"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", nhu cầu về chuyện ấy còn cao hơn cả vợ Khải Duy

Su,
Chia sẻ

Hai Sáng quả là cao thủ trong chuyện săn đàn ông, trước mặt mẹ chồng mà cô còn dám dắt trai lạ về phòng làm chuyện ấy đây này.

Càng phát sóng, phim truyền hình Tiếng sét trong mưa càng khiến khán giả choáng váng bởi những tình tiết gay cấn, kịch tính. Trong tập 30 lên sóng vào tối 5/10, Hai Sáng (Cao Thái Hà) sẽ chính thức tái xuất cùng hàng loạt chiêu trò táo bạo hơn.

Tập 30 Tiếng sét trong mưa: Hai Sáng cả gan rủ trai lạ vào phòng tò te hú hí.

Ở đoạn clip hé lộ tình tiết vừa được tung ra, Hai Sáng dám dắt trai lạ về phòng để "tò te", "hú hí". Sau khi hành sự xong, Hai Sáng còn vui vẻ vuốt ve và dặn người đàn ông đó rằng: "Anh đi về đi, kẻo con sư tử cái ở nhà nó lại gào lên bây giờ".

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 3.

Hai Sáng dám rủ trai về phòng thế này.

Hóa ra, Hai Sáng đã công khai chuyện ngoại tình. Chẳng những thế, cô còn qua lại với người đã có vợ con. Từ sau khi Khải Văn (Khương Thịnh) đi khỏi, Hai Sáng sống buông thả, lao vào những cuộc tình chóng vánh để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Lúc này, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn có Hai Sáng và bà Hội, cả Khải Văn lẫn Khải Duy đều bỏ đi, sự cô độc, lạnh lẽo xuất hiện khắp nơi.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 5.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 6.

Hai Sáng cười nham hiểm khi trai lạ bỏ đi.

Thế nên, bà Hội dù cho có biết chuyện con dâu dắt trai về nhà ăn nằm cũng không dám quở trách Hai Sáng nặng lời. Bà Hội nhỏ nhẹ nói: "Con có làm gì thì con cũng để ý chứ, dù gì cũng còn sĩ diện cái gia đình này nữa mà. Má đã nhắm mắt làm ngơ cho con rất nhiều lần rồi".

Hai Sáng đáp cô chẳng quan tâm đến sĩ diện, nếu bà Hội nói quá nhiều, Hai Sáng sẽ dọn ra khỏi nhà. Đến lúc đó, bà Hội không còn 1 người thân nào, chắc chắn sẽ chết trong cảnh cô độc, chẳng ai phát hiện ra. Nghe tới đây, bà Hội giật thót người, khi tuổi già ập đến, bà Hội chỉ cần con cháu ở gần bên. Nhưng chỉ vì năm xưa quá độc ác, cay nghiệt, bà Hội tự mình đánh mất hạnh phúc gia đình.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 7.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 8.

"Tiếng sét trong mưa": Hai Sáng rủ trai vào phòng "tò te", bà Hội có 2 con dâu thì đều lăng loàn, đúng là quả báo!  - Ảnh 9.

Bà Hội đã thấy quả báo đến chưa?

Khải Duy thì bỏ đến đồn điền cao su sống, 24 năm không 1 lá thư thăm hỏi. Còn Khải Văn do giận bà Hội cố ý giết mình nên cũng bỏ đi. Thế là bà Hội đành sống cùng Hai Sáng trong suốt 24 năm qua. Đúng là gia môn bất hạnh, làm ác nhiều thì cũng gặp quả báo, cả 2 cô con dâu của bà là Hai Sáng - vợ Khải Văn và Hạnh Nhi - vợ Khải Duy đều lăng loàn, trắc nết. 

Nếu Hai Sáng ngoại tình công khai thì Hạnh Nhi lại rù quến con trai của chồng. Bà Hội nếu mà biết được sự thật về Hạnh Nhi và cháu nội đích tôn, ắt hẳn còn sốc nhiều hơn nữa!

Chia sẻ