Tìm dép trong mưa lớn, bé trai 11 tuổi bị cuốn trôi xuống cống mất tích trên đường đi học về

Thiên Kim,
Chia sẻ

Cơn mưa lớn khiến nước tràn lên miệng cống hở đang thi công, vô tình cuốn trôi bé trai 11 tuổi xuống dưới khi em đang tìm kiếm chiếc dép của mình.

Đến tối 27-9, nhiều người dân địa phương cùng lực lượng chức năng vẫn đang quần thảo tại các miệng cống ở khu vực xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) để tìm kiếm tung tích một học sinh 11 tuổi vô tình bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn buổi chiều.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em T., học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Thạnh Phú. Vào khoảng 17h cùng ngày, em cùng hai học sinh khác được xe đưa đón của trường chở về và để các em xuống tại khu vực đường thuộc cụm công nghiệp Thạnh Phú. Lúc này trời mưa rất lớn, nước tràn lên hai bên đường và tràn lên một miệng cống đang thi công dở chưa được đậy nắp.

Tìm dép trong mưa lớn, bé trai 11 tuổi bị cuốn trôi xuống cống mất tích trên đường đi học về - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong lúc đang di chuyển về nhà, bé T. bất ngờ bị nước cuốn trôi 1 chiếc dép. Khi đang chăm chú tìm dép, T. vô tình bị dòng nước xiết cuốn xuống miệng cống.

Tìm dép trong mưa lớn, bé trai 11 tuổi bị cuốn trôi xuống cống mất tích trên đường đi học về - Ảnh 2.

Người dân phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức truy tìm bé trai nhưng hiện vẫn chưa có tung tích. Theo người nhà có mặt tại hiện trường, em T. theo cha mẹ từ Long An lên sống ở Đồng Nai không lâu.

Trước đó ít ngày, một nữ sinh tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũng đã tử vong vì bị cuốn vào miệng cống hở.

Chia sẻ