"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"

Su,
Chia sẻ

Hai Sáng - Cao Thái Hà đúng là chẳng có chút nể nang gì mẹ chồng ở "Tiếng sét trong mưa".

Tập 35 của phim truyền hình Tiếng sét trong mưa vừa lên sóng vào tối 11/10. Trong tập này, khán giả vừa hả hê, vừa thương cho bà Hội (NSƯT Diệu Đức) khi liên tục bị con dâu Hai Sáng (Cao Thái Hà) vỗ mặt chan chát.

Tập 35 Tiếng sét trong mưa: Hai Sáng mắng mẹ chồng là làm ác cả đời nên bị quả báo.

Chẳng là có 1 đôi vợ chồng giàu có mới chuyển về vùng đất nhà bà Hội đang sống. Theo lẽ thường, người nhà giàu phải đến chào hỏi người nhà giàu, hòng sau này có cần giúp đỡ gì thì còn có chỗ trông cậy nhau. Khi bà Hội và Hai Sáng đến gặp đôi vợ chồng nọ, 2 người được đón tiếp khá nồng hậu.

Bà Hội nức nở khen 2 vợ chồng tài giỏi, hiền lương thì lập tức, con dâu "trời hành" Hai Sáng chặn họng lại: "Má tôi bị cái là hay nói quá. Có gì cũng nói nhiều lên hết trơn, nên chị đừng có tin quá. Má nói 10 thì chị tin 2 thôi, đừng có mừng vội".

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 3.

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 5.

Hai Sáng chê bai mẹ chồng trước mặt người ngoài.

Đúng lúc này, cậu Hai Khải Văn (Khương Thịnh) đi vào. Hóa ra, Khải Văn là người đã giúp 2 vợ chồng mua được những mảnh đất hợp phong thủy, cứ mua chỗ nào là sinh lời chỗ đó. Khi được hỏi có quen biết bà Hội và Hai Sáng hay không, Khải Văn lập tức trả lời: "Tôi không hề quen biết 2 người này". Vậy rồi, Khải Văn quay lưng bỏ đi.

Chưa đủ chua chát, Hai Sáng còn mắng mẹ chồng mình là làm ác cả đời nên về già gặp quả báo. Chẳng 1 chút nể nang nào, Hai Sáng cứ chê bai, chỉ trích mẹ chồng trước mặt người ngoài. Bà Hội cũng không vừa, bà vỗ mặt Hai Sáng rằng đất đai của ông bà tổ tiên để lại, đừng có nghĩ tới chuyện bán để lấy tiền bỏ ngân hàng. Bà Hội biết rõ tâm địa của Hai Sáng nên dẫu cho tóc trên đầu đã bạc hết, vẫn nhất quyết không ký giấy chuyển nhượng tài sản lại cho cô.

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 6.

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 7.

Khải Văn bảo không quen biết bà Hội và Hai Sáng.

Mẹ chồng - nàng dâu này quả là kẻ tám lạng người nửa cân, đanh đá, độc ác, lắm chiêu thế nào thì về già vẫn cứ chịu cảnh cô độc. Vì không còn bất cứ người thân nào nên Hai Sáng và bà Hội mới nương vào nhau mà sống.

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 8.

"Tiếng sét trong mưa": Không chỉ lăng loàn, Hai Sáng còn hỗn láo mắng mẹ chồng "làm ác nên bà gặp quả báo"  - Ảnh 9.

Con dâu như thế này có đúng chuẩn "trời hành" chưa.

Nhưng làm ác bao năm, sao dễ dàng yên ổn trong những ngày cuối đời như thế. Khán giả đang mong chờ trong các tập phim tới, Hai Sáng và bà Hội sẽ phải trả giá cho hàng loạt việc làm sai trái của mình, kể cả việc gián tiếp giết chết Lũ - Hứa Minh Đạt.

Chia sẻ