Tin lời cay độc của vợ kế, đánh con ruột thừa sống thiếu chết

Theo Câu chuyện pháp luật,
Chia sẻ

Nghe lời vợ kế, người cha đang tâm hành hạ dã man con ruột thừa sống thiếu chết

Cảnh đau lòng ấy diễn ra hàng ngày nhưng người thân và hàng xóm không dám báo cơ quan công an vì người đàn ông ấy dọa giết những ai dám “chõ mũi” vào chuyện nhà mình.

Người cha bị tố có những hành xử bạo lực này là ông Nguyễn Thiên Huy (42 tuổi, ngụ khu phố Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vô cớ đánh đập dã man con gái ruột của mình là Nguyễn Ngọc Tiên (tên đã được thay đổi, 19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Phú Yên) đến ngất xỉu. Từ đây, người ta mới phát hiện tình cảnh bi thương của hai đứa trẻ bị cha ruột và mẹ kế bạo hành suốt nhiều năm qua.

Bị cha đánh ngất xỉu vì không chào mẹ kế

Tối 10/11/2012, nhiều người dân khu phố Nguyễn Trung Trực nghe thấy tiếng khóc thét vọng ra từ nhà ông Nguyễn Thiên Huy. Một lát sau, tiếng khóc ấy bỗng im bặt. Nghi có chuyện bất thường, mọi người lén đến nhà ông Huy thì thấy ngôi nhà khóa kín cửa. Qua khe cửa , hàng xóm nhìn thấy một thiếu nữ nằm bất động trên nền nhà, xung quanh toàn máu. Nhìn kỹ, họ nhận ra thiếu nữ ấy là Nguyễn Ngọc Tiên, con gái ông Huy.

Thấy vậy, nhiều người định vào cứu Tiên nhưng họ bị ông Huy dọa giết nếu dám bước qua cửa. Một số người liền gọi điện cho bà nội em Tiên đến cứu cháu gái mình. Đến nơi, bà lão vừa la khóc vừa cùng mọi người đưa Tiên đi cấp cứu. Sau đó, người đàn bà đã cùng chồng mình đến cơ quan trình báo sự việc.

Sau khi được cấp cứu, em Tiên đã tỉnh lại trong trạng thái hoảng loạn. Dần nhớ lại sự việc, Tiên uất nghẹn kể lại sự việc như sau: “Trưa 10/11, khi đi học về, do mệt quá nên Tiên đi vội vào nhà mà quên chào mẹ kế là Phạm Dư Phương Điệp (38 tuổi). Lập tức bà Điệp lập tức gọi điện kể lể với ông Huy với giọng rất bực bội.

20h cùng ngày, Tiên vừa đi học về đã bị cha túm đầu đánh đám tới tấp. Thấy Tiên gục xuống nền nhà, người cha vẫn chửi rủa và tiếp tục dùng chân đạp vào bụng, ngực làm Tiên ngất xỉu tại chỗ. “Khi em tỉnh dậy, khắp người em đau khủng khiếp, hai mắt không thể mở ra, chân không bước được nhưng ba còn rủa: “Sao mày không chết luôn đi?”…”, Tiên nói.
 
Tin lời cay độc của vợ kế, đánh con ruột thừa sống thiếu chết 1
Nạn nhân Tiên với những vết bầm tím

Đã vậy ông Huy còn khóa kín cửa sổ, bỏ mặc con gái nằm gục trên nền nhà chứ không đưa con đi bệnh viện. Theo bà nội em Tiên, trước đó 1 ngày, ông Huy cũng đã vô cớ đánh em Tiên nhừ tử nhưng hàng xóm không ai dám vào can thiệp.

Theo ghi nhận của Bệnh viên Đa khoa Phú Yên, trên người em Tiên có rất nhiều vùng bị tụ máu bầm, nhất là ở tay chân, mắt và mặt, hiện chưa thể đi lại bình thường. Sau khi rời bệnh viện, Tiên được đưa về lánh nạn tại nhà ông bà nội. Những ngày qua, nhìn thấy thân thể đầy thương tích của Tiên những người đến thăm không cầm nổi nước mắt.

Cám cảnh mẹ ghẻ con chồng

Nhìn đứa cháu gái đang quằn quại vì đau đớn, bà nội của Tiên nghẹn ngào cho biết bà có nhiều con nhưng ông Huy là con trai duy nhất. Được cưng chiều nhưng ông Huy thường không nghe lời cha mẹ. Cách đây hơn 20 năm, ông Huy yêu một cô gái. Mặc dù gia đình không đồng ý, ông Huy vẫn tự ý cưới cô gái đó rồi bỏ ra ở riêng.

Sau khi vợ chồng ông Huy sinh cháu Tiên, cha mẹ ông Huy cho ông một căn nhà. Vài năm sau, vợ chồng ông Huy sinh tiếp đứa con trai, đặt tên là Nguyễn Ngọc Cảnh (tên đã được thay đổi). Hàng ngày, ông Huy lái xe cho một doanh nghiệp vận tải để nuôi nấng vợ con. Thấy hoàn cảnh vợ chồng con trai túng bấn, cha mẹ ông Huy đã đưa hai cháu nội về nuôi nấng, chăm sóc hàng ngày và đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình.

Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng ông Huy bỗng sinh lục đục. Hàng ngày, đi làm về, ông Huy hay la mắng, đánh đập vợ con. Không chịu nổi cảnh sống ấy, người vợ xin đưa con về nhà cha mẹ ruột ở Gia Lai sinh sống. Nhưng ông Huy chỉ chấp nhận chia tay chứ không cho vợ dẫn con theo. Không lâu sau, ông Huy quen biết rồi đưa bà Điệp về nhà chung sống như vợ chồng.

Bấy giờ, cha mẹ ông Huy đã phản đối quyết liệt mối quan hệ này. Thế nhưng, bất chấp lời khuyên của cha mẹ, chị em, ông Huy đã dẫn hai đứa con riêng của mình về chung sống với vợ kế. Không chỉ vậy, ông còn cấm tiệt hai đứa con mình đến nhà ông bà nội.

“Vợ chồng tôi thương yêu hai đứa cháu vô cùng vì chúng tôi nuôi nấng, chăm sóc hai đứa từ nhỏ. Tụi nó lại bất hạnh vì cha mẹ mỗi người một nơi. Khi con trai dẫn hai đứa nhỏ đi và không cho qua lại với ông bà nội, tôi thương nhớ hai đứa nhỏ đến đổ bệnh cả năm trời. Vậy mà, từ đó đến nay, hai đứa nhỏ thường xuyên bị cha nó và mẹ kế đánh đập, hành hạ”, bà nội của Tiên khóc nghẹn.

Dì ghẻ ác nghiệt

Nhiều người hàng xóm của ông Huy cho biết từ khi về nhà sống cùng cha ruột và mẹ ghẻ, hai đứa trẻ thường xuyên bị la mắng, đánh đập vô cớ. Một người kể: “Hàng ngày, khi ông Huy đi làm, ở nhà bà Điệp thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập hai đứa con riêng của chồng. Chưa hả dạ, mỗi khi ông Huy đi làm về, bà Điệp tìm đủ chuyện mách lại ông chồng để ông ấy đánh mấy đứa nhỏ.

Bà Điệp nói gì ông Huy cũng nghe theo nên hai đứa nhỏ thường xuyên bị đòn nhừ tử. Thấy xót xa, đau lòng lắm nhưng hàng xóm không dám vào can ngăn vì ông Huy hăm dọa sẽ giết những ai can thiệp chuyện nhà của ông. Từ khi sinh con với ông Huy, bà Điệp càng ghét bỏ hai đứa con riêng của chồng”.

Em Tiên còn kể thêm: “Ba em hay chạy xe dài ngày, ở nhà hễ tụi em lỡ có sơ sót gì là mẹ kế chửi mắng không thương tiếc, đụng gì bả đánh đấy. Nhiều lúc thấy bà đánh em Cảnh đau quá, em khóc theo cũng bị bả đánh luôn. Khi không có cha ở nhà, có bữa mẹ kế bắt tụi em phải ăn thức ăn để lâu nhiều ngày. Thế nhưng mỗi khi cha về, mẹ kế lại đi chợ mua đủ thứ thức ăn ngon về rồi bảo rằng ở nhà tụi nhỏ cũng được ăn uống y như vậy. Ba đâu có biết…”.

Nhưng theo lời Tiên thì những nỗi khổ đó không thấm vào đâu so với việc chị em Tiên bị cấm về thăm ông bà nội mà cha phát hiện được cha đánh không thương tiếc”, Tiên nói.

Cũng theo Tiên, gần 1 năm nay, thấy em đã lớn nên mẹ kế không đánh nữa mà tìm đủ thứ chuyện nói lại với ông Huy để ông này đánh con. “Mà mẹ kế nói gì cha cũng nghe theo, em không bao giờ được giải thích, thanh minh gì cả”, Tiên nói.

Chưa hết, cách đây không lâu bà Điệp còn tới trường của Tiên để dựng chuyện bảo Tiên ở nhà rất hỗn láo và đề nghị nhà trường phải xử lý. Chuyện này khiến Tiên xấu hổ với bạn bè. Một số người dân khu phố Nguyễn Trung Trực cho biết họ rất bất bình trước sự ngược đãi, hành hạ của bà Điệp với hai đứa con riêng của ông Huy.

Khi một số người tỏ ý khuyên can, mong bà này bớt khắt khe với hai cháu, bà Điệp lập tức lu loa lên.
Cô ruột của Tiên nói: “Các cháu tôi hiền lành nhưng không hiểu vì sao bà Điệp căm ghét chúng như vậy. Thấy các cháu thường xuyên bị hành hạ, đánh đập như vậy, gia đình tôi đau xót lắm nhưng không làm gì được. Mỗi lần mấy chị em tôi khuyên can hay định đưa các cháu về với ông bà nội là anh tôi lại đòi giết tụi tôi nên ai cũng sợ”. Còn bà nội của Tiên thì chỉ biết than khóc: “Không ngờ con trai tôi lại quá mù quáng như vậy…”
 

Sẽ xử lý nghiêm

Ông Lê Vi Đông, Phó Chủ tịch UBND phường 8, cho biết chính quyền địa phương này đã yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm hành vi đánh đập con cái của ông Nguyễn Thiên Huy. Bà Liễu Thị Hạnh Phương, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ phường 8, cũng cho biết hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ bạo hành nghiêm trọng này. Còn theo ông Trương Ngọc Thọ, Phó Công an phường 8, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý vụ việc.



Chia sẻ