Thương về miền Trung: Đồng hành chia sẻ cùng ngư dân bám biển

Saga,
Chia sẻ

Mỗi năm đến mùa mưa bão, người dân miền Trung lại sống trong cảnh đứng ngồi không yên, nhiều gia đình mất nhà cửa phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”. Thậm chí, có những người còn gánh nỗi đau mất mát người thân. Những thiệt hại nặng nề đó khó có gì có thể bù đắp nổi.

Dải đất miền Trung khô cằn từ cái nắng cháy thịt cháy da của nắng của gió Lào, là nơi những cơn thiên tai luôn đổ ập vào mùa màng, cuốn trôi hết mọi thứ mà người dân nơi đây gây dựng. Thế nhưng, những người con của nơi đây vẫn không vì thế mà bỏ xứ đi, họ vẫn vẫn ở lại, bám đất, bám sông mà sống,… và tiếp tục kiên cường, nghị lực để tồn tại, đối mặt với mọi khó khăn, thử thách.

Những thiệt hại nặng nề về người và của do lũ lụt gây ra điều khó có gì có thể bù đắp nổi. Nhưng những người con miền Trung vẫn giữ vững tay chèo, vượt lên trên mọi thử thách mà bám biển ra khơi. Ở nơi nắng gió ấy, người ta dễ bắt gặp hình ảnh phụ nữ vừa bồng bế con, vừa vác cuốc đi làm rẫy hay người đàn ông trở về vào lúc bình minh với mẻ cá tươi rói vừa mới đánh được. Nhưng, người ta cũng dễ trông thấy người phụ nữ ôm con bật khóc vì mùa màng đã mất, nhà cửa cuốn trôi, đường con đi học không còn rõ lối. Người ta còn nhìn thấy những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt khắc khổ, bỏng rát của ngư dân khi cá chết tràn trắng trên biển cả hay tiếng bật khóc đau đáu tận trời xanh khi vào sáng bình minh, ai đó không còn về nhà với vợ con nữa vì thuyền đã lật trước sóng dữ…

Thấu hiểu nỗi khó khăn, nhọc nhằn của người dân đặc biệt là những ngư dân nơi đây phải hứng chịu mỗi khi mùa lũ tới và với tinh thần lá lành đùm lá rách, Unilever Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động hành trình “Thương về miền Trung” vào ngày 27/7 sắp tới. Với 50.000 phần quà gửi đến những người con của phần hứng chịu nhiều tai ương nhất, đặc biệt là ngư dân, tấm lòng của những người làm chương trình hy vọng gom góp một chút yêu thương, một chút sẻ chia, một chút lòng thành để phụ trợ cho cuộc sống của người dân miền Trung những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày.

Một số hình ảnh tổng hợp về lũ lụt miền Trung:

Nước lũ dâng cao ở Quảng Trạch, Quảng Bình. (Tuổi Trẻ/Tiến Long)

Cảnh tan hoang tại ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Đường 84 tuổi (Xóm Trung Thương - Xã Phương Mỹ) (Hà Tĩnh). (Tuổi Trẻ/Nguyễn Khánh).

Huyện Hương Khê là một “rốn lũ” của Hà Tĩnh, người dân đã bắt đầu biết cách sống chung với lũ dữ * Ảnh: Một người dân dùng thang để chi chuyển xuống thuyền (TTCT/Nguyễn Khánh)

Buổi lễ phát động của chương trình sẽ được diễn ra:

- Vào lúc 10h00 – 12h00, ngày 27 tháng 7 năm 2016

- Tại phòng ERA, GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM

Ngoài ra, buổi lễ phát động chương trình “Thương về miền Trung” còn đón nhận sự góp mặt của các nghệ sỹ: HH Phạm Hương, Lan Khuê, Chi Pu, Thuý Hạnh, Ốc Thanh Vân, Tú Vi, Hạ Vi, Ninh Dương Lan Ngọc, Trúc Diễm, Rocker Nguyễn, LipB, Hà Thu, Bradley, Lâm Thanh Mỹ, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi, Na Sơn…

Chia sẻ