The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được "hoàng tử dân ca"

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 2 "Giọng hát Việt nhí 2017", HLV Vũ Cát Tường đã đảo ngược tình thế thành công, chiến thắng trước 2 đội còn lại và mang về một nhân tố vô cùng mạnh chính là hoàng tử dân ca Thanh Hào.

Tập 2 của chương trình truyền hình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 lên sóng ngày 19/8 tiếp tục với những màn trình diễn "đã mắt, đã tai". Ở tập này, bộ 4 HLV quyền lực Vũ Cát Tường, Hương Tràm - Tiên Cookie và Soobin Hoàng Sơn tiếp tục ra sức thuyết phục và lôi kéo những thí sinh mạnh về đội mình. Cuộc chiến tranh giành những giọng ca tiềm năng giữa HLV của 3 đội ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 1.

Soobin Hoàng Sơn - Hương Tràm & Tiên Cookie - Vũ Cát Tường.

Chàng hoàng tử dân ca Nguyễn Tâm Hào (13 tuổi) đã khiến cho HLV Vũ Cát Tường thổn thức vì giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc của em qua bài hát Nội tôi. Vì nhà ở giữa rừng cao su, cách trường đến 12 cây số nên cậu bé không có nhiều điều kiện để được chơi đùa cùng các bạn hay tham gia nhiều cuộc thi ca hát.

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 2.

HLV Soobin Hoàng Sơn đã nói rằng giọng hát của Tâm Hào đã chạm đến trái tim của anh. Dù rất thích Tâm Hào nhưng Hương Tràm đã khuyên em về đội của Vũ Cát Tường. Vì cô tin rằng Vũ Cát Tường có thể giúp Tâm Hào đi xa hơn và phù hợp với dòng nhạc dân ca mà Tâm Hào theo đuổi. Còn HLV Vũ Cát Tường thì không còn gì để nói, cô chỉ biết thủ thỉ với Tâm Hào rằng: "Nhìn vào mắt con cô thấy một sự trưởng thành và rất tâm trạng. Con hãy suy nghĩ thật kĩ và lựa chọn thật chính xác".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 3.

Cả 3 đội năm nay đều có niềm đam mê với thể loại dân ca và âm nhạc dân gian nhưng mỗi đội đều có thế mạnh và định hướng riêng cho các thí sinh. Vì thế, việc lựa chọn về đội nào là điều rất quan trọng và chính lựa chọn đó sẽ ảnh hưởng đến việc các em có thể vào sâu những vòng trong hay không. Và cuối cùng quyết định của Tâm Hào chính là đội của HLV Vũ Cát Tường. Hy vọng nữ HLV sẽ khiến Tâm Hào trở thành một ngôi sao của dòng nhạc dân ca của chương trình Giọng hát Việt nhí năm nay.

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 4.

Nguyễn Tâm Hào - "Nội tôi".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 6.

Mở màn cho tập 2 của Vòng giấu mặt là cô bé Trần Thị Hồng Thư (14 tuổi), Hồng Thư mang đến ca khúc với giai điệu êm dịu "Em tôi". Hồng Thư từng tham gia "Giọng hát Việt nhí 2016" nhưng chỉ vào được đến Vòng giấu mặt nên năm nay em quyết định trở lại "phục thù". Giám khảo Hương Tràm đã hứa hẹn với Hồng Thư: "Nếu con về với cô, cô sẽ đưa con lên một đỉnh cao ở vòng sau". Quyết định về đội Hương Tràm - Tiên Cookie của Hồng Thư đã khiến Soobin Hoàng Sơn tiếc hùi hụi vì mất đi một giọng hát khá mạnh.

Trần Thị Hồng Thư - "Em tôi".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 8.

Lựa chọn một ca khúc khá khó khăn với những nốt cao và phần ngân dài như "Mưa bay tháp cổ", Nguyễn Phi Long (12 tuổi) vẫn xuất sắc khiến cho 2 vị HLV nhấn nút xoay ghế lại. HLV Soobin dường như có chút lợi thế hơn vì đã có cơ hội gặp Phi Long từ lúc cậu còn nhỏ. Đội của Hương Tràm và Tiên Cookie cũng cố gắng lôi kéo Phi Long và thuyết phục nhiệt tình. Tuy nhiên chàng hot boy nhí Phi Long đã chọn về đội của Soobin Hoàng Sơn.

Nguyễn Phi Long - "Mưa bay tháp cổ".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 10.

Cậu bé Phạm Lê Quốc Hưng đã mang đến ca khúc giàu cảm xúc "Đã có anh hai". Đây vốn là một bài hát với ca từ cảm động nói về tình cảm anh em khăng khít, HLV Vũ Cát Tường đã nhắm mắt và chú ý lắng nghe từ đầu đến cuối bài hát. Quốc Hưng đã rất run khi gần hết bài rồi mà chưa có vị HLV nào bấm nút chọn em cả. Tuy nhiên Vũ Cát Tường đã khiến Quốc Hưng vỡ òa khi bấm nút vào giây cuối cùng của bài hát và đưa em về với đội của mình.

Quốc Hưng - "Đã có anh hai".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 12.

Là một fan cứng của HLV Hương Tràm, cô bé Trần Minh Thư (11 tuổi) đã dùng chính ca khúc "Cho con gần ba thêm chút nữa" của cô để dự thi. HLV Vũ Cát Tường cũng dành lời khen cho Minh Thư và khuyên cô bé rằng đừng chỉ hát dòng nhạc ballad mà nên thử sức ở cả những thể loại khác nữa. HLV Hương Tràm thì quá mức hài lòng với màn trình diễn của Minh Thư và ước gì cô bé sẽ về đội mình. Cô "Tiên" Cookie đã xuất hiện kịp thời và biến điều ước của Hương Tràm thành hiện thực, Minh Thư đã chọn về đội của 2 nữ HLV.

Trần Minh Thư - "Cho con gần ba thêm chút nữa".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 14.

Cậu bé Vũ Tiến Dũng (11 tuổi) đã chọn thể hiện ca khúc nước ngoài nổi tiếng "Santa Lucia". Lý do lựa chọn ca khúc tiếng Ý này là vì Tiến Dũng muốn tạo sự khác biệt với các thí sinh khác. Đây là một ca khúc không hề dễ thể hiện cả về giai điệu lẫn về cách phát âm lời hát. HLV Vũ Cát Tường đã bấm nút chọn em vào giây cuối cùng.

Vũ Tiến Dũng - "Santa Lucia".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 16.

Vì muốn được diện một bộ trang phục dân tộc nên cô bé Đan Lê đã chọn hát ca khúc "Thềnh thềnh oong ơi". Cô công chúa nhỏ đến từ Nghệ An đã khiến cho cả 4 HLV bấm nút quay ghế lại. HLV Tiên Cookie đã nhận xét phần trình diễn của Đan Lê rằng: "Chỉ cần nghe con hát thôi mà cô đã cảm nhận được là con vừa hát vừa cười rất tươi rồi". Dù ban đầu Đan Lê chia sẻ là cô bé rất thích Vũ Cát Tường và muốn về đội của cô nhưng cuối cùng Đan Lê lại chọn về đội của Soobin Hoàng Sơn.

Trần Tuyết Đan Lê - "Thềnh thềnh oong ơi".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 18.

Cậu chàng mũm mĩm Nguyễn Phi Khang (10 tuổi) mang đến bài hát "Áo mùa đông". Đây là một ca khúc vô cùng khó và thậm chí một số ca sĩ chuyên nghiệp cũng khó mà thể hiện hoàn hảo được. Phi Khang đã rất dũng cảm khi dám thử thách bản thân với ca khúc này. Cậu bé đã có cách xử lý bài hát rất chuyên nghiệp tuy nhiên vẫn còn vài lỗi nho nhỏ. Phi Khang cuối cùng đã về với đội của HLV Vũ Cát Tường.

Nguyễn Phi Khang - "Áo mùa đông".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 20.

Cô công chúa nhỏ Gia Hân (10 tuổi) đã làm bùng nổ cuộc chiến giữa các HLV bằng ca khúc "Sắc màu" của nhạc sĩ Trần Tiến. Dù diện một bộ váy màu hồng rất nữ tính nhưng Gia Hân lại bắn rap siêu ngầu. Vừa xoay ghế lại, các HLV đã phải thốt lên rằng: "Ôi sao mà xinh như thiên thần thế!". Để có được Gia Hân về đội mình, Vũ Cát Tường và Soobin đã có một màn đấu rap khuynh đảo cả khán đài Giọng hát Việt nhí. Và cuối cùng, cuộc chiến khép lại với kết quả là nàng công chúa Gia Hân đã về với đội của hoàng tử Soobin Hoàng Sơn.

Huỳnh Nguyễn Gia Hân - "Sắc màu".

The Voice Kids: Vũ Cát Tường đảo ngược tình thế, giành được hoàng tử dân ca - Ảnh 22.

Cô bé Huỳnh Hồng Ân (5 tuổi) là thí sinh nhỏ tuổi nhất của "Giọng hát Việt nhí 2017". Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng Hồng Ân đã biết chơi chút chút đàn tranh và rất yêu ca hát. Đến với cuộc thi, cô bé chọn thể hiện ca khúc "Đi học". Với chất giọng trong trẻo, đáng yêu, Hồng Ân đã khiến cho cả 4 HLV đều phát cuồng. Tuy không được chọn nhưng Hồng Ân đã rất dũng cảm, mạnh mẽ và không hề khóc.

Huỳnh Hồng Ân - "Đi học".

Chia sẻ