Thời đại truyền thông: Khi tài năng không còn là thước đo trở thành ngôi sao nhí

Quang Vũ,
Chia sẻ

Người ta nói bước vào nghề nghệ thuật nó là cái “duyên”. Thực ra duyên còn đến từ nhiều yếu tố. Tài năng chỉ là một phần nhỏ tác động lên thành công của “Ngôi sao nhí”. Muốn đạt được thành công ở Thời đại truyền thông, còn cần nhiều điều hơn thế.

Sức mạnh truyền thông đẩy trẻ vào một cuộc sống “thần tượng”

Thống kê hàng năm, doanh thu tới từ các chương trình truyền hình thực tế cho trẻ em cao gấp 5-7 lần chương trình có sự góp mặt của người lớn. Món hời này khiến nhà đài hạnh phúc, nhà sản xuất vui vẻ, và cha mẹ nức lòng. Số tiền cha mẹ đầu tư cho con tham gia vào các kênh truyền thông triệu người xem này ngày càng nhiều hơn, mục đích để con xuất hiện liên tục, người ta nhớ tới con ngày một nhiều.

Thời đại truyền thông :Khi tài năng không còn là thước đo trở thành ngôi sao nhí - Ảnh 2.

Cha mẹ sở hữu kênh Facebook của con, đội ngũ Phóng viên thì quen mặt con mỗi sự kiện con xuất hiện, ra sức đưa tin tức theo những gì đã được thoả thuận trước trên hợp đồng. Hình tượng con trẻ được “Thương mại hoá”, đi cùng với nó là áp lực phải thành công, áp lực giải thưởng, áp lực về những chương trình con phải tham dự.

Mang theo những thành công là “tai vạ” đúng kiểu showbiz. Khi đã dấn thân vào con đường nổi tiếng, sự quan tâm của truyền thông dường như là “không thể dừng lại”. Những cô bé, cậu bé xuất thân ngây thơ, đam mê hết mình vì nghệ thuật giờ được tô vẽ lại tính cách, dấn sâu vào những xung đột tự dựng nên.

Thời đại truyền thông :Khi tài năng không còn là thước đo trở thành ngôi sao nhí - Ảnh 3.

Cô gái nhỏ ngày nào của cha mẹ, giờ đây bị thiên hạ soi mói chỉ bởi một bức ảnh đi chơi bãi biển cùng gia đình, hay những tấm ảnh chụp cùng với bạn diễn khi có những hành động thân mật “không hợp tuổi”, điều mà thực ra là tính chất nghề, ở phòng tập cha mẹ cũng đã biết và rất hiểu. Đối mặt với áp lực từ những người xa lạ như vậy, một đứa trẻ 12 tuổi sẽ nghĩ gì?

Hãy để trẻ được sống đúng phút giây trên sân khấu

Con đường nghệ thuật đối với trẻ em là một con đường màu hồng, chứa đựng niềm vui của trẻ mỗi khi được tập luyện, được biểu diễn dưới tràng tán dương của khán giả, được người lớn trầm trồ ngợi khen,… Nhưng có lẽ nên chỉ dừng lại ở vậy. Danh xưng “Ngôi sao nhí”, lúc nào đó đã cướp đi một phần tuổi thơ của trẻ. Cùng với áp lực của sự thành công, mỗi bước chân trên sân khấu của trẻ sẽ không còn chứa đựng đam mê.

Thời đại truyền thông :Khi tài năng không còn là thước đo trở thành ngôi sao nhí - Ảnh 4.

Một đứa trẻ có khả năng hoàn hảo khi cảm thụ âm nhạc, tiếp thu nghệ thuật nhanh chóng. Nhưng chúng chẳng giỏi chút nào khi phải đối mặt với xã hội nơi người lớn coi chúng là công cụ đo đếm thành công của cả gia đình.

Cha mẹ chắc chắn hiểu rõ điều này nhất. Con là ngôi sao của gia đình hay là ngôi sao với cả xã hội? Đừng để đến những giây phút đáng tiếc như cậu bé Macaulay Culkin trong “Ở nhà Một mình” hay chàng Thần đồng một thời Thích Tiểu Long giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình, vì những lạc lối khi trưởng thành.


Chia sẻ