Tìm thấy xác chị Huyền: Nghi án mảng bê tông dính vào phần cơ thể

Theo Đời sống & Pháp luật,
Chia sẻ

Cả người đầu tiên phát hiện ra xác chị Huyền và mẹ đẻ của chị Huyền đều khẳng định bên đùi nạn nhân có mảng bê tông to bằng viên gạch bám vào, tuy nhiên, cơ quan công an lại chưa xác nhận điều này.

Chiều qua (5/8), cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã lên tiếng chính thức trước báo chí về việc thi thể của người phụ nữ được tìm thấy tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm – Hà Nội) hôm 18/7 vừa qua có mẫu ADN trùng khớp với mẫu ADN của bố mẹ và con trai lớn của chị Huyền, như vậy nghĩa là, sau 10 tháng không có dấu vết và thông tin gì, thì nay đã chính thức tìm thấy xác chị Huyền.

Tuy nhiên, sự việc không chỉ đơn giản dừng lại ở đây, bởi đang có rất nhiều tranh cãi xung quanh thi thể được xác định là chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. Đặc biệt là nghi án có hay không việc bác sĩ Tường đổ bê tông vào thi thể chị Huyền trước khi phi tang?

Tìm thấy xác chị Huyền: Nghi án mảng bê tông dính vào phần cơ thể 1
Ông Nguyễn Văn Ngoan chỉ lại nơi ông phát hiện ra thi thể của chị Huyền.

Vì người đầu tiên phát hiện ra thi thể của chị Huyền là ông Nguyễn Văn Ngoan (52 tuổi) có kể lại, vào sáng sớm ngày 18/7, khi ông đang đi kéo lờ tôm trên địa bàn thôn Trung Quang (xã Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội), cách bến đò khoảng 500m thì bất ngờ phát hiện một vật nửa đen, nửa trắng lập lờ trên mặt nước bên hốc đá cách bờ khoảng 2m, xung quanh nhiều bèo, cây chuối và rác bám vào.

Khi lại gần, ông vô cùng hoảng hốt khi nhận ra đó là thi thể của một người đang phân hủy, mặc quần màu đen, áo trắng có hoa văn màu tím.

Theo lời kể của ông Ngoan, thì thi thể này không có đầu, đã mất bàn chân, bàn tay, và đặc biệt là ở hai bên đùi có hai mảng bê tông to bằng viên gạch bám vào, và ở nhiều vị trí khác nhau trên quần áo của nạn nhân cũng có dấu vết của xi măng nhỏ khác.

Cùng nhận định với ông Ngoan, bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền có mặt ngay sau khi thi thể trên được vớt lên bờ cũng khẳng định, ngay sau khi nghe tin, bà chạy xuống bến đò Vân Đức thì nhìn thấy thi thể người phụ nữ rất giống với dáng của con gái mình, đặc biệt lại có hai mảng bê tông ôm ở hai bên đùi, một số vị trí khác trên cơ thể cũng có dấu vết xi măng.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cả gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương và cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm pháp y.

Sau khi xuống hiện trường về, bà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Ngay thời khắc ban đầu nhìn thấy thi thể, tôi đã ngờ ngợ đây là con gái mình, bởi từ dáng dấp cho đến chiều cao rất giống. Lúc ấy, tôi cũng có một linh cảm rất đặc biệt, không thể lý giải nổi vì sao nhưng tự dưng khi đến đó, người tôi cứ lặng đi, chân tay bủn rủn không thể bước nổi”.

“Tuy nhiên, vì thi thể đang trong quá trình phân hủy, lại mất đầu và một số bộ phận như bàn tay, bàn chân, nên chúng tôi không thể khẳng định đây là người thân của mình. Chúng tôi đã kiến nghị cho kiểm tra ADN và đã được cơ quan điều tra chấp nhận” – bà Hiền kể lại.

Tuy nhiên, điều khiến bà và rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường thắc mắc, là tại sao lại có những mảng bê tông bám vào người nạn nhân? Và nếu đây chính xác là thi thể của chị Huyền – nạn nhân vụ Cát Tường, thì liệu rằng có chuyện bác sĩ Tường đổ bê tông vào người nạn nhân trước khi phi tang xuống sông, nhằm làm cho xác chết không thể nổi lên được hay không?

Đem thắc mắc trên hỏi cơ quan điều tra trong buổi họp báo chiều 5/8, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Chánh văn phòng Công an thành phố Hà Nội cho hay, mọi tình tiết nghi ngờ trong vụ án đều phải chờ kết luận điều tra bổ sung mới làm rõ được. Hiện cơ quan điều tra đang đánh giá lại thông tin vụ án, lên kế hoạch điều tra chi tiết và trưng cầu ý kiến các cơ quan chuyên môn.

“Vì cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra nên mọi thông tin nghi vấn xung quanh thi thể được xác định là chị Huyền vẫn chưa thể kết luận được” – Đại tá Viện khẳng định.

Chia sẻ