Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân

Thu Thảo,
Chia sẻ

Vì nhất mực không cho Mạnh Trường cơ hội làm hòa nên Thu Quỳnh mới phải thuê nhà và đưa con gái đến sống cùng cô.

Tập 29 của phim truyền hình Ngược chiều nước mắt vừa lên sóng vào tối 28/12 với loạt diễn biến tập trung vào mối quan hệ của cặp đôi Phương (Thu Quỳnh) - Thành (Mạnh Trường). Dù Thành có ra sức giải thích thế nào đi nữa, Phương vẫn không cho anh cơ hội hàn gắn. Phương dắt con gái bỏ đi, cô cũng chẳng thèm về nhà mẹ ruột nữa. Phương thuê một căn nhà, sau đó dọn đồ của 2 mẹ con đến đấy.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 2.

Phương thuê một căn nhà nhỏ và đưa con gái đến ở cùng cô.

Ngày đầu sống cảnh "mẹ đơn thân", không có bất cứ ai hỗ trợ, Phương vô cùng bối rối. Hết lo giải quyết việc cơ quan, cô lại chúi mũi vào bếp núc, lau dọn, giặt giũ. Đã vậy, Phương còn phải dành thời gian chăm sóc con gái nhỏ. Bao nhiêu đầu việc dồn dập ùa đến khiến Phương lúng túng, chẳng thể xử lý trọn vẹn bất cứ thứ gì. Kết quả là việc cơ quan dang dở, quần áo chưa kịp giặt, nhà cửa chưa lau dọn, cơm nước nấu nướng chẳng ra gì.

Thậm chí, đến việc tắm gội và sấy tóc cho con gái, Phương cũng chẳng làm đúng cách. Quá nhiều áp lực, quá nhiều mệt mỏi bủa vây, Phương đã bắt đầu cảm thấy cô đơn và đuối sức. Dẫu vậy, khi con gái hỏi rằng vì sao không chịu về ở với Thành, Phương vẫn cứ một mực khẳng định rằng: "Mẹ xin lỗi con. Sau này con lớn, con sẽ hiểu. Mẹ không muốn sống thế này đâu nhưng mẹ chẳng còn cách nào khác".

Về phần Thành, anh đã xin vào làm việc ở một khu vườn trồng rau quả sạch. Tuy công việc này chẳng hào nhoáng, sa hoa nhưng bù lại, Thành có được sự bình yên. Anh cảm thấy thích thú và tâm huyết với chuyện lai tạo thành công một giống rau sạch hay chứng kiến cảnh những người dân khen rau mình trồng rau tươi tốt.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 3.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 4.

Thành đã xin được việc làm ở một khu vườn trồng rau sạch.

Thành gọi điện và hẹn mẹ con Phương ra ngoài ăn uống. Lúc này, anh tiếp tục nói với Phương về những hiểu lầm mà cô đang gán ghép vào người anh. Thành liên tục khẳng định giữa anh với Mai (Phương Oanh) chẳng có bất cứ vấn đề gì. Năm xưa, Thành - Mai từng để ý nhau, nhưng sau này 2 người không còn liên lạc. Chuyện yêu đương hay ngoại tình với thân phận anh chồng - em dâu là điều hoàn toàn bịa đặt. Dẫu vậy, Phương vẫn nhất mực không chịu tin. Cô nói với Thành rằng sẽ nhờ luật sư hoàn tất thủ tục ly hôn. Đồng thời, khi 2 người đã chia tay, Phương sẽ không để Thành chịu thiệt thòi.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 5.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 6.

Phương và Thành có cuộc nói chuyện thẳng thắn, tuy nhiên tất cả vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Ở một diễn biến khác, Trang (Huyền Lizzie) quyết định bảo lưu kết quả học tập và ra ngoài xin việc làm. Tiếp đến, cô gặp mẹ ruột của Lực (Bình An) và nói chuyện với bà. Mẹ của Lực nhờ Trang nói với anh rằng hãy từ bỏ cô. Bà muốn anh không phải nuôi hy vọng hão huyền vào mối tình với Trang thêm nữa. Nhận lời bà, Trang đã có cuộc nói chuyện phũ phàng với Lực. Cô đuổi Lực đi và bảo rằng cảm thấy rất phiền khi Lực cứ xuất hiện trong cuộc đời cô.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 7.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 8.

Trang gặp mẹ của Lực để nói chuyện.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 9.

Thu Quỳnh đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi đòi bỏ chồng, chịu cảnh làm mẹ đơn thân - Ảnh 10.

Trang phũ phàng xua đuổi Lực dù trong lòng không hề muốn.

Tập 30 của Ngược chiều nước mắt sẽ lên sóng vào lúc 20g45 ngày 29/12/2017.

Chia sẻ