Thu Hiền kể chuyện khóc - cười tại Vietnam's Next Top Model

Theo Ione,
Chia sẻ

Ngay sau khi nghe Đức Hải phê bình, Thu Hiền đã choáng đến mức trường quay phải tạm dừng ghi hình.

Không phải là người chiến thắng nhưng Trần Thị Thu Hiền là một trong số những thí sinh gây ấn tượng mạnh nhất trong mùa VNTM đầu tiên.

Sinh năm 1990, Thu Hiền nổi bật ngay từ những vòng đầu nhờ sự cá tính và gương mặt "ăn" phấn.

- Chào Thu Hiền, dừng bước trước top 5 VNTM nhưng bạn lại là thí sinh được rất nhiều khán giả lẫn các nhà chuyên môn đánh giá cao, mọi người vẫn trông chờ Hiền sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp đó, bạn có biết không?

- Quả thật Hiền rất vui khi được nhiều người đánh giá mình có tiềm năng phát triển. Hiền đến với cuộc thi hoàn toàn vô tình do cậu em “dụ dỗ”, thậm chí đến khi được gọi đi casting còn ngại đi, định từ chối nữa cơ, nhưng rồi VNTM đã cho Hiền cơ hội lớn để phát hiện ra năng khiếu của mình và khiến mình được rất nhiều người nhận ra và yêu mến vậy thì không có lý do gì để Hiền từ chối một cơ hội tốt như vậy.

Những gì đã tích lũy qua cuộc thi và sự trông chờ của những người yêu mến sẽ là động lực thúc đẩy Thu Hiền mạnh dạn tiến sâu hơn vào nghề người mẫu sau một thời gian nữa.

- Tại sao lại phải sau một thời gian nữa trong khi các thí sinh khác như Diệp Anh, Hoàng Oanh đã tận dụng thời điểm khi mùa thi VNTM còn nóng để PR tên tuổi?

- Hiền vẫn còn vướng bận việc học tại trường Cao đẳng thương mại và du lịch. Sau 2 tháng tham gia cuộc thi, Hiền có hàng đống bài vở và phải hoàn thành việc trả nợ môn. Tháng 8 này lại là thời điểm thi tốt nghiệp nên Hiền muốn tập trung cho công việc học trước. Dẫu biết để một thời gian “chết” quá lâu sẽ không có lợi sự bắt đầu sự nghiệp nhưng khi tham dự cuộc thi, nhưng Hiền nghĩ những người yêu mến và bạn bè sẽ vẫn đón nhận Thu Hiền.

 
"VNTM đã đã cho Hiền cơ hội lớn để phát hiện ra năng khiếu của mình, vậy thì không có lý do gì để Hiền từ chối một cơ hội tốt như vậy."
 
 
"Các bà, các cô ở quê mình biết cháu thi VNNTM nhưng toàn gọi là Hiền...idol!?!"

- Qua cuộc thi này, hình ảnh Thu Hiền trong mắt nhiều người là một cô gái thông minh, đanh đá, có quá thừa tự tin, dạn đời (Hiền đã từng đi làm PR và khá chăm đi phượt), điều đó có đúng với con người thật của bạn?

- Hiền cũng nhận được những lời nhận xét tương tự từ ban giám khảo. Nói về dạn đời thì cũng không hẳn, trong số các thí sinh, có chị Diệp Anh mới là người từng trải và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật hơn cả. Riêng khoản tự tin, ngay từ tập đầu tiên Hiền đã được đánh giá là 1 thí sinh rất tự tin nên nhiều khi nó là áp lực khiến Hiền không thể nhụt chí. Thú thực là ngoài mặt như thế nhưng Hiền vẫn có những lúc tim đập thình thịnh, mặt và tai nóng bừng, đợi xem ảnh chụp của mình, khác ở chỗ mỗi khi bước vào thi là Hiền lại biết tự trấn tĩnh được mình để làm chủ concept buổi chụp.

Còn mọi người nhận xét Thu Hiền là người đanh đá? Bản thân Hiền nghĩ là có chỉ là1 chút xíu thôi : )). Tính cách đặc trưng nhất của Hiền là nhiệt tình, nóng tính, thẳng tính (có người bảo nhìn mặt đã thấy) và đôi khi hơi cộc lốc giống con trai ý, nghĩ cái gì đúng thì nói.

Cũng đã có rất nhiều bạn gửi mail và tin nhắn qua facebook nói "Sao Hiền đanh đá, kiêu căng thế?" và khi Hiền nhắn tin trò chuyện lại thì mọi người đã thay đổi thái độ. Cảm ơn các bạn đã nói ra những điều đó để Hiền có thể tránh được sự hiểu lầm.

"Ngay từ tập đầu tiên Hiền đã được đánh giá là 1 thí sinh rất tự tin nên nhiều khi nó là áp lực khiến Hiền không thể nhụt chí"

 

- Hiền nói gì về thái độ của mình khi “bật” lại những lời nhận xét phê bình của giám khảo Đức Hải?

- Hiền thẳng tính nên không thể giấu được cảm xúc, những khi bị nói sai hoặc ấm ức thì mặt sẽ lầm lì như vậy nhưng không phải vì muốn chống đối BGK. Hôm đó, nghe xong phần phê bình của anh Hải, Hiền thấy nóng bừng và tai ù đi. Hiền cố gắng đứng nghe hai chuyên gia nước ngoài nhận xét nhưng lúc này thì khắp người bủn rủn và cảm thấy mọi thứ quay cuồng một phần vì ánh đèn trường quay quá nóng nữa. (sau này chị Hà Anh còn nói là thấy khi ấy Hiền trở về chỗ mà đi lảo đảo như người say rượu). Hiền phải xin phép ngừng quay vì quá mệt.

Nhưng khi ra ngoài vẫn còn một phần phỏng vấn, đến lúc ấy thì Hiền không kìm được và khóc nức nở bởi không ngờ ban giảm khảo lại nghĩ thế, Hiền chưa bao giờ tự kiêu tự mãn cả. Lúc ấy vẫn còn sốc tới mức chẳng biết anh phóng viên kia đang hỏi gì bên tai nữa.

- Vậy còn thái độ tỏ ra không hài lòng khi nhà thiết kế Huy Võ đưa cho bạn đôi giày cao gót?

- Lúc ấy Hiền tỏ ra phụng phịu với anh Huy Võ ý nói là “đôi kia vừa hơn mà anh không đưa cho em” (bởi các đôi cao gót đó có size to nhỏ khác nhau, trong đó có đôi Hiền đã đi tại buổi chụp hình vừa xong). Nếu có gì sai, Hiền xin nhận đó là thái độ chưa nghiêm túc chứ không hề là phản ứng khó chịu hay không hài lòng.

- Tập chứng kiến màn chia tay của Hiền cùng BGK có rất nhiều nước mắt, có vẻ như Thu Hiền được nhiều thí sinh quý mến đặc biệt là giám khảo Hà Anh nữa?

- Chị Hà Anh vẫn trách là tại Hiền mà chị ấy bị mất điện thoại đó (cười). Tối hôm đó khi đi taxi về, chị ấy thẫn thờ nghĩ ngợi đến nỗi lúc xuống xe mới biết đã quên điện thoại trên ghế. Còn buổi chia tay hôm đó, tới lúc ấy Hiền mới hiểu các bạn trong ngôi nhà chung yêu mến mình thế nào…

 
Hầu như tất cả các thí sinh đều khóc khi chia tay Thu Hiền - một điều ít thấy trong các màn chia tay trước.
 
 
Thu Hiền cho rằng tính cách đáng khen nhất của mình chính là sự nhiệt tình với bạn bè.

- Hẳn 12 cô gái trong một ngôi nhà sẽ có nhiều câu chuyện hấp dẫn lắm nhỉ?

- Hai tháng sống cùng nhau đã trở thành những kí ức rất đẹp của Hiền và các bạn. Hiền nhớ những đêm cùng Thu Thủy nằm tâm sự nhớ nhà, hai đứa lúc cười, lúc rơi nước mắt khi nói về khoảng trống trong lòng. Có đêm Hiền cùng Huyền Trang thức tới tận 2 giờ sáng ngồi tâm sự ngoài phòng khách đến mức bị quản lý nhắc nhở.

Vui nhất là một lần trời mưa lâm thâm, mọi người được nghỉ không phải đi ghi hình hoặc photoshoot. Tuyết Lan, Thu Thủy và Mỹ Phương đang lang thang ngoài hồ bơi và chỗ xích đu, Hiền lon ton chạy ra thì bất ngờ bị 3 nàng đẩy thẳng xuống hồ bơi. Ăn miếng phải trả miếng, Hiền lên khỏi hồ bơi và đuổi theo “báo thù” được cả 3. Sau đấy, 4 đứa ướt như chuột vào trong nhà tìm những người còn lại để cho vào trận chiến. Diệp Anh trốn rất kĩ, mọi người tìm trong tủ quần áo, gầm giường không thấy, hóa ra nàng ấy chạy ra tận ngoài cổng. Bị bảo vệ “điểm chỉ” nên không thể thoát, Diệp Anh gào lên van nài: “Các bà ơi! Tha cho tôi đi. Tôi vừa tắm xong mà....” .

Còn một câu chuyện buồn diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc thi, lúc kết thúc đêm chung kết VNNTM, cả nhóm mười mấy đứa rủ nhau đi ăn uống nhưng kiếm mãi không thấy Tuyết Lan và Thu Thủy đâu, mãi sau phát hiện hai đứa trốn mọi người vào nhà vệ sinh khóc rưng rức. Mọi thứ dù sao đã qua rồi, xin cảm ơn VNNTM đã cho Thu Hiền rất nhiều người bạn, những kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệp sống và cơ hội cho tương lai!

- Cám ơn Thu Hiền vì những chia sẻ chân thành và chúc bạn thành công với những dự định ấp ủ của mình!

Chia sẻ