"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô

Su,
Chia sẻ

Cậu Xuân - Bạch Công Khanh của "Tiếng sét trong mưa" quả là yếu đuối nhất cuộc đời này.

Trailer tập 50 của Tiếng sét trong mưa vừa được ekip sản xuất tung ra với loạt cảnh hấp dẫn liên quan đến nhân vật Xuân (Bạch Công Khanh).

Trailer tập 50 Tiếng sét trong mưa: Xuân khai thật với dì Bảy chuyện dàn cảnh ngủ với Phượng.

Xuân ngồi trong vườn và khóc nức nở, anh còn kể với dì Bảy rằng chuyện bị bắt tại trận đang lên giường với Phượng (Oanh Kiều) hóa ra chỉ là vở kịch. Xuân yếu bóng vía thậm chí còn khai luôn chuyện mẹ kế Hạnh Nhi (Thảo Trang) là người đứng sau cảnh dàn dựng này.

"Má kêu con cởi hết quần áo rồi nằm cạnh em Phượng. Mọi người thấy hết rồi chứ thật ra tụi con chưa có làm gì" - Xuân nức nở kể.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 3.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 4.

Xuân kể thật với dì Bảy chuyện bị ép phải dàn cảnh ngủ với Phượng.

Trước đó, Hạnh Nhi cho Phượng uống thuốc mê rồi ép Xuân cưỡng bức cô. Nhưng cũng vì quá yếu đuối nên Xuân chẳng dám cởi đồ Phượng. Cảnh Xuân đổ hết mồ hôi, vừa cởi áo vừa xin lỗi: "Phượng làm ơn tha lỗi cho Xuân nha, cái này má bắt Xuân làm chứ Xuân không có muốn" khiến khán giả phải bật cười vì anh quá ngô nghê.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cũng do Xuân yếu đuối như vậy nên Phượng mới giữ được sự trong sạch. Gặp trường hợp là người đàn ông khác, không biết chừng Phượng đã bị cưỡng bức từ rất lâu rồi.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 5.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 6.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 7.

Bị anh Hai Thanh Bình đánh tơi bời, Xuân vẫn nhất quyết đòi cưới Phượng.

Chẳng ai yêu mà nhẹ nhàng như Xuân cả, suốt ngày chỉ biết khóc mỗi khi nhắc đến người con gái mình thương. Xuân dám quỳ gối van xin ba Khải Duy cho cưới Phượng làm vợ, dám đưa mặt chịu đòn khi anh Hai Thanh Bình hung tợn đánh đấm, nhưng buồn cười ở chỗ lần nào Xuân cũng khóc và lần nào anh cũng kêu lên: "Má kêu Xuân làm chứ Xuân không có muốn".

Xuân ơi là Xuân, yêu thương đấy thì ai mà chẳng biết nhưng nếu muốn cô gái kia đến với mình thì phải mạnh mẽ tranh giành chứ. Ai đời gặp chuyện là rớt nước mắt, Xuân còn yếu đuối hơn cả Phượng thì làm sao Phượng an tâm trao thân gửi phận cho Xuân.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 8.

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình vừa khai có bầu, Xuân liền khóc lóc kể hết chuyện dàn cảnh ngủ với cô  - Ảnh 9.

Xuân yếu đuối thế này mãi sao Xuân ơi?

Xem Xuân khóc, chán Xuân nhiều lắm. Nhưng đến lúc hết chán rồi lại thấy thương Xuân quá đỗi.

Cả cuộc đời mười mấy mùa xuân mới biết yêu lần đầu, vậy mà toàn là nước mắt thôi đấy Xuân ơi!

Chia sẻ