Thưởng thức vẻ đẹp yên bình của ngôi nhà nhỏ giữa lòng Sài Gòn sôi động

Ánh Phượng,
Chia sẻ

Là công trình Việt Nam lọt vào chung kết Festival Kiến trúc thế giới 2015, ngôi nhà đã tái hiện một phần nào nét đẹp độc đáo, yên bình một thời của “hồn Sài Gòn”.

Saigon House, công trình kiến trúc hoài niệm về một không gian xưa cũ của Sài Gòn – “hòn ngọc Viễn Đông” hoa lệ. Đây chính là 1 trong 6 công trình của Việt Nam lọt vào chung kết của Festival Kiến trúc thế giới 2015 được tổ chức tại Singapore và được rất nhiều các tờ báo nước ngoài khen ngợi. Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư a21studio, ngôi nhà đã tái hiện một phần nào nét đẹp độc đáo, yên bình một thời của “hồn Sài Gòn”.
 
Saigon House nhìn từ bên ngoài toát lên sự bình dị mà kiên cường như chính con người nơi đây.
 
Ngôi nhà đã tái hiện một phần nào nét đẹp độc đáo, yên bình một thời của “hồn Sài Gòn”.

Ngôi nhà cổ với tuổi đời khoảng 150 năm, nằm ở số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, quận Bình Thạnh, TP HCM. Chủ nhân của ngôi nhà, lúc sinh thời chính là cụ Vương Hồng Sển - một nhà văn hóa, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, gọi đó là “vuông nhà cổ tích” và lấy tên: Vân Đường Phủ. Tuy nhiên, vì hoạt động mua bán mưu sinh của con người, cổng chính dẫn vào Vân Đường Phủ đã bị chặn kín, khiến du khách khó tin rằng phía sau sự bừa bộn kia chính là một di tích vừa được Nhà nước công nhận chưa lâu.
 
 
Từ cổng chính đi vào, một không gian thoáng đãng, xanh mát mở ra trước mắt.

Vào tháng 4/2015, ngôi nhà được thay đổi hoàn toàn trong một diện mạo mới. Ý tưởng thiết kế mới được lấy bối cảnh của Sài Gòn, một thành phố mà kiến trúc sư cho rằng: “Sài Gòn đang thay đổi quá nhanh, đối với chúng tôi sự thay đổi này không thể gọi là phát triển, đó là sự phá hoại: phá hoại các giá trị văn hoá, kiến trúc… và những ký ức đẹp đẽ về Sài Gòn trong chúng tôi”. 
 
Công trình được xây dựng chủ yếu từ các vật liệu chính là bê tông và vật dụng cũ, tạo cảm giác cổ xưa.
 

Saigon House mang đặc trưng của những con hẻm Sài Gòn: tràn ngập nắng mưa, thanh bình và đầy thơ mộng.
 
Ngôi nhà tận dụng lớp ngói cũ để lợp mái mang đến cảm giác cổ kính nổi bật bên cạnh những bức tường được khoác lên mình màu sơn hết sức bắt mắt.
 

Hầu hết các mảng tường trong nhà đều được sơn tông màu trắng sáng nhằm mang lại cảm giác rộng rãi, thoái mái và dễ chịu.
 
Phòng ngủ sáng sủa với những vật dụng trang trí tinh tế, cùng với sự kết hợp màu sắc hài hòa.

Và cũng vì thế mà Saigon House được hồi sinh trong một diện mạo mới, ấn tượng nhưng vẫn mang nét đậm đặc của sự hoài cổ bởi những ô cửa sắt, khung cửa gỗ, đèn treo,… của thập niên những năm 70 của Sài Gòn, bên trong là những món nội thất gỗ cũ kỹ. 
 
 
Không gian ngôi nhà mang đậm chất hoài cổ đến từng chi tiết.
 
 
Cầu thang với những bậc gỗ cũ kỹ theo năm tháng.

Thiết kế mới của ngôi nhà đã thực sự tạo một dấu ấn đặc biệt. Điều ấn tượng nhất chính là ngôi nhà mang hình ống với diện tích 3 x 15m được thiết kế phá cách như những tổ chim với những căn phòng nhỏ nằm xen kẽ, tạo nên sự mới lạ nhưng tận dụng được ánh sáng tự nhiên đồng thời, áp dụng triệt để kiến trúc xanh trong kiến trúc nhà phố.
 
 
Các phòng được sắp xếp sao cho mọi nơi trong căn nhà đều nhận được ánh sáng tự và thông gió tự nhiên.
 
 
Mô hình ngôi nhà Saigon House do a2stuio thiết kế.
 
Thông tin công trình:
Kiến trúc sư: a21studio
Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Năm hoàn thành: 2015
Ảnh: Quang Tran
Chia sẻ