Trong dịp hè, không phải
trẻ em nào ở Sài Gòn cũng được phụ huynh quan tâm, đưa đến những khu vui chơi hiện đại. Thành phố cũng
thiếu vắng sân chơi dành cho trẻ em. Vì vậy nên trẻ thường tụ tập chơi ở nhiều nơi, trong đó có những địa điểm luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như bờ kênh, đường phố hay lan can ở các ban công chung cư.
Buổi chiều, trên dòng kênh Tàu Hủ, đoạn chạy qua khu vực quận 4, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những em nhỏ tắm nơi đây. Nhiều em nhỏ thường tụ thành nhóm, trèo qua lan can trên đường Bến Vân Đồn để nhảy xuống kênh bơi lội. Con kênh này chảy nước trực tiếp ra sông Sài Gòn nên lượng nước lớn, lòng kênh sâu nên rất nguy hiểm với các em.
Hình ảnh trẻ tắm cũng thường thấy vào buổi chiều trên kênh thị Nghè, đoạn chảy qua khu vực cầu Bông (Q.Bình Thạnh).
Có em leo cầu thang xuống nước thì nhiều em sẵn sàng nhảy từ trên bờ xuống dòng nước sâu.
Trên cầu bộ hành số 6, bắc qua đường Võ Văn Kiệt, nhiều em nhỏ không ngần ngại độ cao gần 10m từ cầu xuống mặt nước, thi nhau "biểu diễn" khả năng nhào lộn của mình.
Không chỉ tắm ở bờ sông, bờ kênh mà chỉ cần một vũng nước trên đường cũng đủ tạo thành sân chơi thú vị nhưng đầy hiểm nguy cho trẻ. Sau một trận mưa lớn, đường 20 (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) bị ngập tào thành một vũng nước sau khoảng nửa mét.
Các em trai sống tên đường 20 đã xem đây là "bể bơi" nhân tạo và măc sức vùng vẫy ở dòng nước đục ngầu.
Trên đường Kênh 19/5 (Q. Tân Phú), em nhỏ này đùa nghịch với em ngay trên chiếc võng được mắc vào lan can bờ kênh. Chỉ cần phút sơ sẩy, bé có thể bị té xuống dòng nước đen ngòn phía dưới.
Ngoài vui đùa với nước, nhiều em có điều kiện hơn thì được phụ huynh săm cho xe đạp mini. Tuy nhiên, do thiếu vắng sân chơi rộng để chạy xe, các em buộc phải mang ra đường chạy. Trên đường Phan Chu Trinh (Q.Bình Thạnh), hai em bé này đua và biểu diễn "tuyệt kĩ" chạy xe của mình giữa lòng đường.
Cũng trên con đường nay, nhiều em đã mang giày trượt patin ra giữa đường và tụ tập thành từng nhóm chơi đùa. Việc này không chỉ tăng nguy cơ tai nạn mà còn cản trở cả giao thông.
Các em nhỏ trượt patin giữa đường nơi những chiếc xe vùn vụt chạy qua.
Chiều 3/6, trên đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh), em bé này vô tư thả diều ngoài đường. Từng có trường hợp người đi đường bị dây diều vướng vào người gây rách mí mắt.
Tại một chung cư trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp), buổi chiều có nhiều em nhỏ tụ tâp vui chơi ở sân thượng của một tầng hầm gửi xe. Với lan can chỉ cao hơn 1,2m nên các em rất dễ trèo ra ngoài và đứng nghịch ở mép tường nằm ở độ cao khoảng 8m so với tầng hầm.
Nguy hiểm hơn, bé trai này con vô tư nằm trên lan can, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào nếu sơ ý.
Nhiều người lớn đi qua nhìn thấy cảnh hiểm nguy này, nhưng quên nhắc nhở các bé dừng lại.
Ở một công trường tại Q.Bình Thạnh, trẻ em vô tư leo lên các ống cống, dầm bê tông đùa nghịch.
Ngay cả những khu vui chơi của trẻ nhỏ, dù luôn nhộn nhịp vào chiều tối nhưng luôn tiềm ẩn hiểm họa. Trong ảnh là cảnh các em bé chơi trò xe lửa trong công viên trên đường C12 (Q.Tân Phú), dưới đường ray, dây điện lòng thòng, không an toàn.
Các điểm vui chơi nhỏ lẻ, tự phát với trang thiết bị cũ kĩ, hư hỏng có nhiều ở chợ, công viên hay bãi đất trống ở Sài Gòn. Nhiều phụ huynh vô tư cho con chơi mà không lường trước được những hiểm họa có thể xảy ra.