Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con”

Hoàng Lê,
Chia sẻ

1 năm trời, chị phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật ghép da cùng nỗi đau xé thịt của di chứng sẹo co rút, nhiễm trùng. Hận thù trong lòng không còn, giờ đây người mẹ trẻ chỉ còn nỗi tha thiết được sống để trở về với con gái.

Căn phòng số 3, Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng TP.HCM chỉ có hai bệnh nhân. Giường gần cửa là một người đàn ông bị cháy sạm toàn thân, tay chân gồ ghề những vết sẹo đang rên rỉ thê lương. Còn giường phía góc tường có một người phụ nữ trẻ. Cô ngồi một mình lặng im không nói gì, ánh mắt hướng xuống cơ thể không còn nguyên vẹn.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 1.

Phòng số 3, Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng TP.HCM.

Bị chồng đốt vì níu kéo tình cảm không thành?

Lại gần thêm một chút, người chứng kiến đã chuẩn bị tinh thần cũng hốt hoảng. Hai tay, cổ và vùng ngực của chị Phạm Thị Ngọc Sương (24 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) đen đúa, nhăn nheo và biến dạng như rể cây vừa bị đốt.

Bi kịch ấy xảy ra với chị Sương gần một năm trời.

Chị Phạm Thị Ngọc Sương kể về hoàn cảnh bị tạt xăng đốt của mình.

Theo lời nữ bệnh nhân, 5 năm trước mặc mẹ ruột nhất mực phản đối, chị vẫn quyết định lấy một người đàn ông nghèo ngụ tại huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Tình yêu không đi đôi với hạnh phúc. Năm 2014 sau khi sinh con gái đầu lòng, chồng chị Sương đổ đốn, đám mê cờ bạc, đá gà. Tiền bạc, tài sản dành dụm tích cóp lần lượt ra đi.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 3.

Đôi bàn tay co rút của chị Sương.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 4.

Bi kịch với người mẹ trẻ diễn ra 1 năm nay.

Những cuộc bạo hành bắt đầu xuất hiện. Vài trận đòn đầu, chị Sương cam chịu cho qua. Nhưng tần suất bị đánh ngày càng dồn dập. Không còn chịu nổi cảnh nuôi con trong hành xác, người vợ bỏ về nhà mẹ ruột. Để nuôi con, sáng Sương đi làm tóc, chiều ra biển bán cá viên chiên.

Con gái lên 3 tuổi cũng là khi tình cảm đã nguội lạnh. Chị Sương liên lạc với người chồng, mong được ký giấy ly hôn để tách hộ khẩu cho con đi học.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 5.

Chị Sương kể lại sự việc trong nước mắt.

"Ban đầu chồng tôi từ chối, mong được quay về chung sống. Nhưng khi tôi đã cương quyết, anh ta chấp nhận và kêu tôi xuống Tiền Giang rồi ảnh sẽ ký giấy. Tôi không ngờ đó lại là lúc tôi gặp nạn.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 6.

Vùng da ngực bệnh nhân biến dạng kinh khủng.

Gặp tôi, anh ta lại níu kéo tình cảm. Khi biết tôi không đồng ý, chồng tôi lấy xăng chuẩn bị sẵn tạt và châm lửa đốt tôi, còn anh ta cũng dùng dao tự đâm mình" – chị Sương kể lại.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 7.

Chị Sương đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da.

Hậu quả là người vợ hóa thành ngọn đuốc sống, anh chồng cũng bị thương nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng thoát nạn.

Chỉ còn sống vì con

Ngày 3/1/2018, chị Phạm Thị Ngọc Sương nhập viện tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bỏng lửa xăng diện tích 32%  độ II, III, 13% độ III vùng mặt, cổ, thân, hai tay, mông phải, chân phải.

Bệnh nhân được dùng kháng sinh, thay băng, cắt lọc, ghép da và phải nằm viện hơn 1 tháng.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 8.

Trừ chi phí bảo hiểm lo, số tiền viện phí bệnh nhân phải đóng trong nhiều lần điều trị đã xấp xỉ 100 triệu đồng.

"Hai tuần sau khi nhập viện, công an có vào lấy lời khai của tôi. Ngày xuất viện, gia đình tôi có hỏi thăm thì được biết anh ấy đã phải vào tù. Nhưng dù có ở tù 5 hay 10-15 năm chăng nữa thì việc cũng đã xảy ra. Cha chồng tôi nói vậy và cầu mong tôi tha thứ'' – chị Sương chia sẻ.

Dù được trở về nhà với con, nỗi đau do những vết sẹo co rút cùng tình trạng nhiễm trùng huyết khiến người phụ nữ phải oằn mình chống chịu ngày ngày.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 9.

Việc điều trị sạo co rút đòi hỏi quá trình lâu dài.

Đến đầu tháng 12/2018, người mẹ trẻ quay trở lại Sài Gòn để phẫu thuật sẹo co rút ở vùng cổ, tay và chân.

Bác sĩ Phạm Phước Tiến, Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết, sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân đã được phẫu thuật ghép da dày, giải quyết phần lớn sẹo co rút ở cổ, tay và chân.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 10.

Những ngày mới phẫu thuật, chị Sương đau đến không thể ngồi được xe lăn.

Hiện, bệnh nhân Sương đang được theo dõi, tập vật lý trị liệu tại Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng TP.HCM.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 11.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 12.

Lần nhập viện này, một mình chị phải lo liệu tất cả việc sinh hoạt cá nhân.

Dự kiến khi tình trạng ổn định, cô sẽ được phẫu thuật thêm một lần để cải thiện những vùng da ở cổ gây hạn chế vận động cho bệnh nhân. Ít nhất 2 tuần nữa mới tính chuyện xuất viện cho bệnh nhân.

Hỏi về viện phí điều trị, chị Sương cho biết, lần nhập viện đầu tiên cô phải đóng hơn 60 triệu đồng sau khi trừ tiền bảo hiểm chi trả. Đó là số tiền mà cô dành dụm để lo bé Bảo Anh.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 13.

Bé Su (Bảo Anh) là động lực để chị Sương vượt qua mọi đau đớn.

"Lần nhập viện này tôi chỉ còn hơn 6 triệu đồng nhưng đã đóng 5 triệu đồng tiền tạm ứng rồi. Mấy ngày nay tôi không dám ăn uống gì, tằn tiện một chút để cầm cự. Con bé thì ngày nào cũng gọi điện hỏi mẹ thế nào rồi. 

Nhớ hồi nhập viện lần đầu, nó theo ông bà ngoại lên viện, vừa nhìn thấy tôi đã khóc lớn vì sợ hãi. Giờ bé Su quen rồi, chỉ hỏi khi nào mẹ hết bệnh trở về. Tôi nhớ con lắm" – chị Sương tâm sự.

Hỏi có còn thù hận gì với chồng không, chị Sương lắc đầu, bảo từ lâu đã không còn muốn nhắc đến nữa. Giờ chị chỉ lo cho bé Su (Bảo Anh), vì mỗi tháng phải đi học tốn tiền.

Thương tâm mẹ trẻ bị lửa xăng đốt nát da thịt, một mình chống chọi đau đớn trong viện: “Giờ tôi chỉ sống vì con” - Ảnh 14.

Người mẹ trẻ chỉ mong sớm về với con.

"Ba tôi đã cụt một chân, chạy xe ôm bữa đực bữa cái. Mẹ tôi bán khô ngoài chợ, cũng tằn tiện để lo cho con tôi. Từ hồi tôi cãi lời bà lấy chồng, bà cũng buồn tôi nhiều lắm. Giờ tôi chỉ muốn giữ mạng sống, mau khỏi để về với con, lo cho bé Su" – người mẹ trẻ nói lên ước nguyện, khi cơn đau từ những vết sẹo bất ngờ ập đến.

Tiếng điện thoại lại reo lên. Chị Sương nhìn vào màn hình, gương mặt bỗng chùng xuống. Lại đến giờ Bảo Anh nhớ mẹ.

Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh chị Phạm Thị Ngọc Sương vui lòng đến gặp trực tiếp bệnh nhân tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM.

Địa chỉ: Số 70 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP.HCM.

Hoặc liên lạc qua số điện thoại bệnh nhân: 0924223836

Chia sẻ