Theo chân porter chụp ảnh hang Sơn Đoòng

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Báo Tuổi Trẻ ngày 17-5 có đăng phóng sự ảnh về những người porter vào hang Sơn Đoòng. Tuổi Trẻ Online giới thiệu thêm loạt ảnh mới theo yêu cầu bạn đọc.


Những porter giúp vận chuyển mọi thứ từ thức ăn, vật dụng sinh hoạt, lều trại ... vào hang rồi lại gùi rác ra khỏi hang Ảnh: Thuận Thắng

Phóng viên Tuổi Trẻ Thuận Thắng vừa trở về từ hang Sơn Đoòng cho biết trong những ngày theo chân porter chụp ảnh hang Sơn Đoòng thì đoàn porter đi dưới vệt nắng huyền ảo đổ xuống từ doline 1 (hố sụt thứ 1) là một trong những cảnh tượng đẹp nhất.

"Cái nghề cực nhọc này diễn ra ở nơi “thiên đường hạ giới” nên trông cũng thật lãng mạn, dễ khiến người khác nhìn mà ước ao" - Thuận Thắng nói.


An – một porter thường xuyên làm nhiệm vụ phụ quay cho các tay máy của các hãng phim, đài truyền hình.

Phần lớn hang chìm trong bóng tối nên việc di chuyển của porter phải tuân thủ nghiêm ngặt các quay tắc an toàn mà các chuyên gia đề ra.

Những porter làm việc ở Sơn Đòong phục vụ khá nhiều các đoàn làm phim, nhiếp ảnh gia tầm cỡ thế giới tới ghi hình với nhiều thiết bị máy móc cồng kềnh. Bình thường, một porter đi tour Sơn Đòong gùi khoảng 30 kg để đảm bảo sức khoẻ và an toàn.

Nhiều người trong số họ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh thành thạo như An – một porter thường xuyên làm nhiệm vụ phụ quay cho các tay máy của các hãng phim, đài truyền hình vào Sơn Đoòng.


Có những khe hẹp người không di chuyển đã khó, nhưng porter phải gùi cả một bao tải chui qua Ảnh: Thuận Thắng


Nhiều khi porter, hướng dẫn viên tour Sơn Đòong trở thành người mẫu, người đánh đèn bất đắc dĩ Ảnh: Thuận Thắng


Porter, hướng dẫn viên, đoàn làm phim kênh truyền hình ABC News chụp ảnh kỉ niệm với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong lần ông trả lời phỏng vấn kênh truyền hình này tại hang Én, trên đường vào Sơn Đoòng. Ảnh: Thuận Thắng


Rác và các vận dụng sinh hoạt sau khi dùng xong được porter gùi ra khỏi hang để trả lại vẻ nguyên sơ của hang Sơn Đòong cho đoàn tiếp theo khám phá Ảnh: Thuận Thắng


Phút nghỉ ngơi của các porter dưới ánh sáng mờ ảo ở hố sụt thứ nhất (doline 1) Ảnh: Thuận Thắng


Bốn porter gùi hàng leo dốc ở khu vườn nguyên sinh nằm lọt thỏm dưới hố sụt thứ nhất của hang Sơn Đòong Ảnh: Thuận Thắng


Các porter quây quần bên nồi cơm dã chiến nấu vội trong hành trình theo phục vụ khách khám phá hang Sơn Đòong Ảnh: Thuận Thắng

Chia sẻ