Thí sinh phấn khởi với đề thi lớp 10 tại Hà Nội: "Đối với em môn Sử chưa hẳn nâng cao, môn Anh trung bình"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đúng 10h30 phút, ngày 3/6, cánh cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) mở toang để các em học sinh rời trường sau 2 môn thi vào lớp 10.

Em Phạm Hoàng Anh - thí sinh ra đầu tiên sau 120 phút, Hoàng Anh rất phấn khởi chia sẻ với PV: "Môn Anh thì em thấy bình thường, đề hỏi những kiến thức cơ bản. Còn môn Sử thì đề thi hỏi những kiến thức nhận biết, chứ chưa có kiến thức nâng cao. Em làm bài được.", thí sinh chia sẻ.

Phạm Hoàng Anh

Em Phạm Hoàng Anh tự tin chia sẻ về kết quả hai môn thi

Cũng trong tâm trạng vui tươi, em Trần Minh cho hay, cả hai môn đối với em đều trung bình. Tuy nhiên, năm nay với tỷ lệ 1/8 tại trường này thì em chưa thể chắc chắn được.

"Nếu không đạt kết quả như mong muốn, em vẫn còn lựa chọn khác. Có thể em sẽ học trường dân lập", Minh cho hay.

Anh Trung chia sẻ với PV về việc học tập của con trai

Anh Trung chia sẻ với PV về việc học tập của con trai

Đang đứng đợi con trai thi xong để đón, anh Trung - phụ huynh chia sẻ, với xã hội hiện nay, mọi sức ép về kết quả thi cử đối với con cái đã khác.

"Ngày mai, tôi sẽ cùng gia đình đưa con đi du lịch. Cá nhân tôi không áp lực đối với con là phải đạt điểm cao, hoặc phải vào trường công bằng được. Gia đình tôi đã đi tham khảo các trường dân lập, nếu không đạt đủ điểm để được vào trường công thì tôi tư vấn cho con vào dân lập. Miễn sao kiến thức phù hợp với năng lực, đặc biệt là về kỹ năng sống cũng như rèn luyện đạo đức tốt", anh Trung chia sẻ.

Các phụ huynh chờ đợi con em trước giờ kết thúc 2 môn thi

Các phụ huynh chờ đợi con em trước giờ kết thúc hai môn thi

Công tác đảm bảo an toàn cho các thí sinh được chuẩn bị chu đáo

Công tác đảm bảo an toàn cho các thí sinh được chuẩn bị chu đáo

Các phụ huynh chờ đợi bên ngoài

Các phụ huynh chờ đợi bên ngoài

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các em học sinh rời cổng trường sau 120 phút đều trong tâm trạng phấn khởi.

Các phụ huynh đang chờ đợi con em thi xong, ai cùng đều cảm nhận được sự an tâm hơn sau những giờ căng thẳng trước cổng trường.

Chia sẻ