Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên

Đinh Văn Hiển,
Chia sẻ

Là một người trẻ xuất thân từ nông thôn tỉnh lẻ, bươn trải bao năm ở nơi phố thị, cuối cùng tôi cũng có được một căn nhà nhỏ cho riêng mình.

Là một người trẻ xuất thân từ nông thôn tỉnh lẻ, bươn trải bao năm ở nơi phố thị, cuối cùng tôi cũng có được một căn nhà nhỏ cho riêng mình.

Để được như vậy phải nói đó là một quá trình nỗ lực phi thường, một sự phấn đấu không hề đơn giản. Thời điểm tôi mua được nhà, bạn bè người thân ngay cả đến tôi cũng phải thầm phục mình.

Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 1.

Sau ba năm ở căn nhà nhỏ ấy, đến giờ tôi chợt nhận ra đó chưa hẳn là một căn nhà mơ ước phục vụ cuộc sống trọn vẹn cho gia đình nhỏ của tôi. Nói đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là một người tham vọng, không biết trân trọng và hài lòng về những gì mình đang có.

Nghèo nhưng vẫn cứ… mơ

Tôi là một chàng thanh niên sinh ra và lớn lên ở một làng quê thuộc vùng chiêm trũng Hà Nam nghèo khó. Chính hoàn cảnh ấy đã thôi thúc tôi học hành và thoát ly quê hương, tìm cuộc sống mới nơi phố thị.

Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Từ ngày lên thành phố Hà Nội học đại học, khi làm công việc đi dạy thêm cho những cậu ấm, cô chiêu ở gia đình giàu có với những ngôi nhà rộng rãi, khang trang đầy đủ tiện nghi… Tôi đã thầm mơ rằng nhất định sau này mình cũng sẽ có được một ngôi nhà như vậy. Và sẽ không còn phải ở trong những phòng trọ chung đụng chật chội với những chủ nhà nay đòi tăng giá phòng, mai tăng giá điện nước…

Đến khi tốt nghiệp ra trường, cũng may mắn khi tôi được trúng tuyển, làm phóng viên cho một tờ tạp chí. Với mức lương cơ bản cộng với thu nhập từ nhuận bút hằng tháng. Tuy vậy số tiền tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu sau khi lo những khoản chi phí nhà trọ, đi lại, sinh hoạt hằng ngày và gửi quà cho bố mẹ ở quê.

Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 3.

Sau ba năm, nhìn lại khoản tiết kiệm bèo bọt, trong khi giá nhà đất ở Hà Nội cứ liên tục tăng vèo vèo, chóng mặt khiến mơ ước về một căn nhà nhỏ chỉ đơn giản là nơi "chui ra rúc vào" đối với tôi cũng là một sự xa xỉ.

Tuy vậy trong tôi vẫn không ngừng mơ ước mua nhà. Hằng ngày, đi trên đường qua những khu nhà cao tầng hay những khu dân cư với những dãy nhà phố khang trang tôi luôn ngó nghiêng mà thầm ước. Những ngôi nhà cao đẹp, những căn hộ sang trọng như những cô nàng tiểu thư xinh xắn… thách thức tình yêu đối với anh chàng nhà quê nghèo khó.

Ước mơ ngôi nhà cho riêng tôi dường như đổ sụp sau biến cố gia đình năm 2012. Mẹ tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nằm điều trị 3 tháng trời tại bệnh viện Việt Đức. Tôi cùng các anh chị dồn tất cả để cứu mẹ và thật sung sướng hạnh phúc khi mẹ đã hoàn toàn bình phục. Tuy trong người không còn một xu dính túi, nhưng tôi tặc lưỡi mình lại bắt đầu trở về vạch xuất phát. Và ước mơ mua nhà luôn là động lực thôi thúc tôi phấn đấu.

Căn nhà đầu tiên đẹp, đến thật bất ngờ nhưng….

Tôi quyết định thay đổi môi trường làm việc, rời Hà Nội vào TP.HCM để tìm cơ hội với số vốn còn lại trong ví là 850.000 đồng. Cũng may mắn cho tôi là gặp được đồng hương giúp đỡ chỗ ở trong 1 năm đầu, Tôi lại tiếp tục… cày cuốc không biết mệt mỏi để tiết kiệm.

Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 4.

Ngoài công việc chính là làm nhân viên trong một công ty truyền thông, tôi tận dụng mọi thời gian để đi làm thêm bên ngoài. Vì mơ ước về ngôi nhà nhỏ của riêng mình luôn thôi thúc trong tôi.

Sau bốn năm cày cuốc, tôi cũng tiết kiệm để riêng ra được một khoản tiền là 200 triệu. Nhưng làm sao mua nổi nhà với số tiền ấy, trong khi giá nhà đất ở TP.HCM cũng liên tục tăng cao, thị trường nhiều lúc còn sôi động "sốt" hơn cả Hà Nội. Vậy là ước mơ mua nhà đối với tôi vẫn chỉ là...mơ ước?

Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 5.

Tình cờ trong lúc ngồi nhậu "chén chú chén anh" với một anh bạn làm ngân hàng. Sau khi giãi bày tâm sự chuyện mua nhà. Anh bạn đã cho tôi lời khuyên, giúp tôi giải bài toán tài chính đó là vay ngân hàng. Từ lúc ấy, ngọn lửa mua nhà đang âm ỉ trong tôi bỗng được lóe sáng lên như được tiếp thêm dầu.

Thế rồi sau 7 năm long đong vất vả theo đuổi mơ ước mua nhà của tôi cũng trở thành hiện thực. Với số vốn ít ỏi của tôi cộng với nguồn vay 70% thế chấp căn hộ tại ngân hàng, Tôi đã mua được căn nhà đầu tiên cho mình là một căn hộ chung cư 70m2 và 2 phòng ngủ ở phía Tây thành phố vào năm 2016. Nghĩ lại tôi cũng không ngờ là mình một anh chàng gốc nông dân, tứ cố vô thân nơi TP.HCM hoa lệ lại có thể mua được nhà. Tôi cũng thấy bản thân cũng gặp nhiều may mắn. Và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Thế nhưng, từ ngày tôi lập gia đình rồi có con nhỏ và gia đình đón thêm mẹ tôi vào ở cùng để trông cháu. Khi mà sức khỏe của mẹ già cùng đứa con bé nhỏ của tôi bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ khu công nghiệp xả ra ngay bên cạnh. Rồi nơi vui chơi, giải trí, công viên ở đây cũng không có. Lúc này tôi mới chợt nhận ra và suy nghĩ lại.

Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 6.

Cũng may mắn thay cuối năm 2018 vừa qua, tôi xem tivi, đài báo thông tin rất nhiều về VinCity. Và tôi đích thân đi tìm hiểu, được biết tại TP.HCM đang triển khai dự án VinCity Quận 9.

Tôi đã bàn với vợ, chúng tôi đã quyết định ngay việc mua căn hộ tại đây mà không hề đắn đo. Bởi dự án này được ngân hàng đứng ra hỗ trợ cho vay lâu dài với lãi suất ưu đãi. Chính vì vậy, vừa qua chúng tôi đã làm thủ tục đăng ký giữ chỗ ngay một căn hộ 2 phòng ngủ cho gia đình nhỏ của tôi tại dự án này.

Quả thực, đối với tôi, căn nhà đầu tiên hiện nay đang ở, đúng là thật vất vả mới có được. Tôi yêu và trân quý căn nhà ấy, hạnh phúc vô bờ khi sở hữu nó. Thế nhưng có lẽ nó chỉ đáp ứng được điều kiện cần nhà khi tôi chưa có gia đình, con cái, còn điều kiện đủ thì nó chưa đáp ứng được. Hi vọng sang năm 2019, căn hộ sẽ nhanh chóng được xây dựng để chúng tôi sớm được nhận nhà mơ ước của mình.

Thông tin người dự thi:

Đinh Văn Hiển

Email: dinhvanhienxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Thoát ly quê hương với 200 triệu trong tay, tôi đã mua ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 8.

Chia sẻ