Tin được không? Em bé mới sinh ra đã có mái tóc vàng vì mẹ ăn hơn 300 gói snack cay khi mang bầu

Trang Nguyễn,
Chia sẻ

Nghén đồ ăn vặt hay bất cứ loại thức ăn gì khác là điều chẳng quá lạ lẫm với các mẹ mang bầu. Nhưng nghiện đến nỗi ăn hơn 300 gói snack cay trong 9 tháng thai kì là một chuyện khó tin có thật, đặc biệt hơn nữa là em bé đã được sinh ra có mái tóc vàng như nhuộm.

Emelia Jackson và Janson Correa, cả hai người đều có mái tóc đen, đã choáng váng khi con trai con trai của họ, Kai-Lono ra đời với màu tóc mang màu gần giống món ăn vặt yêu thích của mẹ.

Tin được không? Em bé mới sinh ra đã có mái tóc vàng vì mẹ ăn hơn 300 gói snack cay khi mang bầu - Ảnh 1.

Một tín đồ của bim bim cay với khả năng đánh bay 320 gói trong suốt quá trình thai kì đã đùa rằng món đồ ăn vặt này chính là lí do vì sao con trai cô được sinh ra với mái tóc đỏ rực rỡ.

Cú sốc đầu tiên của người mẹ hai con này là khi con trai lớn của cô, Kai được sinh ra với mái tóc vàng mặc dù cả bố mẹ đều có tóc đen sẫm màu. Và tất nhiên, mọi người xung quanh cô đều cho rằng bé trai có màu tóc vàng ấy là sản phẩm của cơn nghiện bim bim cay đến điên cuồng của cô.

Tin được không? Em bé mới sinh ra đã có mái tóc vàng vì mẹ ăn hơn 300 gói snack cay khi mang bầu - Ảnh 2.

Trước khi sinh con, Emelia thậm chí đã chụp một bộ bầu thú vị trong bồn tắm được đổ đầy snack cay để chứng minh tình yêu bất diệt của mình dành cho loại đồ ăn vặt ngon miệng này. Mặc kệ những lời bàn tán khó hiểu của những người xung quanh, kể cả những nhiếp ảnh gia đã cho rằng cô thật điên rồ khi chụp bộ ảnh bầu cùng bim bim, Emelia vẫn quyết tâm thực hiện bộ ảnh để đời này. Dù hậu quả là sau buổi chụp, những miếng bim bim đã gây bẩn ở khắp mọi nơi trong bồn tắm và trên cơ thể của Emelia thì cô vẫn yêu những bức ảnh ấy vô cùng và dự định treo chúng trong nhà.

Tin được không? Em bé mới sinh ra đã có mái tóc vàng vì mẹ ăn hơn 300 gói snack cay khi mang bầu - Ảnh 3.

Ý tưởng kì lạ này xuất phát từ sau khi Emelia cùng bạn trai là Jason Corra xem được những bộ ảnh bầu khác chụp trong bồn tắm đầy sữa. Thế nhưng thay vì sữa, họ quyết định chọn tình yêu mãi mãi của mình để kỉ niệm thời khắc quan trọng này - đó là snack cay. Cô nói thêm “Đó là cảm giác kì lạ tuyệt vời nhất tôi từng có trong đời, khi mà bim bim cay có mặt ở khắp mọi nơi… Tôi bắt đầu ăn khi cố gắng tỏ ra thật sexy và gợi cảm trong khi các nhiếp ảnh gia bắt khoảnh khắc.

Emelia đã phải lòng món ăn vặt này ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Cô thậm chí đã từng ăn cắp tiền của cha mẹ chỉ để có thể mua ba túi một ngày từ máy bán hàng tự động. Và cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành và có tới 2 đứa con, tình yêu của cô với bim bim cay vẫn không hề biến mất. Có đôi khi thèm snack lúc giữa đêm, cô còn đánh thức Janson dậy chỉ để lấy giúp cô vài túi nhấm nháp cho thỏa cơn thèm. Emelia chia sẻ rằng cô ăn ít nhất 8 gói snack mỗi tuần để thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Tin được không? Em bé mới sinh ra đã có mái tóc vàng vì mẹ ăn hơn 300 gói snack cay khi mang bầu - Ảnh 4.

Cô chia sẻ: “Bạn trai tôi là con lai Bồ Đào Nha và Hawaii, trong khi tôi là người Mỹ gốc Phi và Na Uy.” Và tất nhiên là cả 2 người đều có màu tóc đen sẫm chẳng liên quan gì đến tóc của những đứa con. Hiện tại, trong thời kì cho con bú, Emelia đã phải từ bỏ món ăn yêu thích của mình để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng cho con. Nhưng cô cũng chia sẻ: “Tôi không thể chờ đợi thêm để lại được ăn chúng một lần nữa. Tôi hầu như không thể sống nếu không ăn chúng chỉ trong một ngày.” Người mẹ hài hước này còn nói thêm rằng, nếu còn lần sau, cô sẽ thử chụp ảnh bầu với một bồn tắm đầy tacos hoặc gà.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ