Tin mừng ngày Giáng sinh

M.H,
Chia sẻ

Vợ không thể nín cười từ khi nhận được tin trọng đại này. Hy vọng khi nó đến tai chồng, chồng sẽ có một ngày Giáng sinh thật ấm áp và hạnh phúc.

Chồng yêu, hình như đã lâu lắm rồi vợ không gọi chồng như vậy nữa nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, những bộn bề của cuộc sống cũng dần làm vợ quên đi sự lãng mạn của tuổi trẻ. Hôm nay, vợ viết lá thư này, gửi chồng trong niềm hạnh phúc ngập tràn, môi thì không thể ngớt cười chồng ạ!

Chồng ơi, chồng còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau cũng vào ngày lạnh nhất của năm này không? Ngày đó, vợ theo một cô bạn đến nhà thờ đón Noel. Chúng ta gặp nhau, vợ ấn tượng và ghét nhất cái anh tóc tai đàng hoàng, ăn mặc lịch sự nhưng thẳng thừng nói “Ăn thịt chó là ngon nhất”... Ôi! Con chó là con vợ thương nhất nên những ai ăn thịt chó đều bị vợ liệt vào danh sách đen, cấm đến gần.

Thế mà sau đó, cái anh thích ăn thịt chó ấy xin số điện thoại, vợ lại ngoan ngoãn đọc cho, chắc vì anh chàng ấy có nụ cười và ánh mắt quá cuốn hút thì phải? Để rồi sau bao nhiêu theo đuổi, bao nhiêu hy sinh, trong đó hy sinh cả cái khoản ăn thịt chó, anh chàng ấy mới nhận được cái gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của vợ.

Nhớ lại ngày ấy, gia đình vợ không chấp nhận chồng. Sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nước mắt cuối cùng vợ cũng giữ được chồng. Đó là những ngày tháng khó khăn mà chẳng bao giờ vợ quên được chồng ạ. Sau này, khi vợ chồng chúng ta hờn dỗi nhau, vợ lại nhớ đến lúc đó để trấn an mình, để mình bình tĩnh hơn. Khó khăn như vậy còn vượt qua được, huống chi những giận hờn vụn vặt đời thường đúng không chồng?

Sống với chồng hơn 4 năm, vợ càng thấy yêu chồng hơn dù rằng chồng cũng có vô vàn tật xấu như những người đàn ông khác. Để vợ ví dụ nhé. Tối ngủ không khi nào đánh răng, toàn để vợ kêu, quần áo thì vất lung tung hết cả. Hay cuối tuần là la cà nhậu nhẹt, bỏ vợ ở nhà một mình. Chồng có biết những khi ấy, vợ buồn đến thế nào không? Hay những lúc vợ chồng giận nhau, chồng toàn áp dụng chiêu chiến tranh lạnh với vợ, mà vợ thì ghét nhất như thế. Đi làm cả ngày đã mệt chỉ mong về nhà tìm được sự bình yên, thư giãn. Thế mà lại thấy ngay cái mặt khó ưa của chồng, nhiều lúc vợ chỉ muốn đi làm luôn khỏi về thôi. Chồng ơi, vợ biết chồng còn yêu vợ nhiều mà sao không chịu xuống nước xin lỗi vợ thế? 

Tin mừng ngày Giáng sinh 1
Ngày hôm đó, vợ đã không thể nín được cười vì hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Nhưng nói đi cũng phải nói lại,  ngoài những tật xấu đó ra, chồng đúng là một ông chồng tuyệt vời. Vợ hay nghe các chị đồng nghiệp than rằng chồng không thủy chung, không tôn trọng vợ… nhưng chồng thì khác. Lương bao nhiêu chồng đưa hết cho vợ, đi làm về thì phụ vợ nấu nướng, lại chẳng lăng nhăng gái gú bên ngoài, sinh nhật vợ lúc nào cũng có bánh kem và hoa tươi.... Chồng yêu nhớ phát huy những tính tốt đó và hạn chế những tính xấu vợ nêu trên đi nhé, không là vợ giận nữa đấy. Mà vợ giận thì khỏi đi chơi Noel nhé!

Noel năm nay, vợ sẽ báo cho chồng một tin mừng nhất thế giới. Đây có lẽ cũng là lễ Noel vợ hạnh phúc nhất chồng à, vợ đã chờ mong kì tích này xảy ra lâu lắm rồi mà tới tận bây giờ mới xảy ra. Chồng yêu, đã có lúc vợ muốn buông xuôi, vợ đã nghĩ đến việc buông tay chồng để chồng được tự do. Có lẽ chồng cũng chán chường lắm, nhưng vì yêu vợ nên phải cố gắng đúng không? Cưới nhau gần 1 năm, chúng ta chờ đợi đứa con yêu quý nhưng mãi không thấy, hai bên gia đình thì giục ào ào vì cả vợ lẫn chồng đều là con một. Vợ áp lực lắm nhưng không dám đi khám. Có đêm nằm nghĩ vẩn vơ mà buồn đến phát khóc. 

Cho đến khi hai gia đình không chờ được nữa, chúng ta mới dắt díu nhau đi khám. Chồng còn nhớ đêm trước đó, chúng ta đã lo lắng đến thế nào không? Cả vợ lẫn chồng đều cầu mong hai đứa không sao, chỉ là quá căng thẳng nên muộn con thôi. Không ngờ, điều hai chúng ta sợ nhất lại xảy ra. Vợ có khả năng vô sinh vì hồi trẻ bị u xơ tử cung mà không điều trị dứt điểm. Ngày ấy, cứ nghĩ sẽ không sao, không ảnh hưởng gì, thế mà… Vợ đã khóc hết nước mắt khi nhận được tin báo. Chúng ta đã chữa trị bằng mọi cách nhưng vẫn không có kết quả. Vợ biết chồng buồn lắm vì khi đi ngoài đường, thấy đứa trẻ nào dễ thương thì chồng đều nhìn chăm chú rồi thở dài. Những khi đó, trái tim vợ đau lắm, chồng biết không?

Chồng ạ, vợ sẽ nói cho chồng biết tin trọng đại này, vợ đã có thai rồi. Tim vợ như rơi khỏi lồng ngực vì không tin nổi khi thấy hai vạch hiện lên trên que thử. Ngày hôm đó, vợ đã không thể nín được cười vì hạnh phúc. Vợ đã đi siêu âm, con chúng ta được 5 tuần tuổi rồi nhé. Đó là cái tin mừng nhất, hạnh phúc nhất của cả cuộc đời chúng ta đúng không chồng yêu?

Con yêu đã đến bên chúng ta trong thời khắc khó khăn nhất, nên vợ hy vọng vợ chồng mình sẽ cùng cố gắng, sống thật hạnh phúc để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho con.

Điều cuối cùng vợ muốn nhắn đến chồng là: “Vợ yêu chồng nhất, chồng yêu ạ! Chúc chồng một đêm Giáng sinh thật vui vẻ và chắc một điều rằng chồng cũng không thể nín cười khi nghe vợ thông báo tin mừng này đúng không?”
Chia sẻ