Thương phụ nữ đâu chỉ có ngày 8-3

A.D,
Chia sẻ

Mỗi năm đến ngày 8.3, trong khi các chị em mong ngóng hồi hộp chờ đợi món quà nào đó từ nửa kia của mình, thì các anh lại vò đầu bứt tai vì không biết năm nay nên tặng quà gì cho vợ, tìm trăm phương ngàn kế để có thể tìm được món quà vừa ý cho bạn gái.

Thương phụ nữ đâu chỉ có ngày 8.3

Có người nói rằng, nếu lấy được người chồng tâm lý, ngày nào cũng là 8.3, còn lấy phải người chồng khô khan, ngày 8.3 cũng như mọi ngày. Các ông chồng ngày nay đôi khi còn quá vô tâm, họ cứ cho rằng, đã yêu và lấy nhau thì hai người đều phải cảm thông, mà quên đi là, trong một gia đình, phụ nữ luôn là người hi sinh nhiều hơn.

Phụ nữ vì phải làm tròn “bổn phận làm vợ, làm mẹ” mà đã đánh mất đi tuổi xuân của mình. Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ:”Do lịch đi diễn quá bận rộn, nên anh thường hay không có nhiều thời gian ở nhà, mọi công việc đều do vợ anh gánh vác, từ chăm sóc con cái, chăm lo cho chồng. Một người phụ nữ khi đã kết hôn, họ chỉ dành tâm trí cho gia đình. Điều đó vừa là hạnh phúc nhưng cũng là thiệt thòi rất lớn. Như vợ chồng anh sau khi sinh bé thứ hai, anh để ý thấy vợ anh vất vả hơn rất nhiều.” Phụ nữ đã kết hôn, nghĩa là họ chấp nhận thiệt thòi, nhưng đâu phải ông chồng nào cũng hiểu được.

Thương phụ nữ đâu chỉ có ngày 8-3 - Ảnh 1.

Khi con cái lớn, sự khác biệt thế hệ chính là thứ khiến cho mẹ và con cái có những bất đồng. Những cô nàng mới lớn, mới lần đầu được biết đến cảm xúc nam nữ, thường nổi loạn hơn, và lo lắng của người mẹ không hề thừa. Họ lo con mình “trót dại”, chưa đủ trưởng thành để nhận thức được bản thân. Còn con trai ở giai đoạn quậy phá là mối đau đầu thường xuyên của cha mẹ. Đến lúc con cái hiểu được, thì mẹ đã già mất rồi.

Điều phụ nữ cần không phải là món quà

Ai cũng tin rằng,  sinh ra một gia đình khó khăn hay sống trong một gia đình không hạnh phúc là một sự thiệt thòi. Cho nên người phụ nữ nào cũng chỉ mong sau này lấy được một người chồng biết yêu thương, trân trọng và tâm lý, có được những đứa con biết thương mẹ, như vậy là đủ. Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ:”Chị không chỉ là một người mẹ, người vợ, mà còn là một người làm kinh doanh, nghĩa là một lúc phải làm rất nhiều vai trò khác nhau. Nhưng chị chưa từng hối tiếc về những gì mình chọn, một phần là do trước khi thực hiện bất cứ điều gì đều suy nghĩ rất kỹ, và còn bởi vì chị luôn coi gia đình là động lực giúp cho mình có thể tiếp tục làm việc. Chị tin rằng, những người phụ nữ khác cũng nghĩ như vậy. Mọi cố gắng sau cùng chính là dành điều tốt đẹp cho gia đình mình.”

Thương phụ nữ đâu chỉ có ngày 8-3 - Ảnh 2.

Phụ nữ phải đảm nhận nhiều vai trò và cái giá phải trả cho điều đó là tuổi trẻ, là tóc bạc, là nếp nhăn khóe mắt. Những hi sinh thầm lặng ấy chẳng có gì bù đắp nổi. Nhưng hơn hết cả, mọi người phụ nữ đều chẳng chờ đợi được đền đáp, họ không chờ một món quà đắt tiền, mà chỉ cần gia đình luôn vui vẻ, con cái lớn khôn, người chồng biết cùng vợ san sẻ khó khăn.

Hiểu và sẻ chia cùng chị em phụ nữ, ngày 8.3 năm nay, Thẩm mỹ quốc tế Bally quyết định thực hiện chương trình ưu đãi cho mọi khách hàng với món quà là liệu trình dịch vụ Thermage trẻ hóa da mặt được thực hiện bởi chuyên gia làm đẹp người Italia Vincenzo giá gốc là 83 triệu đồng nay chỉ còn 38 triệu đồng. Đây là công nghệ Thermage 2018 với đầu típ thế hệ mới nhất được nhập khẩu chính hãng, chỉ trong vòng 60 phút, chị em sẽ có được làn da căng mịn, lấy lại tuổi xuân từ 10 năm về trước. Đồng hành với Thẩm mỹ quốc tế Bally “Để phụ nữ trẻ lại một lần nữa”.  Tham khảo thêm thông tin và đăng ký tại đường link https://goo.gl/mBCkmL.

Chia sẻ