Tình bạn tuyệt đẹp giữa cậu bé bán vé số và chú chó luôn bên cạnh trên đoạn đường mưu sinh

Hương Thu ,
Chia sẻ

Gia đình nghèo khó, mỗi ngày bé Linh (9 tuổi) đều phải cùng mẹ đi bán vé số mưu sinh. Niềm vui của em là có chú chó tên Milo làm bạn đồng hành. Mấy ngày nay, chú chó bị đau chân khó đi lại nên cậu bé phải vác "bạn" trên lưng.

Tối ngày 28/2, trên trang cá nhân của bạn Trần Ngọc Trúc Nhã (TP.Thủ Dầu Môt) đã đăng tải một câu chuyện thú vị do chính cô bắt gặp. Câu chuyện là cuộc đối thoại của Nhã với cậu bé bán vé số và chú chó gãy 1 chân khiến nhiều người xúc động.

Theo lời kể của Nhã, cậu bé hay ngồi ở khu vực Ngã tư Chợ Đình (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bán vé số. Điều đặc biệt, bên canh cậu bé luôn có chú chó nâu theo cùng. Được biết, con chó do cậu xin mẹ 350 ngàn mua và nuôi từ khi còn nhỏ xíu.

banveso
Chia sẻ của Nhã trên trang cá nhân.

“Em năn nỉ mẹ mua cho em lâu lắm mẹ mới chịu mua, mua 350 ngàn lận đó chị. Em nuôi từ hồi nhỏ đến giờ, ở nhà thì cho nó ăn cơm với em. Bữa nào có thịt gà thì em cho nó 2 miếng thịt luôn còn em ăn cơm không", Nhã thuật lại lời kể của em bé.

Chia sẻ của Nhã nhanh chóng nhận được hơn 2.000 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt thích. Nhã cho biết: “Mình chưa kiếm được nhà em do đường tối quá trong hẻm nữa. Minh đăng lên đây chỉ mong mọi người ai đi ngang có gặp em thì mua cho em 1-2 tờ vé số cho em về sớm hơn”.

Sáng 1/3, chúng tôi đến gặp cậu bé bán vé số tại đoạn đường Yersin giao quốc lộ 13. Cậu bé cho biết mình tên Đặng Hoàng Linh (9 tuổi) nhưng mọi người hay gọi là Bảo. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài của Linh không khác gì những đứa trẻ phải bước vào cuộc mưu sinh sớm. Tóc cháy khô, mặt đen nhẻm, 9 tuổi nhưng Linh nhỏ thó. Chẳng quan tâm đến cơn nắng chói chang, cậu bé cứ thế ngồi ở ngã tư, tay cầm sấp vé số.

banveso4
Đặng Hoàng Linh luôn dắt theo chú cho Milo đi bán vé số cùng.

banveso
Cậu bé đen nhẻm như bao đứa trẻ phải lao động sớm khác.

Khi hỏi về con chó, Linh rạng rỡ lên hẳn. Cậu bé vén bụi hoa trên dải phân cách, chú chó nâu đang nằm yên trong bụi nghịch lá cây. “Mình phải gọi là chị chó vì nó là con cái. Em thì hay gọi là Milo vì thích tên này. Hôm nay nó mệt nên em cho nằm yên trong bụi cây rồi sớm mang về nhà, chứ mọi ngày nó theo em đến tối luôn”, cậu bé phân bua.

banveso12
Linh để chú chó nằm yên trong bụi cây...

banveso9
...Mỗi ngày cậu bán từ 50 - 80 tờ vé số

Con Milo là do Linh năn nỉ mẹ mua khi thấy người ta bán ở chùa Địa Tạng (TP.Thủ Dầu Một) với giáo 350 ngàn cách đây hơn 2 tháng. Chị Đặng Thị Huyền (30 tuổi, mẹ của Linh) cho biết: “Thằng bé yêu chó lắm, đây là con thứ 4 nó nuôi rồi. Ngày nào nó cũng dắt đi bán vé số cùng. Vì phòng trọ gần nơi bán nên cứ để cho thằng bé dắt đi. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn hộp sữa, Có món gì ngon cũng nhường một nửa cho chó, tối thì có khi ôm chó mà ngủ luôn”.

banveso5
Con Milo là con chó thứ 4 mà Linh nuôi nấng

banveso15
Mấy ngày nay, chú chó bị đau chân khó đi lại nên cậu bé đều phải vác trên lưng

Căn nhà trọ nơi Linh ở rộng khoảng 18m2, là nơi gia đình 5 người sinh sống. Cậu bé là anh trai cả của hai cô em gái. Từ 5 tháng tuổi, Linh đã theo mẹ đi vé bán số ở Tây Ninh (quê chị Huyền)  rồi chuyển xuống Bình Dương tiếp tục nghề này. Đến khi lớn hơn thì cậu bé tự đi bán, mỗi ngày từ 50 – 80 tờ vé số.

banveso3
Mỗi ngày cậu bán từ 9h sáng, dắt milo theo cùng. Cô em gái luôn theo tiễn anh ra tận ngoài đường

Hàng ngày, từ 9h sáng Linh cùng mẹ bắt đầu đi bán vé số đến 11h và tiếp tục bán từ chiều cho đến 10h tối mới về nhà. "Em bán quen rồi nên không thấy mệt. Hôm nào có người cho tiền mua đùi gà hay bán hết sớm là vui nhất. Nhưng từ tháng 3 thì không đi bán nhiều nữa vì phải đi học", cậu bé hồn nhiên nói.

banveso17
Căn nhà trọ là nơi sống của gia đình 5 người. Hàng ngày, chị Huyền (áo xanh) vừa đi nhặt ve chai và bán vé số

banveso16
Món gì ngon, cậu bé đều dành cho chú chó cưng

Chị Huyền vừa trông con vừa bán vé số và nhặt ve chai. Người chồng phụ làm cơ khí nhưng sức khỏe yếu do bị bệnh về tim, gan nên không làm được nhiều nhặt. Chỉ riêng tiền mua sữa cho con, thuốc men cho chồng đã khiến cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Nhiều bận, chị Huyền chỉ muốn về quê nhưng "ở đấy cũng không có miếng đất cắm dùi, chẳng biết sẽ sống sao", chị than. 

banveso
Mấy anh em cả ngày đùa nghịch với chú cún

Vì thế nên Linh sớm lăn lộn đường phố kiếm sống, mãi 9 tuổi mới bắt đầu vào học lớp 1 miễn phí ở lớp tình thương của P.Hiệp Thành. Hai đứa em của cậu vẫn chưa biết khi nào được đi học. Việc đi học của cậu bé cũng nhiều gian truân do lớp ở xa nhà, phải đi quá giang xe đạp của bạn. 

banveso
Linh (ngoài cùng bên trái) đang theo học tại lớp tình thương

"Mà giờ người ta  không cho em đi ké nữa nên phải đi bộ mất nửa tiếng. Lúc đi học em dắt con chó theo, cột nó gần đó chứ để ở nhà không ai coi. Mấy hôm trước nó chạy ra đường bị xe đụng vào chân, thành tật mất rồi. Hôm nay Milo không được khỏe, biếng ăn nên ba bảo không mang nó theo", Linh vuốt ve chú chó, rầu rĩ nói.

Anh Nguyễn Minh Tâm (chủ nhiệm lớp tình thương) cho biết : "Linh đã theo học ở lớp được 1 năm nay. Lớp học chỉ diễn ra tuần 3 buổi. Cậu bé cũng như 72 em khác trong lớp, đều có hoàn cảnh khó khăn, phải mưu sinh từ sớm. Linh học cũng chăm chỉ, ngoan ngoãn nhưng đôi khi rất hiếu động".

banveso
Linh rất hiếu động

banveso10
Cậu mong ước sẽ được nuôi thêm 1 em chó nữa và có chiếc xe đạp đi học

Nói về ước mơ, cậu bé vô tư : "Em mong sẽ có thêm một em chó đực nữa để Milo có "bạn đời". Em cũng thích có được cái xe đạp, đỡ phải đi bộ đến lớp". Nói rồi, cậu bé tiếp tục lao ra giữa dòng xe đang dừng đèn đỏ bán vé số, chốc chốc lại chạy lại bụi cây vuốt ve thú cưng của mình.

Chia sẻ