Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi "xứ tuyết" Sa Pa

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Dưới cái lạnh “cắt da cắt thịt”, những trẻ em ở Sa Pa co ro trong những chiếc áo khoác đã sờn cũ và đôi dép mỏng manh. Dù vậy, nụ cười hồn nhiên chưa bao giờ tắt trên môi những đứa trẻ sinh ra tại "xứ tuyết".

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 2.
Một em bé với gương mặt lấm lem với chiếc áo khoác mỏng đang đi lại trên đường. Ở Sa Pa mỗi mùa đông về, các em nhỏ thường xuyên phải chịu cái rét tê tái vì không có đủ áo ấm để mặc

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 3.
Bé gái này có trang phục ấm áp hơn với chiếc áo phao, trời mưa khiến các em phải dùng ô khi ra ngoài đường

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 4.
Những em bé co ro bên đường, mặt tím tái vì gió lạnh.

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 5.

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 6.
Các em phải mang theo những bếp sưởi theo mình và trang bị ủng để đối phó với cái rét cắt

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 7.

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 8.
Những chiếc bếp than sưởi trở thành vật dụng không thể thiếu của trẻ em vùng cao những ngày này

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 9.
Nụ cười thiên thần xua tan đi giá rét của một em nhỏ

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 10.
Em nhỏ theo mẹ đi mưu sinh. Đường sá trơn trượt, cây cối bị tuyết bám đổ xuống đường, dưới cái lạnh dưới 0 độ khiến cho công cuộc mưu sinh trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 11.

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 12.
Tuy vậy không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được đi ủng và mặc quần áo ấm áp, mỗi mùa đông về, hình ảnh đôi chân trần lấm lem của nhiều em nhỏ đều khiến chúng ta phải rưng rưng

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 13.
Trong những căn nhà của người dân, các em nhỏ được cha mẹ ôm để sưởi ấm

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 14.

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 15.
Trong ánh mắt những đứa trẻ, phảng phất là nỗi buồn về một cuộc sống còn thiếu thốn trong những ngày đông giá lạnh

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 16.
Người phụ nữ đang may lại những manh áo sờn

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 17.
Chiêc đèn điện nhỏ là nguồn sáng của cả gia đình

Thương lắm nụ cười những đứa trẻ nơi xứ tuyết Sa Pa - Ảnh 18.
Đôi môi một em bé tím bầm vì lạnh. Mong rằng thời tiết sẽ sớm chuyển biến tốt để các em không còn phải co ro trong giá rét

Chia sẻ