Anh:

Thiếu nữ 19 tuổi bị xuất huyết não cứu sống 6 người sau khi qua đời

NN,
Chia sẻ

Khi Emma Witty qua đời vì bị xuất huyết não ở tuổi 19, gia đình cô gái đã quyết định rằng sự hy sinh ấy sẽ không trở thành vô ích.

Một năm sau cái chết của cô gái khi còn quá trẻ, gia đình Emma Witty mới lên tiếng về sự tự hào khi nội tạng của con gái đã cứu sống 6 người khác.

Emma là một nhiếp ảnh gia đang khởi nghiệp khi còn sống. Cô gái tốt bụng, thích làm từ thiện đã bị đột quỵ tại nhà ở Leeds, Anh vào tháng 6 năm ngoái.

Sau khi Emma qua đời, cha mẹ cô đã đồng ý hiến nội tạng của con gái. Và trái tim, tụy, thận, phổi và giác mạc của Emma đã được chuyển cho những người đang chờ đợi từng ngày để được phẫu thuật cấy ghép nội tạng.

Thiếu nữ 19 tuổi bị xuất huyết não cứu sống 6 người sau khi qua đời 1
Emma Witty đã cứu sống 6 người sau khi qua đời vì xuất huyết não.


Trái tim của Emma được ghép cho một cô gái trẻ đang trong độ tuổi 20. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi thì được cấy ghép tuyến tụy và một quả thận của cô gái trẻ, trong khi phổi và một quả thận còn lại được ghép cho các bệnh nhân hơn 60 tuổi.

Gan của cô gái cũng giúp cứu sống hai bệnh nhân khác là một người đàn ông và một bé gái 1 tuổi. Giác mạc của cô gái thì được hiến tặng cho người đang cần chúng để thấy lại ánh sáng.

Thiếu nữ 19 tuổi bị xuất huyết não cứu sống 6 người sau khi qua đời 2
Cô Catherine Gregson, mẹ của Emma luôn tự hào về con gái.


Cô Catherine Gregson, mẹ của Emma nói: "Dù điều đó có thể là khó khăn nhưng tôi cũng được an ủi rất nhiều khi biết con bé đã giúp cứu sống nhiều mạng người. Đôi mắt của Emma vẫn ở ngoài kia để nhìn ngắm thế giới và trái tim của con bé đang đập từng nhịp ở nơi nào đó".

Gregson vẫn chưa thể nào quên cái ngày kinh hoàng khi nhận được cuộc điện thoại nói rằng con gái đang ở trong bệnh viện: "Con bé vẫn đi lại được và tất cả chúng tôi đều nghĩ con sẽ ổn. Và mặc dù còn rất bối rối nhưng Emma vẫn nói chuyện với mọi người".

Nhưng rồi vài ngày sau đó, tình trạng của Emma bắt đầu chuyển biến xấu và cô gái trẻ qua đời vào ngày 20/6.

Bạn trai của Emma, Oli Dobson kể lại: "Sau khi Emma chết, tôi đã ở lại trong bệnh viện với bố mẹ cô ấy. Bác sĩ đã hỏi chúng tôi liệu Emma có muốn hiến nội tạng của mình hay không. Bố mẹ cô ấy đã nhìn tôi rồi hỏi tôi nghĩ sao về chuyện đó. Và tôi đã trả lời tất nhiên là cô ấy muốn. Emma sẽ muốn làm tất cả những điều mà mình có thể để giúp người khác. Cô ấy là như vậy đó".

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ