Thương tâm: Chở 2 con đi thăm bà nội không may gặp tai nạn khiến cha tử vong, bé trai 8 tuổi thương nặng

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trên đường đi thăm bà nội bệnh trở về, xe của 3 cha con va chạm mạnh với 1 xe máy khác. Hậu quả là người cha chết tại bệnh viện còn 2 đứa con trai cũng bị thương.

Đó là trường hợp thương tâm của gia đình bé N.Q.Đ. (8 tuổi, quê Long An).

Theo lời kể từ người mẹ, thời điểm xảy ra sự việc (tháng 9/2019) người cha chở hai anh em bé Đ. đi thăm bà nội bệnh. Trên đường trở về khi đến khu vực thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa), xe của 3 cha con bất ngờ bị một người đàn ông khác chạy xe máy ngược chiều lao đến va chạm mạnh.

Thương tâm: Chở hai con đi thăm bà nội bệnh thì gặp nạn, cha chết còn con trai chấn thương nặng - Ảnh 1.

Bé N.Q.Đ.

Cú va chạm mạnh làm người cha ngã ra đường nguy kịch trong khi hai con trai cũng bị chấn thương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cha bé Đ. mất tại bệnh viện (BV), người gây ra tai nạn cũng tử vong.

Riêng bé Đ. vì bị thương nặng được chuyển từ BV địa phương lên một BV nhi đồng ở TP.HCM.

Thương tâm: Chở hai con đi thăm bà nội bệnh thì gặp nạn, cha chết còn con trai chấn thương nặng - Ảnh 2.

Tai nạn đau lòng khiến người cha mất còn bé trai bị thương nặng.

Tại đây sau khi thăm khám, bé được chẩn đoán bị gãy xương cẳng chân trái, gãy mỏm khuỷu tay trái, viêm xương cẳng chân trái và có khả năng phải đoạn chi.

"Lúc này gia đình tôi quá tuyệt vọng không biết làm thế nào vì viện phí cao mà nhà lại nghèo. May mắn là con tôi được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. Các bác sĩ sau đó cũng cứu được con tôi và bảo tồn được chân trái. Còn em trai của Đ. bị nhẹ hơn" - chị Sương, mẹ bệnh nhi Đ. cho biết.

Thương tâm: Chở hai con đi thăm bà nội bệnh thì gặp nạn, cha chết còn con trai chấn thương nặng - Ảnh 3.

Căn nhà xập xệ của bé ở quê. Biết hoàn cảnh khó khăn, các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ bệnh nhi.

Thương tâm: Chở hai con đi thăm bà nội bệnh thì gặp nạn, cha chết còn con trai chấn thương nặng - Ảnh 4.

Bé trai trong ngày tái khám.

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, bé Đ. được xuất viện. Ngày 18/10, chị Sương dắt bé Đ. lên Sài Gòn tái khám khi vết thương đã ổn định. Dù vậy, những sang chấn tâm lý của bé vẫn còn sau tai nạn đau lòng vừa qua.

Chia sẻ