Tình cờ phát hiện chồng có bồ nhí khi đọc review nhà hàng trên facebook, nhưng lý do anh đưa ra khiến tôi cay đắng

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Sau khi đọc xong bài đánh giá và hình ảnh đính kèm của khách hàng, tôi ngớ người phát hiện ra đó chính là chồng mình.

Thời gian gần đây tôi rất bận. Phần vì sắp Tết nên công việc ở công ty dồn dập, phần vì công việc làm thêm cũng có chút vấn đề. Thế nên hầu như tôi làm từ sáng cho tới tối đêm, tắt máy tính xong thì chồng cũng đã buông điện thoại đi ngủ.

Tôi mệt, nhưng càng buồn hơn vì Lãm không chịu cảm thông. Anh trách móc tôi tham công tiếc việc, không chịu dành thời gian cho gia đình. Tôi năn nỉ anh cho tôi thêm chút thời gian, ra Tết tôi sẽ không nhận thêm 1 dự án ngoài nào nữa.

Nhưng không, Lãm hờn dỗi hất tay tôi ra. Và suốt 2 tuần nay, anh toàn ra ngoài ăn cùng bạn bè, cả ngày chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi.

Thậm chí, tôi mà gọi hỏi xem khi nào anh về, Lãm còn mỉa mai:

- Về làm gì, về để nhìn em ôm máy à? Cứ lo việc của em đi, anh đi với bạn chứ không đi với gái đâu mà phải lo. Anh không quản em thì em cũng đừng quản anh nữa.

Tôi thật sự rất chán. Cả hai gia cảnh rất bình thường nên phải tự lực cánh sinh. Chúng tôi đặt mục tiêu mua nhà sau 1 năm kết hôn thì đã làm được nhưng nợ còn rất nhiều. Trong khi tôi nỗ lực kiếm tiền thì Lãm cứ dửng dưng như không. Đôi lúc mệt quá tôi nản, tôi cảm giác như thể mình mới là trụ cột của gia đình này vậy.

Tình cờ phát hiện chồng có bồ nhí khi đọc review nhà hàng trên facebook, nhưng lý do anh đưa ra khiến tôi cay đắng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi nhận làm marketing cho một cửa hàng chuyên đồ Pháp, sau đó sẽ chia việc cho mấy em khóa dưới. Lãm thì không hay biết vợ làm gì, làm ở đâu, làm như thế nào bởi anh rất vô tâm và hời hợt mà. Thế nên mới có chuyện anh tới đúng nhà hàng tôi làm ăn uống, review…

Chính xác là 3 ngày trước, trên fanpage của cửa hàng tôi làm nhận được 1 đánh giá chê bai thậm tệ về chất lượng đồ ăn và thái độ nhân viên nhà hàng.

Đương nhiên, em phụ trách fanpage không dám trả lời ngay mà xin ý kiến của tôi. Vào đọc và xem hình ảnh đính kèm xong, tôi ngớ người: "Đây chẳng phải là chồng mình sao? Cô gái này gọi chồng mình là người yêu? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Chả là cô ta có chụp đồ ăn nhưng dính hình người ở phía đối diện, dù không rõ cả mặt hoặc không được lấy nét nhưng tôi có mù đâu mà không nhận ra chồng mình.

Vào trang cá nhân của cô ta, tôi còn thấy ảnh "full không che" của Lãm. Tôi nóng mặt. Thay vì trả lời đánh giá của cô ta, tôi lập tức gọi hỏi Lãm thì anh ú ớ, vội vàng gọi cho "em người yêu" gỡ bài, sau đó phi như bay về để xin lỗi tôi.

Nhưng càng tức hơn khi Lãm đổ mọi lỗi lầm lên người tôi. Anh cho rằng tôi không làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ, tham công tiếc việc, không dành thời gian cho chồng nên anh mới "mèo mả gà đồng" bên ngoài.

Sự việc đã diễn ra được vài ngày nhưng tôi vẫn rất giận. Chẳng thà anh hứa sẽ thay đổi, sẽ làm việc kiếm tiền còn hơn cứ chối tội như thế này...

Chia sẻ