Thi thể bầm tím của bé gái 10 tuổi trong nhà tắm cùng dòng nhắn gửi chứa đựng lời khẩn cầu bị lãng quên tố cáo tội ác man rợ của người cha bệnh hoạn

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vụ án đã gây chấn động dư luận Nhật Bản và vạch trần mảng tối đáng sợ của nhiều đứa trẻ đang phải chịu đựng trong chính gia đình của mình.

Cái chết kinh hoàng

Vào tháng 1/2019, Mia Kurihara, 10 tuổi, được cảnh sát phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh tại nhà riêng ở Noda, tỉnh Chiba, với những vết bầm tím sau cuộc điện thoại khấn cấp của ông Yuichiro Kurihara, 41 tuổi, cha của đứa trẻ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cô bé Mia trước khi tử vong đã bất tỉnh vì hứng chịu nhiều cú đánh vào chỗ hiểm trong tình trạng thân nhiệt giảm mạnh bởi nước lạnh. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ cha ruột của nạn nhân để điều tra.

Theo lời khai của Yuichiro, vào thời điểm xảy ra vụ việc, hắn đã phạt con gái Mia đứng trong nhà vệ sinh, dùng vòi tắm phun nước lạnh lên người cô bé rồi sau đó đánh đập và bóp cổ đứa trẻ tội nghiệp.

Thi thể bầm tím của bé gái 10 tuổi trong nhà tắm cùng dòng nhắn gửi chứa đựng lời khẩn cầu bị lãng quên tố cáo tội ác man rợ của người cha bệnh hoạn  - Ảnh 1.

Thi thể bầm tím của bé gái 10 tuổi được phát hiện trong nhà vệ sinh.

Sau khi trút những đòn hành hạ đau đớn lên người con gái ruột của mình, Yuichiro mặc kệ Mia trong đó, còn hắn ra phòng khách xem phim truyền hình. Vài tiếng sau, Yuichiro mới mở cửa nhà vệ sinh thì phát hiện ra con gái mình đã tắt thở.

Đúng lúc ấy, người đàn ông này mới phát hoảng và gọi điện vào đường dây nóng của cảnh sát địa phương để thông báo về sự việc trong khi mọi thứ đã quá muộn màng. Ít ai biết rằng, cái chết của cô bé đã được cảnh báo từ trước nhưng không một ai ra tay cứu lấy Mia để rồi khi mọi chuyện xảy ra, những người có liên quan chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Lời khẩn cầu bị lãng quên

Theo Japan Today, vào mùa xuân năm 2017, trường của cô bé từng phát một phiếu khảo sát về tình trạng bạo hành tại gia đình và Mia đã trả lời rằng em thường bị cha mình đánh đập, bỏ đói, bị nhốt trong nhà vệ sinh và bị phun nước lạnh lên người.

Cô bé Mia đã cầu cứu các thầy cô của mình trong lời nhắn gửi tuyệt vọng: "Em đang bị cha bạo hành về thể chất. Cha đánh thức em dậy vào nửa đêm rồi đánh, đá em. Thầy cô ơi, ai có thể giúp em được không?".

Thi thể bầm tím của bé gái 10 tuổi trong nhà tắm cùng dòng nhắn gửi chứa đựng lời khẩn cầu bị lãng quên tố cáo tội ác man rợ của người cha bệnh hoạn  - Ảnh 2.

Căn hộ nơi bé Mia, 10 tuổi, bị cha ruột bạo hành đến chết.

Thi thể bầm tím của bé gái 10 tuổi trong nhà tắm cùng dòng nhắn gửi chứa đựng lời khẩn cầu bị lãng quên tố cáo tội ác man rợ của người cha bệnh hoạn  - Ảnh 3.

Dòng chữ cầu xin của bé gái Mia trong phiếu khảo sát của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng trường tiểu học của Mia đã thống nhất thông báo trường hợp của cô bé tới Trung tâm phúc lợi trẻ em Kashiwa. Sau đó, Mia được đưa đến nơi khác để bảo vệ và sống với một người họ hàng. Nhưng các quan chức đã quyết định đưa cô bé về nhà sau khi cha cô gửi một lá thư với nét chữ của Mia.

Trong thư viết: "Cháu đã nói dối việc bị cha đánh. Xin đừng đến gặp cháu, cháu không muốn gặp nhân viên Trung tâm phúc lợi trẻ em". Hitoshi Nihei, người đứng đầu Trung tâm phúc lợi trẻ em Kashiwa, đã công bố bức thư tại một cuộc họp báo vào ngày 5/2.

Ông Nihei cho biết khi đó, chính quyền tin rằng Kurihara có thể đã buộc con gái mình viết bức thư: "Chúng tôi đã nhận thức được rằng rất có thể cha cô bé đã ép con viết". Tuy nhiên, họ lại không thể làm gì khác.

Mia trở về với gia đình vào tháng 3/2018 nhưng không có nhà chức trách về giáo dục hay phúc lợi trẻ em nào đến thăm để kiểm tra xem cuộc sống của em ra sao. Chưa đầy một năm sau, cô bé được phát hiện đã chết tại nhà.

Lời xin lỗi muộn màng

Theo của truyền thông địa phương, Yuichiro phủ nhận việc bạo lực con gái mình, y khai với cảnh sát rằng mình chỉ áp dụng các phương pháp nuôi dạy con nghiêm khắc nhưng không làm gì sai.

Nagisa Kurihara, 31 tuổi, mẹ của bé gái đã khai với cảnh sát rằng bà cũng bị chồng bạo hành và phải che đậy việc ông ta đánh đập Mia vì lo sợ sự an toàn của chính mình. Sau đó, vào đầu tháng 2 vừa qua, bà mẹ này đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ cũng tham gia vào việc bạo hành con gái mình và che giấu tội ác tày trời của chồng cũ.

Thi thể bầm tím của bé gái 10 tuổi trong nhà tắm cùng dòng nhắn gửi chứa đựng lời khẩn cầu bị lãng quên tố cáo tội ác man rợ của người cha bệnh hoạn  - Ảnh 4.

Cha và mẹ của bé Mia đều bị cảnh sát bắt giữ.

Đặc biệt, vào năm 2017, khi nói chuyện với một thành viên trong trung tâm phúc lợi trẻ em, cô bé Mia còn tiết lộ rằng, cha em thường xuyên kéo đồ lót của em xuống, nhiều lần em bị bố dùng tay bịt mũi và miệng khi đang ngủ. Tuy nhiên, trung tâm phúc lợi này lại cho rằng việc lạm dụng của cô bé không nghiêm trọng nên để cô bé trở về với cha đẻ của mình.

"Chúng tôi đã có thể bảo vệ tính mạng của cô bé, thế nhưng chúng tôi đã không làm như vậy và đã phạm sai lầm nghiêm trọng vì quyết định của mình. Tôi vô cùng xin lỗi", Hitoshi Nihei, người đứng đầu Trung tâm phúc lợi trẻ em Kashiwa phát biểu trong cuộc họp báo.

Ở Nhật, vấn đề gia đình thường được coi là riêng tư và không thể can thiệp. Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ và ghê tởm đối với nền văn hóa mà coi trọng sự riêng tư trong việc ngăn chặn bạo lực.

Thi thể bầm tím của bé gái 10 tuổi trong nhà tắm cùng dòng nhắn gửi chứa đựng lời khẩn cầu bị lãng quên tố cáo tội ác man rợ của người cha bệnh hoạn  - Ảnh 5.

Thủ tướng Nhật Bản đẩy mạnh các vấn đề liên quan đến bạo hành trẻ em sau vụ việc của cô bé Mia.

Ngày 8/2, Thủ tướng Shinzo Abe tổ chức một cuộc họp các bộ trưởng liên quan đến các vấn đề bạo hành trẻ em và bày tỏ sự hối tiếc khi chính quyền địa phương đã không hành động trước lời kêu cứu của Mia.

Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, tổng cộng 37.113 trường hợp nghi ngờ lạm dụng trẻ em đã được báo cáo trên khắp Nhật Bản chỉ trong nửa đầu năm 2018, nhiều hơn 22% so với cùng kì 2017. Bao gồm 19 trường hợp kết thúc với cái chết của đứa trẻ.

Vào ngày 16/5, Tòa án tỉnh Chiba đã mở phiên xét xử Nagisa Kurihara, mẹ của cô bé Mia. Trong phiên tòa, Nagisa thừa nhận hành vi đồng lõa, dù khai đã cố ngăn chồng lạm dụng con gái, nhưng bị chồng đánh đập.

Nagisa cho hay cô cảm thấy không ích gì khi ngăn chồng đánh con. Ngoài hành động đánh đập Mia và khiến cô bé tử vong bằng cách không cho con ngủ và bỏ đói, Yuichiro còn bị cáo buộc tấn công vợ cùng một số tội danh khác. Phiên tòa xét xử Yuichiro vẫn chưa được ấn định.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ