BÀI GỐC Mang bầu, tôi bị chị dâu "chơi xấu" bằng đủ kiểu đáng khinh nhưng uất hận nhất vẫn là cách mẹ chồng đã làm

Mang bầu, tôi bị chị dâu "chơi xấu" bằng đủ kiểu đáng khinh nhưng uất hận nhất vẫn là cách mẹ chồng đã làm

Từ lúc có bầu, cuộc sống của tôi như địa ngục.

4 Chia sẻ

Tin tưởng đặt cỗ cưới của chị chồng, tôi không ngờ mình bị "chơi một vố" điếng người

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Chị chồng đã bôi tro trét trấu vào mặt tôi, biến tôi thành kẻ bịp bợm ở công ty.

Tôi là nhân viên ngân hàng, lương cao nhưng công việc cũng bận rộn. Vì thế đến năm 29 tuổi, tôi mới có chồng. Anh là nhân viên IT, hiền lành, đáng yêu.

Nhà chồng tôi chỉ có hai chị em. Chị chồng tôi mở nhà hàng nhận nấu tiệc cưới và được nhiều người khen ngon. Tính chị ấy cũng vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng nên tôi thường xuyên giới thiệu chị cho bạn bè. 

Cách đây 2 tuần, một bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi tin tưởng tôi nên đặt cỗ cưới do chị ấy nấu. Tôi cũng nói với chị chồng là đồng nghiệp tôi sẽ đến nhiều và tin chắc chị ấy phải nấu ngon, bày biện chu đáo hơn so với những người khác.

Bạn tôi đặt khẩu phần cao nhất, 300 nghìn một phần ăn chưa kể nước uống. Còn các phần trang trí, nhạc sống, thuê MC gói gọn 50 triệu. Ở quê tôi mà nói, với số tiền đó, khách dự tiệc sẽ được ăn những món ngon nhất, chất lượng nhất. 

Những nhà khác thuê trang trí với nhạc sống, MC ngoài chỉ hết tối đa 30 triệu. Đồng nghiệp tôi vì muốn xông xênh và đẹp nên mới bỏ tới 50 triệu. Chị chồng tôi cũng hứa hẹn sẽ tổ chức cho họ một lễ cưới đáng nhớ nhất cuộc đời. Và đúng là nó đáng nhớ thật nhưng theo nghĩa khác.

Tin tưởng đặt cỗ cưới của chị chồng, tôi không ngờ mình bị chơi một vố điếng người - Ảnh 1.

Chị chồng tôi cũng hứa hẹn sẽ tổ chức cho họ một lễ cưới đáng nhớ nhất cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Hôm cưới, tôi bê quả cho nhà gái. Ở nhà gái, tôi đã ngạc nhiên vì chị chồng bày biện, trang trí quá sơ sài. Đến nhà trai, tôi càng bất ngờ hơn vì bên nhà họ cũng y như thế. 

Đến khi đãi tiệc, tôi càng bực mình hơn. Rõ ràng khẩu phần cao nhất nhưng thức ăn lại quá tệ. Món bò thì dai như giẻ rách, khách ăn không được, chứng tỏ thịt bò chị chồng tôi mua loại 3, 4. Món gà kèm xôi thì xôi nhão quánh lại, gà còn đầy lông tơ trên đầu nên người ta cũng ngại. Thịt gà không dai, không thơm mà bở bở như kiểu gà công nghiệp.

Món gỏi bê thì toàn rau trộn, chẳng được mấy miếng bê. Món mực hấp dừa thì mực quá dai, nước dừa ít đến mức người ta phải đổ thêm bia vào đĩa hấp cho khỏi cháy. Được mỗi món tôm có nước sốt ngon thì tôm con nào con nấy bé tí. Trái cây tráng miệng là nho tươi, một bàn được đúng một chùm, mọi người chia nhau chắc được 2 đến 3 quả.

Đoàn nhạc sống do chị chồng tôi thuê cũng đánh chẳng ra sao. Người đánh kiểu này, người thổi kiểu khác làm khách chẳng biết đường đâu mà hát hò. 

Tin tưởng đặt cỗ cưới của chị chồng, tôi không ngờ mình bị chơi một vố điếng người - Ảnh 2.

Nhìn bữa tiệc, thấy thái độ của khách dự tiệc, tôi ức chế vô cùng. (Ảnh minh họa)

Nhìn bữa tiệc, thấy thái độ của khách dự tiệc, tôi ức chế vô cùng. Đến khi bạn tôi cắt bánh kem chia cho mấy đứa cháu, tôi và cô ấy càng muốn sửng sốt hơn. Bánh kem 3 tầng nhưng chỉ có một tầng là bánh thật. Hai tầng còn lại là bánh giả, toàn xốp và nhựa, hoa giả.

Tan tiệc, khách mời, đồng nghiệp tôi ra về mà chê bai không tiếc lời. Có người còn nói thẳng tôi cứ hay khen quá lời, chứ nấu ăn kiểu này còn thua cả đi ăn tiệm bình dân.

Bực mình quá, tôi hỏi thẳng chị chồng. Chị ấy còn lớn giọng mắng tôi đanh đá, chua ngoa, mới về làm dâu mà đã muốn leo lên đầu chị ấy ngồi. Chị ấy nói bạn tôi keo kiệt, có 300 nghìn một phần ăn mà làm như 3 triệu, bắt bẻ này nọ. Gặp người khác là chị ấy không nấu rồi. Nhưng tôi đã đi hỏi trước đó, chị ấy toàn nấu với giá 150 đến 170 nghìn một phần thôi. Ở quê chứ có phải thành phố đâu mà bảo đắt đỏ.

Cuối cùng tiệc cưới của bạn tôi thành sự kiện bàn tán cho công ty. Nhiều người còn nói đi tiền mừng cho bạn tôi mà ăn uống không xứng, chê bai thức ăn dở tệ. Bạn tôi bực bội quay sang trách mắng, giận dỗi và không còn tin tưởng tôi nữa. Còn tôi thì giận chị chồng vô cùng. Chị ấy đã bôi tro trét trấu vào mặt tôi, khiến tôi trở thành kẻ bịp bợm trong mắt mọi người. Giờ đến sếp cũng không còn tin tưởng tôi. Tôi phải làm gì để giải quyết mọi rắc rối đây?


Chia sẻ