Thú vị ăn kem Tràng Tiền mùa đông

Đặng Tuyền, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Mùa hè, cả phố Tràng Tiền buổi tối lúc nào cũng chen lấn người, muốn ăn một que kem cũng chật vật. Đông về, chỉ thấy cửa hàng của công ty Cổ phần Tràng Tiền là mở cửa bán kem.

Cửa hàng bán hàng của công ty Cổ phần Tràng Tiền nằm gần ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, có thể đi ra lối bưu điện thành phố (bên cạnh Hồ Gươm). Khách đến ăn kem không chỉ là những người sinh sống tại Hà Nội, những khách du lịch hay những người từ mọi miền tranh thủ về Thủ đô cũng cố về đây để ăn kem Tràng Tiền.



... Sau đó và mua kem.
 

Mặt mũi hớn hở khi mua được que kem. Anh chàng người Mỹ này
đã phải nhờ một cô sinh viên đại học Hà Nội mua giúp kem.
 
 
Kem Tràng Tiền là thương hiệu đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và đã trở thành biểu tượng văn hóa của đất Hà Thành. Kể cũng lạ! Ở Hà Nội hay các thành phố lớn khác, các cửa hàng kem luôn được bày bán cầu kỳ, cửa hàng sang trọng và dùng đủ chiêu để lôi kéo khách hàng.
 
 
Đến ăn kem Tràng Tiền ở trung tâm Thủ đô lại phải ăn trong tình trạng: tự dắt xe vào trong, đi mua kem, đứng vừa ăn kem vừa trông xe. Thế mà lúc nào cửa hàng cũng đông nườm nượp.
 
 
Không có quá nhiều loại kem cầu kỳ với màu sắc và kiểu dáng. Kem Tràng Tiền chỉ có mấy loại truyền thống: kem que, kem ốc quế, kem tươi. Kem Tràng Tiền đơn giản nhưng lại chiếm được cảm tình của nhiều người, như thể ở Hà Nội không có loại kem nào nhiều như thế.
 

Quầy kem ốc quế.
 
Mùa đông, khách đến ăn kem không phải chen lấn như mùa hè. Có cả những khách du lịch Hàn Quốc, Nhật, Châu Âu, Mỹ… đến ăn kem Tràng Tiền. Có lẽ đây là nơi duy nhất còn giữ lại kiểu bán hàng ăn theo dạng dịch vụ mậu dịch từ những năm bao cấp.
 
Không ai phục vụ bạn hết. Nếu không may, bạn còn bị những cô bán hàng mắng và bỏ qua với nỗi thèm thuồng của mình. Có lẽ, văn hóa kem Tràng Tiền của Hà Nội là: ăn kèm phải có cảm giác ức chế và mệt mỏi mới thấy hết hương vị.
 

 

Ăn kem xong thì bỏ rác vào thùng.
 
Đi ăn kem Tràng Tiền mùa đông, mới thấm cái lạnh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng người ta vẫn thích kem Tràng Tiền hơn bất cứ loại kem nào ở Hà Nội.
Chia sẻ