Tiêm dầu và cồn vào bắp tay với mong muốn trở thành dị nhân Hulk đời thực

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Sau vô số lần tiêm hóa chất chết người vào bắp tay, Romario đã phải gánh chịu hậu quả xấu về cả ngoại hình lẫn sức khỏe.

Có lẽ vì niềm đam mê theo đuổi hình tượng nhân vật chàng khổng lồ Hulk quá lớn nên lực sĩ thể hình Romario Dos Santos Alves, 25 tuổi, người Brazil đã không ngần ngại tiêm dầu và cồn vào bắp tay để có được vóc dáng vạm vỡ. Việc làm mạo hiểm này không những suýt cướp đi đôi tay của Romario mà còn có nguy cơ đe dọa mạng sống của anh.


Romario luôn ao ước sở hữu đôi tay vạm vỡ như nhân vật chàng khổng lồ Hulk.

Romario tâm sự, sau lần thứ nhất tiêm hóa chất, anh bắt đầu nghĩ tới lần thứ hai. Nó giống như một cơn nghiện khó có thể cắt bỏ. Cơn nghiện tiêm hóa chất bắt đầu đeo bám lấy Romario cách đây 3 năm, sau khi anh chuyển từ thành phố Caldas Novas tới sống ở Goiania. Sau khi bị "choáng ngợp" bởi những anh chàng đô con với đôi tay vạm vỡ trong phòng tập thể hình, Romario bắt đầu làm quen với họ. Qua đó, anh được giới thiệu sử dụng chất synthol. Romario cảm thấy thích thú với kết quả thần kỳ sau mỗi lần tiêm hóa chất vào bắp tay và anh bắt đầu mất kiểm soát kể từ đó.


Anh có vòng bắp tay lên tới 63cm.

Ông bố 1 con sống tại thành phố Goiania, Brazil này đã sử dụng hợp chất chết người như một thoại "thần dược" làm tăng kích cỡ bắp tay lên tới 63cm. Tuy nhiên, trái với mong đợi, Romario lại phải đối mặt với một loạt vấn đề nguy hiểm về sức khỏe.

Bắp tay của Romario bị sưng phồng bất thường. Các múi cơ bên trong đã trở nên cứng như đá do tác hại của hóa chất. Chính vì vậy mà trẻ con trong thành phố luôn cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy anh. Chúng đặt cho anh biệt danh là "quái vật". Không chỉ gây tổn hại về ngoại hình bên ngoài mà chất độc này còn làm ảnh hưởng tới nội tạng bên trong cơ thể của Romario. Thận của anh bị suy do tác động của chất độc chết người này.

May mắn thay, nhờ có sự động viên và ủng hộ của vợ là cô Marisangela Marinho, 22 tuổi, Romario đã vượt qua được cơn nghiện tiêm hóa chất và quay trở lại cuộc sống bình thường. Mặc dù vẫn nuôi mơ ước được trở thành lực sĩ thể hình chuyên nghiệp nhưng anh tự hứa với bản thân và gia đình sẽ không bao giờ đi vào con đường cũ bất kỳ lần nào nữa.


Romario cùng vợ và con trai.


Anh chỉ bắt đầu biết sợ hãi khi bác sĩ cảnh báo về nguy cơ phải cắt bỏ đôi tay.


Ngoại hình kỳ dị đã khiến trẻ con trong thành phố sợ hãi mà gọi anh là quái vật.


Anh vẫn muốn nuôi dưỡng ước mơ trở thành lực sĩ thể hình nhưng theo con đường an toàn hơn.


Bắp tay của Romanio cứng lại như chứa đá bên trong.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ