The Voice Kids 2015 chính thức quay trở lại

Liathia Trần ,
Chia sẻ

Chương trình “The Voice Kids” sẽ bắt đầu tuyển sinh vào đầu tháng 4/2015.

Sau thành công vang dội ở hai mùa giải trước thì The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2015 chính thức quay trở lại. Từ ngày 3/4  đến ngày 5/4 chương trình sẽ chính thức “chiêu mộ” những tài năng nhí ở khu vực miền Nam trước khi “đổ bộ” ra khu vực miền Bắc.

Ảnh The Voice Kids 2015 tuyển sinh ở miền nam 5
Thiên Nhâm - Thiện Nhân và Hoàng Anh ở "The Voice Kids" mùa trước

Chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên và mùa thứ hai đã khép lại với nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Chắc chắn khán giả sẽ khó quên những tài năng âm nhạc trẻ như Quán quân của cuộc thi mùa đầu tiên - Nguyễn Quang Anh, “tiểu Diva” – Nguyễn Thu Hà hay Quán quân năm 2014 Nguyễn Thiện Nhân, “hoàng tử tóc xoăn” – Nguyễn Hoàng Anh, “Hương Lan nhí” – Trần Kayon Thiên Nhâm… Đây đều là những tài năng sáng giá mang đến cho thị trường âm nhạc Việt Nam những làn gió mới.

Ảnh The Voice Kids 2015 tuyển sinh ở miền nam 4

Ảnh The Voice Kids 2015 tuyển sinh ở miền nam 3
Thiện Nhân - Quán quân "The Voice Kids 2014"

Nhớ lại thời gian tham gia vòng sơ tuyển năm trước, cô bé đu đủ” – Thiện Nhân chia sẻ rằng: “Lúc đó con ngồi chờ đến lượt thi chung dãy ghế với anh Minh Tài. Đợi khá lâu nên con muốn đi ra ngoài một xíu nhưng mà anh Tài chặn chân con lại không cho con ra. Con nói với anh Tài nếu anh hông cho em ra là em quýnh anh đó (cười). Đó là lần đầu tiên con gặp anh Tài và không ngờ sau này lại chung đội với anh.” 

Ảnh The Voice Kids 2015 tuyển sinh ở miền nam 1

Ảnh The Voice Kids 2015 tuyển sinh ở miền nam 2
Thiên Nhâm

Bé Trần Kayon Thiên Nhâm cũng tiết lộ: “Con còn nhớ lúc vào phòng gặp cô Lưu Thiên Hương, con hát 3 câu đầu không run nhưng hát câu thứ 4 thì run không hát được. Cô Hương bảo con dừng lại không hát nữa. Con buồn và muốn chạy ra ôm mẹ khóc. Nhưng sau đó cô lại nói tiếp, cô nói con dừng là để con chuẩn bị gặp cô ở vòng sau. Lúc đó, con hạnh phúc vô cùng. Con không thể diễn tả được cảm giác lúc đó.” Còn “hoàng tử tóc xoăn” Hoàng Anh cũng có chia sẻ về những kỷ niệm đã trải qua tại vòng sơ tuyển: “Con phải cùng bố dậy từ rất sớm để bắt tàu lên Hà Nội. Lúc đó con vẫn còn ngái ngủ và người thì rất mệt. Khi vừa đến nơi, nhìn thấy mọi người đến rất đông, con cảm thấy lo lắng và sợ mình sẽ không đủ tự tin để vào thử giọng. Để lấy lại tinh thần, con đã nhảy nhót một tí cho khỏi hồi hộp ạ”. 
Chia sẻ