Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm

Bài và ảnh: Lê Bảo- Văn Tiên,
Chia sẻ

Sáng 23 tháng Chạp, ở Hà Nội và Sài Gòn nhiều gia đình đã đến các sông, ao hồ để thả cá tiễn đưa ông Táo về trời.

Hàng năm, đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn đưa ông Táo về chầu trời. Vì người Việt cho rằngông Táo cưỡi cá chép lên trời nên trong phong tục cúng ngày này thường không thể thiếu cá chép. Sau khi được làm lễ xong, cá chép sẽ được phóng sinh làm phương tiện để Ông Táo lên chầu Ngọc Hoàng.

Từ sáng sớm tinh mơ ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều gia đình tại Hà Nội, Sài Gòn cũng như khắp các tỉnh thành đã cùng làm lễ tiễn Táo Quân. Tất cả đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất như: May mắn, bình an, vạn sự như ý... đến với gia chủ.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 1.

Tại cầu Long Biên, rất nhiều tình nguyện viên thuộc nhóm "Cá chép đỏ" hoạt động nhiều năm nay đã có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân thả cá chép xuống tận dưới mép nước thay vì đứng trên cầu ném xuống.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 2.

Một tình nguyện viên nhận hộp cá chép đỏ từ người dân rồi tiếp tục đặt cá vào một chiếc xô thả dây thừng xuống.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên thả dây thừng đưa cá chép xuống mặt nước, phía dưới tiếp tục có các tình nguyện viên thực hiện công việc thả từng chú cá chép.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 4.

Tại khu vực đường Thanh Niên (cạnh Hồ Tây), sáng nay có rất nhiều người dân sau khi cúng xong tại nhà liền mang cá chép ra khu vực này thả.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 5.

Anh Hùng một người dân đã mua hơn 30 con cá chép vàng phóng sinh. Theo anh Hùng cho biết, việc phóng sinh nhiều cá trong dịp này mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 6.

Một người đàn ông khác cũng đã tiến hành thả gần 100 con cá chép đỏ với mong muốn tất cả sẽ sống sót, bơi lội tung tăng.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 7.

Rất nhiều người dân thả cá trong sáng nay đều mong muốn những điều tốt đẹp, bình an với gia đình.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 8.

Chị Bích và những người bạn nhiều năm nay xuất hiện tại khu vực bến nước Hồ Tây trên đường Thanh Niên với mong muốn "xin rác" của người dân sau khi thả cá.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 9.

Theo chị Bích, rất nhiều người dân mang theo túi nilon làm dụng cụ đựng cá khi đi thả. Chính vì vậy chúng tôi có mặt tại đây để nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 10.

Không chỉ có túi nilon mà còn rất nhiều rác như: Bàn thờ, bát hương, tro... cũng được gom lại.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 11.

Số rác này sẽ gom lại và vận chuyển để các công nhân vệ sinh môi trường xử lý.

Tại Sài Gòn, người dân cũng tập trung ở các kênh rạch để thả cá chép. 

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 12.

Nhiều người dân làm thủ tục thả cá phóng sinh để tiễn ông Táo về trời.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 13.

Thường người dân sẽ thả 3 con cá 1 lúc.

Ngay từ sáng sớm, theo ghi nhận của phóng viên tại chân cầu Sài Gòn, công viên Tầm vu, kênh Nhiêu Lộc (quận 3)..., rất đông người dân kéo đến dọc các bờ sông này để thả cá. 

Anh Trần Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ Phú Nhuận) cho biết sáng nay anh đã ra chợ sớm để mua đủ 3 con cá chép hồng với giá 110.000 đồng để làm thủ tục đưa ông Táo về trời. "Cá này bán rất nhiều ngoài chợ, so với giá bình thường thì đã đắt gấp 4-5 lần nhưng anh không trả giá, coi như cuối năm chỉ mong muốn mọi việc được thuận lợi, cho hai ông Táo cùng bà Táo về trời mà báo cáo thôi", anh Tuấn Anh nói. 

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 14.

Theo chú Bảy, người dân dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đều sẽ thả 3 con cá xuống sông.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 15.

Trên đường ghé ngang công ty, anh Tuấn mua cá để thả.

Chỉ trong buổi sáng nay, đã có hàng trăm người đến phóng sinh với số lượng cá được thả xuống sông đến hàng nghìn con các loại. 

Tuy nhiên, đi kèm với việc thả cá phóng sinh, nhiều người vô ý thức vứt luôn cả túi đựng cá xuống sông khiến cho vẻ mỹ quan đô thị bị mất đi, một số khác lại tiến hành bắt cá, câu cá khi mới vừa thả xuống.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại TP.HCM.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 16.

Những chú cá được thả xuống xong ngoi lên mặt nước.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 17.

Các chú cá được đựng trong bể trước khi được phóng sinh.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 18.

Cùng nhau thả cá với ước mong mọi việc sẽ bình an.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 19.

Xách cả xô lớn để thả cá.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 20.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều người vô ý thức vứt cả túi thả cá xuống sông.

Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 21.
Tiễn Táo Quân về trời, nhiều gia đình đi phóng sinh cá từ sáng sớm - Ảnh 22.

Anh Tuấn Anh vui vẻ đi thả cá.

Chia sẻ