Chùm ảnh đẹp:

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng

Hải Minh,
Chia sẻ

Cô bé Harper không có anh chị em, nhưng Lola - con chó Bull của gia đình dường như đã lấp đầy khoảng trống đó một cách hoàn hảo.

Kể từ khi cô con gái Harper sinh ra, nhiếp ảnh gia chân dung chuyên nghiệp Rebecca Leimbach đã ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của con cùng với Lola - con chó Bull của gia đình.

Cô bé Harper năm nay 4 tuổi còn Lola đã được 7 tuổi. Leimbach cho biết: "Mỗi lần chụp ảnh cho con gái Harper là Lola lại chen vào, đòi có mặt trong mọi bức ảnh và mọi khoảnh khắc của Harper".

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 1

Nhiếp ảnh gia Leimbach sau nhiều năm kết hôn và cố gắng có thai nhưng không thành. Rebecca Leimbach cùng chồng Christopher sau đó đã trải qua nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm nhưng cũng đều thất bại. Mãi cho đến khi Leimbach 40 tuổi, vợ chồng cô mới thụ tinh nhân tạo thành công và sinh bé Harper. Tuy nhiên, vợ chồng nhiếp ảnh gia này cũng nhận được một tin buồn đó là cô không thể tiếp tục sinh nở vì một số lý do.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 2
Lola thân thiện.

Suốt nhiều năm sau đó, bà mẹ nhiếp ảnh gia Leimbach vẫn buồn và cảm thấy rất áy náy vì không sinh cho Harper một người em để cô bé có người cùng chơi và cùng chia sẻ. Nhưng đến một ngày đẹp trời, bà mẹ nhiếp ảnh gia này nhìn thấy Harper ăn mặc như một cô công chúa và đang chơi đùa rất vui vẻ cùng với Lola cũng được mặc trang phục đồng điệu, cô mới nhận ra rằng Lola chính là người bạn của con gái mình, là bạn chơi mà Harper đã khao khát có từ lâu.

"Từ đó trở đi, tôi đầu tư hơn cho những bức ảnh có cả Harper và Lola. Tôi thấy chúng chơi với nhau rất vui và hòa thuận. Kể từ đó, tôi bớt đi cảm giác áy náy về việc không sinh cho Harper một người em", Leimbach chia sẻ.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 3

Leimbach cho biết thêm: "Harper yêu Lola vô cùng, chỉ trừ khi Lola gặm đồ chơi của mình. Mà điều này lại thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy cả hai cũng thường xảy ra những bất hòa, tôi thỉnh thoảng lại bị 'tra tấn" bởi tiếng hét của Harper: 'Mẹ! Lola lấy quả táo của con! Lấy củ cà rốt của con! Lola gặm nát đồ chơi của con rồi'. Tuy nhiên, cả hai vẫn chơi được với nhau vì Harper thì hài hước và nói liến thoắng, còn Lola thì lại chịu khó lắng nghe và rất thân thiện".

Cùng ngắm những khoảnh khắc bà mẹ nhiếp ảnh gia này chụp cho con gái Harper và con chó Lola nhé!

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 4
Harper và Lola đang vui chơi trong bồn tắm khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm độ C.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 5
Những ngày thời tiết tốt, hai người bạn thường rủ nhau ra ngoài vui chơi.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 6

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 7
Đây là một trong những bức ảnh được nhiều người yêu thích nhất. Harper ngồi ăn sáng, Lola gục mặt trên bàn với chiếc đĩa không chờ Harper chia sẻ đồ ăn nhưng mãi không thấy Harper cho gì, Lola đã ngủ gật luôn trên bàn.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 8

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 9
Trong một ngày trời lạnh tới -25 độ C, thật tuyệt vời khi có một người bạn cùng vui chơi trên chiếc giường ấm cúng.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 10
Lola ngồi trông chừng Harper đang chơi đùa với tuyết.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 11

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 12

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 13

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 14
Lola và Harper đóng vai nhân vật găng-tơ trong những câu chuyện xã hội đen.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 15

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 16

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 17

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 18
Ngay từ khi còn bé, Lola đã quanh quẩn vui đùa bên cạnh Harper.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 19
Bà già Lola dưới bàn tay biến hóa của Harper.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 20
Lola và Harper chơi trò hóa trang. Harper: "Tên cô ấy là Lola, cô ấy có bộ tóc màu vàng óng và bộ trang phục rất ấn tượng". Lola: "Anh ấy tên là Rico, một người đàn ông kim cương luôn được tôi hộ tống".

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 21
Harper đang đọc truyện cho Lola nghe.

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 22

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 23

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 24

Tình bạn cực đáng yêu giữa cô bé 4 tuổi và chó cưng 25
Chia sẻ