Thu Minh gây ngỡ ngàng khi tiết lộ mối tình đơn phương, si mê suốt 3 năm

Thu Thảo,
Chia sẻ

Dù đã có gia đình hạnh phúc nhưng khi được hỏi về mối tình thời thanh xuân của mình, Thu Minh vẫn không ngại ngần kể chuyện "trồng cây si" một chàng trai.

Tập 13 của chương trình truyền hình Chuyện tối nay với Thành sẽ lên sóng với nhân vật khách mời là ca sĩ Thu Minh. Khi được trò chuyện cùng Trấn ThànhĐức Trí, Thu Minh tỏ ra khá thoải mái. Nếu như Trấn Thành là đứa em luôn theo sát, thần tượng và ủng hộ đàn chị từ những ngày đầu vào nghề thì nhạc sĩ Đức Trí lại là người đồng hành cùng Thu Minh từ những ngày đầu đi hát khi mới 16 tuổi. Càng thú vị hơn, những mối tình đầu tiên của Thu Minh lại có sự gắn bó mật thiết với Đức Trí.

Thu Minh mất 3 năm trồng cây si với chàng trai học trường bên cạnh - Ảnh 1.

Trấn Thành - Thu Minh - Đức Trí.

Có tình yêu và gia đình hạnh phúc, thế nhưng Thu Minh không ngại cởi mở khi nhắc về chuyện tình yêu trong quá khứ. Thu Minh cho biết cô cũng yêu khá nhiều với chừng 5 mối tình hết sức sâu đậm. Nhìn lại 5 cuộc tình đó, Thu Minh cho rằng mối tình đầu lúc nào cũng để lại nhiều ấn tượng, sâu đậm và cuồng nhiệt nhất. Bởi vì với Thu Minh, tình đầu là mối tình để lại cho cô nhiều bài học và kỷ niệm.

Thu Minh mất 3 năm trồng cây si với chàng trai học trường bên cạnh - Ảnh 2.

Trấn Thành và Thu Minh.

Mạnh mẽ, thẳng tính, quyết đoán… nhưng đó chỉ là cá tính khi Thu Minh áp dụng vào công việc hay trong những quyết định của cuộc sống. Còn khi yêu, Thu Minh cũng như bao cô gái khác, cũng si tình, đôi lúc thấy mình dại dột, yêu điên cuồng nhưng kỳ lạ là cô không bao giờ thấy hối hận hay tiếc nuối.

Thu Minh mất 3 năm trồng cây si với chàng trai học trường bên cạnh - Ảnh 3.

Thu Minh.

Nữ ca sĩ kể, thời học lớp 9 tại trường Thực nghiệm Sư Phạm, Thu Minh chưa từng thích bất kỳ một anh chàng nào học cùng trường hay cùng lớp mà lại để ý và thương thầm nhớ trộm một anh chàng học giỏi, đẹp trai tại trường chuyên Lê Hồng Phong sát bên. "Bây giờ qua chương trình này, nếu anh ấy có thấy Minh, nghe Minh kể lại và nhận ra đó chính là chính mình thì Minh cũng muốn cho anh biết là, Minh đã từng rất thích anh" – Thu Minh ngượng ngùng nhắn nhủ.

Cô kể thêm: "Thời đó hai đứa thích nhau, cứ hẹn nhau tại quán chè ở trước trường. Khoảng thời gian hai đứa thích nhau chưa bao lâu, lại có người thứ ba - một người bạn khác cùng học tại Lê Hồng Phong – là bạn của người mình thích cũng vô tình để ý đến mình. Thế là, cứ mỗi lần gặp mặt tại quán chè, người mình thích lại bắt gặp mình đang ngồi trò chuyện cùng người bạn mới kia. Cũng vì thế bạn ấy dần trở nên xa cách và "bơ" mình luôn dù cho mình rất không thích cậu bạn mới và không có tình ý gì".

Thu Minh mất 3 năm trồng cây si với chàng trai học trường bên cạnh - Ảnh 4.

Dù bị người mình thích ngó lơ, thế nhưng Thu Minh không bỏ cuộc: "Tôi si tình nhất là khi biết việc mình tiếp tục thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong học để được gần người đó là chuyện quá xa vời vì thú thật tôi không phải là đứa thuộc hàng học giỏi. Vào học trường Hùng Vương, buổi sáng tôi học kiến thức, chiều lại đi học múa. Cứ mỗi ngày, tôi canh thời gian vừa bước ra khỏi trường múa, dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn thay đồ thật nhanh và… hì hục đạp xe đạp mấy cây số về lại trường Lê Hồng Phong trước 5 giờ chiều. Không còn ngồi quán chè, tôi ở quán nước dừa tắc trước cổng trường chỉ để chờ chuông reo lên, học sinh trường ra về và… ngắm anh ấy. Suốt hơn 3 năm trời, chiều nào tôi cũng ngồi chờ như thế" – Thu Minh cho biết.

Thu Minh mất 3 năm trồng cây si với chàng trai học trường bên cạnh - Ảnh 5.

Thầm chờ đợi, trồng cây si cùng với một anh chàng học khác trường trong suốt hơn 3 năm ròng của Thu Minh đã khiến Trấn Thành ngỡ ngàng. Anh thắc mắc, tại sao Thu Minh không xuất hiện, tỏ tình hay cố gây chú ý cho một nửa kia biết rằng có người đang âm thầm chờ an trong suốt một thời gian dài.

Thu Minh mất 3 năm trồng cây si với chàng trai học trường bên cạnh - Ảnh 6.

Trong khi Đức Trí hài hước bảo: "Đó là cách thả thính ở thời chín mươi", thì Thu Minh phân bua: "Tôi không dám lộ diện vì cái tôi lúc ấy quá lớn. Chuyện tỏ tình hay chứng tỏ tình yêu, mở lòng cho một nửa biết được tình cảm thời đó khó khăn lắm. Suốt 3 năm, cứ thấy bạn trai ấy bước ra khỏi trường với gương mặt vui… thì tôi lại cảm thấy vui lây. Còn có hôm, bạn ấy gãy tay và bị băng bó… thế là tôi về nhà và buồn mấy ngày. Nhà bạn đó cách nhà tôi vài phút đi bộ. Sau khi nhìn lén ở trường, tôi về nhà tắm rửa rồi lại đi qua đi lại trước nhà chỉ để mong nhìn thấy bạn ấy. 3 năm đúng nghĩa là si tình, giờ nhìn lại tôi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn và rung động lắm".

Chia sẻ