Thực tế cười ra nước mắt trong những gia đình có anh chị em

Chi Lê,
Chia sẻ

Có anh chị em để vui chơi cùng nhau thật tuyệt vời. Nhưng luôn có những tình huống hài hước xảy ra giữa thành viên nhí này. Cha mẹ hãy xem có con mình trong đó không nhé.

Trong khi những gia đình con một vừa buồn vừa chán thì em bé nào cũng cảm thấy việc có anh chị em là một điều thật sự may mắn và hạnh phúc. Bởi đó là những người bạn luôn ở cùng trong gia đình, cùng nhau chơi đùa, và cùng nhau trải qua tuổi thơ vui vẻ. Tuy nhiên, có không ít những tình huống gay cấn, hài hước xảy ra làm cha mẹ đôi khi dở khóc dở cười.

Nếu có một cuộc chiến thì đó là vấn đề sống còn.

Không ai được phép bắt nạt chị của con, ngoại trừ con ra.

Thật tuyệt khi được là người nhỏ nhất nhà. Nhưng giờ thì không được nữa rồi.

Không thể tin được đó là em của mình.

Khi em bắt đầu khóc sau một cuộc chiến thì chị phải làm mọi cách cho em nín khóc để mẹ không biết.

Khi có một trò chơi mới thì không gì có thể tốt hơn là chị em mình đoàn kết.

Đây là cách phạt đáng yêu nhất khi anh em xảy ra mâu thuẫn.

Cứ ngỡ càng đông anh em sẽ càng vui, nhưng thực tế chỉ là càng thêm "thù địch".

Khi người lớn bảo "Làm anh phải biết thương em" thì phản ứng thương em chắc là thế này đây.

Tuy vậy, khi lớn lên bọn trẻ lại trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Theo: Brightside
Chia sẻ