Thiếu gia Đài: “Cô nào cũng tự nguyện ngủ với tôi”

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Công tử Lý Tông Thụy một mực khẳng định tất cả các cô gái có quan hệ tình dục và được quay phim đều một lòng muốn dâng hiến cho y.

Ra đầu thú vì thương bố mẹ

Thiếu gia Đài: “Cô nào cũng tự nguyện ngủ với tôi”

Vào tối ngày 23/8 vừa qua, sau 23 ngày trốn chạy kể từ khi scandal cưỡng hiếp hơn 60 ngôi sao nữ bị vỡ lở, Lý Tông Thụy đã chính thức ra đầu thú tại sở cảnh sát.

Xuất hiện với vẻ tiều tụy, công tử khét tiếng này khẳng định khi thấy bố mẹ phải lộ diện xin lỗi công chúng vì mình, y đã không thể cầm nổi nước mắt. Vì thương đấng sinh thành nên Tông Thụy đành chấp nhận việc phải đối mặt với pháp luật.

Thiếu gia Đài: “Cô nào cũng tự nguyện ngủ với tôi”

Bên cạnh đó, thiếu gia nhà họ Lý cũng cho biết tất cả những bài báo của giới truyền thông đều phóng đại mọi chuyện. Y không hề nhận được sự giúp đỡ hay lo lót nào từ bố mẹ hay liên quan gì đến những băng đảng xã hội đen.

Tình một đêm và tình thực sự

Cảnh sát đã tiến hành nhận dạng tội phạm Lý Tông Thụy lúc ra trình diện ở cơ quan chức năng. Theo đó, họ đã cho bác sĩ giám định kiểm tra bộ phận sinh dục của y xem có nốt ruồi đen hay không.

Thiếu gia Đài: “Cô nào cũng tự nguyện ngủ với tôi”

Đồng thời cũng tiến hành các xét nghiệm máu và nước tiểu. Kết quả cho thấy, Tông Thụy được nhận dạng và cho kết quả âm tính với các xét nghiệm. Điều này phản ánh y không sử dụng các chất gây nghiện.

Trong buổi thẩm vấn vào ngày hôm qua (24/8), trong suốt 3 giờ đồng hồ, công tử ăn chơi giải thích về mối quan hệ của mình với nhiều phụ nữ. Đặc biệt, Lý Tông Thụy tiết lộ, y thường chia phụ nữ thành 2 loại: Loại thứ nhất là tình một đêm và loại thứ hai là tình thực sự.

Một mực chối bỏ cáo buộc đánh thuốc mê, cưỡng hiếp

Mặc dù bị cáo buộc đánh thuốc mê và cưỡng hiếp các nạn nhân nữ nhưng Tông Thụy kiên quyết phủ nhận cáo buộc này. Có lúc y còn thể hiện thái độ bức xúc, gào thét vì cho rằng cảnh sát vô duyên, vô cớ bắt tội y trong khi các cô gái đều tự nguyện dâng hiến, thậm chí còn cố tình sáng tạo ra những tư thế tình dục mà không cần có sự gợi ý của y.

Thiếu gia Đài: “Cô nào cũng tự nguyện ngủ với tôi”

Khi được đặt nghi vấn về tình trạng “nửa tỉnh, nửa mơ” của các cô gái trong các cuốn video, Lý Tông Thụy bày tỏ: “Tất cả họ đều say rượu rồi tự nguyện muốn dâng hiến cho tôi. Họ đều trông cửa nhà tôi hết, thấy nhà tôi giàu, có xe hơi này nọ nên bám riết lấy tôi. Bọn họ muốn trở thành người yêu rồi muốn kết hôn với tôi nên sẵn sàng lên giường”.

Ngoài ra, Tông Thụy khẳng định việc quay phim chỉ là hình thức kỷ niệm không hề có sự ép buộc. Y cũng không làm rò rỉ clip nóng hay đăng tải trên mạng để khoe thành tích của mình.

Danh tính người yểm trợ

Thiếu gia Đài: “Cô nào cũng tự nguyện ngủ với tôi”
Mỹ Lan

Trong suốt hơn 20 ngày ẩn nấp, Lý Tông Thụy sống trong sự yểm trợ từ một người thân của gia đình là Trần Mỹ Lan. Người này đang kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm và rất tốt bụng.

Tông Thụy rất chua xót trước cám cảnh mọi anh em trước kia của y đều quay lưng với y, duy chỉ có Mỹ Lan là người cởi mở nên đã lo cho y một chỗ ở trong gia đình tại khu vực nông thôn Chương Hóa, Nam Đài Loan.

Chia sẻ