Tin nhắn đến từ nửa đêm khiến em chao đảo phát hiện bộ mặt của chồng "chuẩn mười"

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cảm giác bị phản bội không đau đớn bằng cảm giác chua xót, tuyệt vọng khi biết chồng mình là một kẻ sở khanh không hơn không kém.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi chị Hướng Dương

Em đang đứng trước một quyết định hết sức khó khăn. Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, tim em lại đau nhói.

Em và chồng đến với nhau đã hơn 5 năm và có với nhau 2 đứa con gái. Chồng em là người tốt, rất tốt. Anh không chỉ yêu thương vợ con mà chu đáo với gia đình vợ. Bên nhà em có chuyện gì đều gọi anh, anh vui vẻ nhận lời giúp đỡ chứ chưa một lần từ chối hay tỏ thái độ khó chịu. Vì thế mà bố mẹ em quý anh hẳn hơn những người con rể khác trong nhà.

Chị Hướng Dương biết không, khi em sinh con, một tay chồng em chăm sóc em cả. Dù cả hai đứa đều là con gái nhưng anh vẫn thương yêu, chăm sóc con chu đáo và không có suy nghĩ cần con trai nối dõi như nhiều người đàn ông khác.

Tin nhắn đến từ nửa đêm khiến em chao đảo phát hiện bộ mặt của chồng chuẩn mười - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cuộc sống vợ chồng em khá bình yên. Chúng em chưa khi nào cãi nhau, chiến tranh lạnh quá hai ngày. Và người xuống nước xin lỗi em luôn là anh trước. Sau khi em bình tĩnh lại, anh mới phân tích đúng sai cho em hiểu.

Thế nhưng đêm qua, khi đang ngủ ngon giấc trong vòng tay chồng thì em nghe tiếng chuông điện thoại anh. Thấy anh đang ngủ say, em rón rén trở dậy xem thử. Mở tin nhắn, em chết sững người khi đọc nội dung: "Tôi phá thai theo đúng ý anh rồi đó. Anh hài lòng chưa? Là con trai, con trai anh đó. Đồ độc ác".

Tim em như vỡ vụn ra từng mảnh. Em bấm gọi lại cho người đó, là giọng phụ nữ. Chưa kịp nghe tiếng em, chị ấy đã gào lên: "Anh là cái thứ độc ác, bội bạc. Rồi vợ con anh cũng không yên ổn gì đâu. Tôi căm thù anh".

Em cúp máy, bật khóc nức nở ngoài ban công rồi gửi tin nhắn ấy qua máy em và xóa trong máy anh. Sáng nay, anh dậy đi làm sớm. Em ngồi viết đơn ly hôn mà mắt sưng vù. Chị ơi, em phải làm sao với người chồng chuẩn tốt của mình đây? (Em gái Minh Ngọc)

Tin nhắn đến từ nửa đêm khiến em chao đảo phát hiện bộ mặt của chồng chuẩn mười - Ảnh 3.

Em gái Minh Ngọc thân mến,

Sự đau khổ, thất vọng của em hiện giờ, Hướng Dương có thể hiểu được. Một người mình hết lòng tin tưởng, nay lại phản bội, còn nhẫn tâm phá bỏ đi đứa bé vô tội thì thật khó tha thứ.

Nhưng Hướng Dương thấy em đang quá đau đớn mà hành động nông nổi. Trước khi làm đơn ly hôn, em cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, chân thành với chồng.

Em hãy đưa nội dung tin nhắn cho anh ấy đọc. Hãy hỏi anh ấy sự thật về nội dung tin nhắn đó. Biết đâu, người phụ nữ kia nhầm số chẳng hạn. Khi đó mọi việc sẽ được giải quyết thật nhanh.

Còn nếu chồng em thừa nhận đã từng đi chơi bời bên ngoài đến độ có con riêng, em cũng cần phân tích nguyên nhân anh ấy làm thế. Theo như em nói, chị kia đã phá thai và biết là con trai, chứng tỏ chồng em đã gây sức ép lớn lên chị ấy. Tuy điều đó đúng là tàn nhẫn với chị ấy nhưng cũng chứng minh anh ấy không hề muốn em phát giác mọi việc. Có thể đó là một lần say xỉn không làm chủ được mình hoặc say nắng nhất thời thôi.

Em cũng cần xem xét thái độ của chồng khi nói về chuyện ấy. Điều đó sẽ chứng minh anh ấy có còn yêu em không? Hay anh ấy đã hết yêu và chỉ sống vì con. Từ đó, em hãy đưa ra quyết định đúng đắn.

Hơn nữa, cùng là phụ nữ, có thể giờ em đang đau đớn lắm nhưng em hãy hiểu chị kia cũng đang đau đớn vì phải bỏ đi máu mủ của mình. Nếu em muốn giải quyết triệt để mọi chuyện, hãy giải quyết từ chính chồng em. Đó là cách em giữ lại danh dự, thể diện cho chính mình.

Chúc em sáng suốt, bình tĩnh vượt qua sóng gió.

Chia sẻ