Tình cảnh trớ trêu: Cô gái ăn mặc lồng lộn đi đám cưới, ai ngờ tự hóa trang thành ghế ngồi di động

Lou,
Chia sẻ

Khi đã quyết tâm ăn vận thật đẹp để đi tiệc, chắc hẳn bạn luôn ao ước mình sẽ lung linh, tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng còn gì trớ trêu bằng việc bạn thì rất đẹp nhưng rạp cưới cũng đẹp y như bạn vậy!

Vừa qua trong một hội nhóm kín thu hút đông đảo bạn trẻ theo dõi, thành viên N.H.T đã có dịp chia sẻ câu chuyện tréo ngoe mà chính bản thân cô cũng chưa biết xử trí như thế nào. Cụ thể, một ngày đẹp trời, cô nàng xúng xinh, quần là áo lượt, đầm váy "lồng lộn" đến dự đám cưới. Nhưng cuộc sống mà, cái gì cũng có thể xảy ra được, màu sắc trên bộ trang phục của cô lại vô tình giống y chang màu trang trí trên bàn ghế, rèm, rạp trong lễ cưới ngày hôm đó. 

Gượng cười mà "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa", N.H.T đã chụp lại tấm ảnh kỷ niệm, đồng thời khoe cùng cư dân mạng. Cô cũng không quên để lại đôi dòng chia sẻ cảm xúc lẫn lộn khó tả tại thời điểm đó: "Khi bạn quyết tâm lên đồ thật đẹp để đi đám cưới và cái kết. Chắc ai đó đã từng thế này".

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, câu hỏi bỏ lửng: "Chắc ai đó đã từng thế này!" của chủ bài đăng đã thu về hơn 9 nghìn lượt tương tác kèm theo đó là hàng trăm bình luận. Đa phần cư dân mạng đều chung cảm xúc "cười ra nước mắt" với hoàn cảnh "ý trời đã định" của N.H.T.

"Thấy thương! Nay bạn cosplay cái ghế hay cái rạp vậy. Thuyết âm mưu, chủ thớt là con của nhà cung cấp rạp nên cố tình làm cho đồng bộ".

"Bạn có 3 phút để đi thay nhanh đồ. Không đang yên đang lành có anh nào ngà ngà không biết vào ngồi lên người vì tưởng cái ghế thì chết".

"Thiết nghĩ lần sau đi đám cưới, bạn nên diện nguyên cây đen để không gặp phải tình huống tương tự. Thương bạn!".

Vô tình dự đám cưới theo phong cách ngụy trang, váy áo trùng với khăn màn trang trí, cô gái khiến dân mạng bật cười - Ảnh 2.

Qua đó mới thấy, cuộc sống thường ngày không bao giờ thiếu đi những tình huống trùng hợp bất ngờ khiến chúng ta lâm vào tình huống "dở khóc dở cười" giống như trường hợp mà cô gái vừa mới chia sẻ. Đây coi như là bài học "khắc cốt ghi tâm" dành cho chủ bài đăng nói riêng và tất cả chúng ta nói chung để sau này, khi có cơ hội tham gia tiệc tùng, đám cưới, sinh nhật…, chúng ta nên mạnh dạn gọi ngay cho gia chủ mà hỏi trước màu sắc trang trí của tiệc rồi sau đó mới chọn trang phục để đến dự cũng chưa muộn.

(Ảnh: Facebook)

Chia sẻ