Tỉnh bơ xin sếp ứng lương để "săn sale" 11/11, nàng công sở bị kế toán lẫn đồng nghiệp nắn lại cái nết cho đỡ lệch!

Quiry,
Chia sẻ

Đây người ta gọi là tham thì thâm, đáng đời lắm chứ không oan chút nào!

Nhật Hạ, sáng nay tâm trạng vui vẻ đến công ty. Thứ Hai này với Hạ rất ý nghĩa vì nó chính là ngày 11/11 - ngày sale khủng của các nền tảng thương mại điện tử. Nhật Hạ đã lên danh sách từ tận tuần trước những món đồ cần mua, và cả những cách thức săn khuyến mãi cực chất mà khôn ngoan.

Vấn đề duy nhất của cô lúc này là trong khi có quá nhiều thứ cô muốn mua nhưng ngân sách có hạn quá! Thực ra Nhật Hạ có lương từ mùng 1 mà cô trót nhận lời nhiều kèo nên dường như 2/3 tháng lương của cô đã bay vèo trong 10 ngày đầu tháng.

Cô nảy ra một ý tưởng, là xin sếp ứng lương trước. Thực ra Nhật Hạ cũng làm ở đây được 2 năm, nên cô nghĩ chắc cũng xin được thôi, lý do mua hàng sale khá chính đáng mà!

Thế là buổi sáng nay, Nhật Hạ mang một tách cà phê vào phòng sếp và trình bày nguyện vọng muốn được ứng trước lương tháng 11 để tiện chi tiêu cho đợt giảm giá 11/11 và cả Black Friday cuối tháng. Sếp lúc này đang ngồi trước màn hình máy tính và một xấp giấy tờ sổ sách. Bên cạnh sếp là chị kế toán cũng trao đổi công việc. Nhật Hạ không biết rằng chị kế toán cũng ở trong phòng. Thế nhưng Hạ vẫn quyết định nói nguyện vọng vì cô cho rằng kế toán cũng là người sẽ chuyển lương.

Lỡ miệng xin sếp ứng lương để "săn sale" 11/11, cô nàng công sở bị chị kế toán lẫn đồng nghiệp nắn lại cái nết cho đỡ lệch! - Ảnh 1.

Vậy mà chỉ sau khi Hạ đặt tách cafe xuống bàn, sếp đã ra hiệu cho Hạ đi ra khỏi phòng. Và cô cũng cun cút làm theo, trong bụng thầm nghĩ "Sếp im lặng tức là sếp đồng ý!'.

Đến khoảng 30 phút sau, chị kế toán ra khỏi phòng sếp, và đến thẳng bàn của Nhật Hạ, dạy dỗ lại cô nàng công sở kém duyên này:

"Này Hạ, sao nãy em vô duyên thế hả? Tự dưng đi vào phòng sếp xong xin ứng lương là sao? Lại còn lý do là để săn khuyến mãi nữa chứ! Hết sức nhảm nhí!

Thứ nhất, bây giờ là 11, tức là đang trong giai đoạn công ty phải kiểm tra lại nhiều sổ sách, và cũng vừa qua đợt trả lương tháng 10. Em có biết sếp rất cáu vì chuyện này không? Tháng vừa rồi doanh thu thì lẹt đẹt, mà lương của các em có được chậm ngày nào đâu? Cả chị cũng đang rất bận rộn để điều chỉnh các con số đây!

Lỡ miệng xin sếp ứng lương để "săn sale" 11/11, cô nàng công sở bị chị kế toán lẫn đồng nghiệp nắn lại cái nết cho đỡ lệch! - Ảnh 2.

Thứ hai, việc mà em mới đến ngày 11 đã kêu hết tiền thì chị cho rằng rất có vấn đề! Em xem lại cách quản lý chi tiêu của mình đi! Em xem có ai như em, tiêu cho đã vào rồi bây giờ ứng lương? Dăm ba cái sale trên mạng em có mua hết được không? Với cả khuyến mãi thì lúc nào chẳng có? Tranh làm gì mấy cái đấy?

Và thứ ba, em xem lại ngay thái độ của mình. Người ta xin ứng lương bằng mail rõ ràng lịch sự còn chẳng ăn ai, đây em lại lao vào phòng sếp để xin xỏ? Nếu lúc đó chị không có mặt ở đấy, thì em còn định giở trò gì dụ dỗ?

Xem xét lại thái độ và suy nghĩ của mình đi Nhật Hạ nhé!"

Lỡ miệng xin sếp ứng lương để "săn sale" 11/11, cô nàng công sở bị chị kế toán lẫn đồng nghiệp nắn lại cái nết cho đỡ lệch! - Ảnh 3.

Sau 1,2 câu đầu của chị kế toán, Nhật Hạ biết rằng mình sẽ bị ăn chửi nhưng không nghĩ lại bị như nước lạnh tát vào mặt như vậy. Đồng nghiệp xung quanh cũng chẹp miệng ngao ngán vì cô nàng Nhật Hạ này! Thôi thì cô chừa rồi, không còn "sale sủng" gì nữa, không còn ứng lương gì nữa!

Các chị em công sở thân mến, có những thời điểm trong tháng thực sự nhạy cảm mà bạn nên biết để hiểu rằng, những ngày này sếp đang "khó ở". Mọi thứ xin xỏ nguyện vọng đều là kiêng kỵ. Chớ có dại mà động vào tổ kiến lửa nhé!

Chia sẻ