Tiền lì xì của con mẹ giữ hay bà nội giữ, câu hỏi của mẹ bỉm gây xôn xao đầu năm

Wendy,
Chia sẻ

Tiền mừng tuổi lấy may đầu năm bỗng dưng lại trở thành chuyện nặng nhẹ mẹ chồng nàng dâu.

Trẻ con thật chẳng mong gì ở Tết hơn những bộ quần áo mới xúng xính và tâm trạng háo hức khi được người lớn mừng tuổi, tặng cho chiếc phong bao lì xì màu đỏ lấy may đầu năm. Với con trẻ thì chúng nào đã biết tiêu tiền mà chỉ coi đó như một nghi lễ mang lại cho chúng niềm vui thôi, ấy vậy mà người lớn thì lại khá coi trọng chuyện này, thậm chí còn khiến nó trở nên trầm trọng.

Như câu chuyện của mẹ bỉm sữa C.N dưới đây chẳng hạn. Cô nàng hiện đang rất bức xúc vì chuyện tiền lì xì của con mình bị bà nội can thiệp thái quá. Chẳng là bà không những dặn cháu đừng đưa tiền mừng tuổi cho mẹ mà khi khách đến nhà mừng tuổi cho cháu bà cũng cất luôn vào túi của bà, còn chiếc túi con con mà cháu bé được mẹ mua cho để cất tiền cũng được nằm yên vị trong két của bà luôn.

Mẹ bỉm sữa bức xúc vì bà nội dặn cháu không đưa tiền mừng tuổi cho mẹ, thấy cháu được lì xì liền cất vào túi mình - Ảnh 1.

Câu chuyện gây chú ý của tài khoản C.N.

"Con nhà em 5 tuổi, năm nay lì xì được mấy triệu, em mua cho con cái túi nhỏ, giờ hết Tết em định giữ lại tiền đấy. Mẹ chồng em thấy vậy tự nhiên lại bảo con em "đừng cho đứa nào vay, cất đi không nó không trả đâu". Em tưởng nói đùa thôi nhưng ngày nào bà cũng hỏi cháu tiền lì xì cất đi chưa? Và lại nhắc cháu đừng đưa cho mẹ.

Con em nằng nặc không đưa mẹ, mẹ lấy 1 ít ra mua sắm đồ thì ra mách bà. Xong em bảo "thế quần áo, giày dép từ Tết đến giờ ai mua cho con?", mẹ chồng em xen ngang "cái đấy là trách nhiệm mày phải mua chứ không phải lấy tiền của nó".

Mẹ bỉm sữa bức xúc vì bà nội dặn cháu không đưa tiền mừng tuổi cho mẹ, thấy cháu được lì xì liền cất vào túi mình - Ảnh 2.

Trẻ con háo hức đến Tết vì được lì xì một cách vui vẻ.

Con nhà mình nhận lì xì thì mình cũng phải lì xì lại nhà người ta mà đúng không các mẹ? Mẹ chồng em tự nhiên tỏ thái độ không thích mỗi khi em cầm tiền của con. Em cũng không hiểu bà như thế nào nữa. Em định lấy lì xì đi mua đô hoặc mua vàng cất đi thôi chứ tiền đấy em cũng không tiêu đến. Kể cả mình có tiêu cũng là bỉm sữa nuôi con phải không các mẹ?

Hôm nay em về, bé lại được lì xì thêm gần 2 triệu, mẹ chồng em không cất vào túi cháu mà cất vào túi bà, còn túi của cháu bà cất vào két của bà xong bảo: "Đủ tiền mua vàng rồi để mùng 10 bà đưa cho". Em thấy thế liền nói luôn: "Tiền của cháu, tí con xin lại để con tích cóp cho cháu" thì mẹ chồng em lại giận dỗi bỏ tiền vào túi và đưa cho em".

Mẹ bỉm sữa bức xúc vì bà nội dặn cháu không đưa tiền mừng tuổi cho mẹ, thấy cháu được lì xì liền cất vào túi mình - Ảnh 3.

Tiền mẹ chồng C.N cất đi cũng là tiền mà cô bỏ ra mừng tuổi con nhà người ta mà.

Câu chuyện này chẳng biết có hy hữu hay không nhưng mà sau khi được đăng tải thì có rất nhiều chị em vào bình luận. Phần đa mọi người đều không đồng tình với cách hành xử của bà nội cháu bé bởi tiền mừng tuổi là tiền lấy may, mà bà lại coi nặng coi nhẹ như thế quả thực là có chút khó chịu với con dâu rồi. Thêm nữa bà mẹ bỉm sữa này nói cũng đúng rằng tiền con mình thu về 10 thì mình cũng phải mừng tuổi đi từng ấy, hoặc ít hơn chút đỉnh, hoặc cũng có khi là nhiều hơn.

"Tiền của con thì cứ để cho nó vui thôi chứ người lớn tính toán gì đến chuyện đó làm gì nhỉ? Nhà mình ai mừng tuổi là mình tự cho con nhét vào lợn, đỡ bị mất mà cháu cũng vui nữa", một tài khoản bình luận.

Còn mẹ trẻ Hương Giang thì cho ý kiến: "Mình trước khi sinh bé thì mua con lợn, bảo thỉnh thoảng bỏ tiền vào đấy sau này cho con. Bé sinh ra họ hàng đến thăm được bao nhiêu bà nội bỏ hết lợn. Hôm làm đầy tháng bé ông bà sắp cơm mời họ hàng, mọi người mừng được 17 triệu bà cũng bỏ hết lợn cho. Tết được bao nhiêu lì xì bà cũng bỏ hết lợn. Bố mẹ chồng mình điều kiện kinh tế không có, nhưng cái gì cũng cho con cho cháu. Mình cảm thấy ở với mẹ chồng còn được chiều hơn ở với mẹ đẻ".

Mẹ bỉm sữa bức xúc vì bà nội dặn cháu không đưa tiền mừng tuổi cho mẹ, thấy cháu được lì xì liền cất vào túi mình - Ảnh 5.

Những dòng bình luận của cư dân mạng.

Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thật và mẹ chồng thì chẳng nhà ai giống nhà ai. Người mẹ chồng trong câu chuyện của C.N đáng lý ra đừng nói với cháu rằng đừng đưa tiền cho mẹ, bởi chính câu nói đó đã khiến em bé có ý thức sớm về tiền, rất có thể nảy sinh lòng ích kỷ và tính toán nơi cháu.

Tuy có nhiều ý kiến chỉ trích như vậy nhưng cũng có không ít người tỏ ra thông cảm với bà nội bởi có thể trong thâm tâm bà chỉ muốn tiết kiệm tiền cho cháu. Nhưng nói gì thì nói, dù có muốn tốt cho cháu đến cỡ nào thì bà cũng không nên gay gắt với con dâu một cách thái quá như thế.

Còn các mẹ, các mẹ nghĩ sao về tình huống trớ trêu này?


Chia sẻ