Thi thể cô gái trẻ trong rừng sâu và lời khai của gã tài xế tố cáo tội ác không thể dung thứ người mẹ tỷ phú vô nhân tính

Imacho,
Chia sẻ

Không muốn tranh chấp tài sản với con gái, bà Indrani đã lên kế hoạch giết chết cô gái trẻ. Vụ án người mẹ ra tay tàn độc giết chết con gái ruột từng gây chấn động cả nước Ấn Độ.

Ngày 24/4/2012, Sheena Bora, 25 tuổi, thông qua email nộp đơn xin nghỉ việc gửi đến công ty Mumbai Metro One ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Cũng trong ngày hôm đó, bạn trai của cô Rahul Mukerjea cũng nhận được tin nhắn chia tay đột ngột từ người yêu. Rahul cảm thấy có nhiều điều kỳ lạ trong tin nhắn của Sheena và nghi ngờ cô gặp chuyện chẳng lành.

Thi thể cô gái trẻ trong rừng sâu và lời khai của gã tài xế tố cáo tội ác không thể dung thứ người mẹ tỷ phú vô nhân tính - Ảnh 1.

Sau vài ngày không liên lạc được với Sheena, Rahul quyết định báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng liên lạc, mẹ Sheena là bà Indrani Mukerjea cho biết cô đã sang Mỹ du học. Được biết, bà Indrani là nữ doanh nhân nổi tiếng khắp Ấn Độ. Hành trình từ một cô gái xuất thân bình thường trở thành nữ tỷ phú thành đạt của bà khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Trong quá khứ, bà từng lọt vào top "50 phụ nữ đáng học tập" do tờ Wall Street Journal bình chọn.

Sheena và em trai của cô là con gái riêng của bà Indrani với người chồng đầu tiên. Hiện tại, bà đang chung sống với người chồng thứ 3 là Peter Mukerjea, ông trùm truyền thông đã về hưu. Đồng thời, ông Peter cũng là bố đẻ của Rahul, người yêu Sheena lúc bấy giờ.

Thi thể cô gái trẻ trong rừng sâu và lời khai của gã tài xế tố cáo tội ác không thể dung thứ người mẹ tỷ phú vô nhân tính - Ảnh 2.

Bà Indrani và người chồng thứ 3.

Ngày 23/5/2012, cảnh sát quận Raigad nhận được tin báo của người dân làng Pen tehsil về một chiếc bao ni lông chứa thi thể người đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối khó chịu. Do cái xác bị đốt cháy toàn bộ nên mất thời gian dài vẫn chưa thể xác định được danh tính người chết. Khi đó, chẳng ai mảy may nghi ngờ cái xác này lại liên quan đến vụ mất tích của Sheena.

Thi thể cô gái trẻ trong rừng sâu và lời khai của gã tài xế tố cáo tội ác không thể dung thứ người mẹ tỷ phú vô nhân tính - Ảnh 3.

Đến ngày 21/8/2015, Shyamwar Rai, tài xế của bà Indrani, bị cảnh sát bắt vì tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Khi bị thẩm vấn, hắn khai nhận từng tiếp tay cho một kế hoạch giết người dã man, nạn nhân là Sheena và chủ mưu mọi chuyện không ai khác là mẹ ruột của cô, bà Indrani.

Theo lời khai của Rai, bà Indrani đã cấu kết với người chồng thứ 2 là ông Khanna để lên kế hoạch giết chết Sheena. Vào ngày 24/4/2012, bà hẹn con gái ra gặp mặt. Cả 3 người cùng đi trên chiếc xe do Rai điều khiển. Trước đó, bà Indrani đã khéo léo chọn địa điểm phi tang thi thể của Sheena là ngôi làng Pen tehsil hẻo lánh.

Trên đường đi, bà Indrani cho Sheena uống chai nước pha sẵn thuốc. Đợi đến khi thuốc ngấm khiến cô gái trẻ chóng mặt, bà yêu cầu tài xế dừng xe ở khu vực ít người qua lại rồi cùng chồng cũ siết cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở. Do bị chuốc thuốc nên Sheena không thể phản kháng, cuối cùng chết trong tay người mẹ vô nhân tính.

Chiếc xe đưa bà Indrani trở lại căn hộ của bà sau khi thả ông Khanna xuống khách sạn. Tài xế Rai ngủ lại trên xe với thi thể của Sheena ở phía sau. Rạng sáng ngày 25/4/2012, cả 3 gặp lại và tiếp tục di chuyển cái xác đến ngôi làng Pen tehsil. Nhằm tránh sự chú ý của mọi người, bà Indrani cho Sheena tựa đầu lên vai trong suốt chuyến đi và giả vờ như cô đang ngủ. Đến nơi, bà Indrani và chồng cũ cùng nhau kéo xác ra khỏi xe, bỏ vào bao ni lông rồi bật lửa đốt. Cả 3 người về lại Mumbai, ông Khanna sau khi nhận được tiền công cũng trở về Kolkata.

Sau khi giết chết Sheena, bà Indrani đã ngụy tạo địa chỉ mail của con gái để gửi đơn xin thôi việc. Bà mẹ độc ác sử dụng điện thoại của Sheena gửi tin nhắn chia tay cho người yêu của cô.

Sau khi hoàn tất lấy lời khai của Rai, cảnh sát hối thúc cơ quan giám định pháp y nhanh chóng xác định danh tính của cái xác được tìm thấy ở ngôi làng Pen tehsil 3 năm về trước. Kết quả cho thấy thi thể của người phụ nữ cháy đen kia chính là Sheena.

Ngày 25/8/2015, bà Indrani và ông Khanna bị bắt. Tại cơ quan cảnh sát, bà Indrani khai từng bị Sheena đe dọa sẽ tiết lộ nhiều bí mật của bà với chồng mới nếu bà không đáp ứng cho cô một căn hộ ba phòng ngủ cao cấp Pali Hill ở Mumbai, một chiếc xe hơi và một chiếc nhẫn kim cương.

Thi thể cô gái trẻ trong rừng sâu và lời khai của gã tài xế tố cáo tội ác không thể dung thứ người mẹ tỷ phú vô nhân tính - Ảnh 4.

Chuyện tình của Sheena và Rahul là một trong những nguyên nhân chính khiến bà Indrani ra tay giết hại con gái.

Ngoài ra, bà Indrani cũng không hài lòng với chuyện tình cảm của Sheena và Rahul. Vì nếu cả hai đến với nhau, Sheena sẽ trở thành con dâu của bà và mối quan hệ phức tạp sẽ gây ra khá nhiều rắc rối trong việc phân chia tài sản về sau.

Theo lời khai của Rai, bà Indrani từng có ý định giết chết 2 chị em Sheena và phi tang cùng một lúc. Trong một lần con trai đến thăm, bà tiến hành đầu độc nhưng không thành.

Tháng 11/2015, cảnh sát tiến hành bắt giữ người chồng thứ 3 của bà Indrani, ông Peter với cáo buộc phạm tội âm mưu giết người, lừa đảo và bắt cóc. Cũng giống như vợ, ông cũng không ủng hộ mối tình giữa Sheena và con trai riêng. Dù không trực tiếp tham gia vụ giết người và có chứng cớ ngoại phạm là chuyến công tác đến London, Anh nhưng suốt thời gian đó, ông Peter vẫn nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ bà Indrani để cập nhật tình hình. Ông bị xem là đồng chủ mưu vụ án.

Dù có đầy đủ lời khai và chứng cớ kết tội kẻ thủ ác nhưng quá trình xét xử diễn ra từ năm 2015 đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Hiện tòa án Ấn Độ vẫn tích cực mở rộng điều tra và xét xử.

Thi thể cô gái trẻ trong rừng sâu và lời khai của gã tài xế tố cáo tội ác không thể dung thứ người mẹ tỷ phú vô nhân tính - Ảnh 5.

Bà Indrani tại phiên tòa xét xử.

(Nguồn: India Today, Hindu Strait Times)

Chia sẻ