The K2: Ji Chang Wook thập tử nhất sinh, mơ về cuộc sống hạnh phúc với Yoona

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Giữa lúc hôn mê vì bị thương nặng trong "The K2", Ji Chang Wook khát khao hạnh phúc giản đơn bên cạnh người con gái mà mình yêu.

Tập 14 của The K2 vừa được phát sóng vào tối ngày 5/11. Tiếp nối diễn biến của tập trước, sau khi Kim Je Ha (Ji Chang Wook) phát hiện ra vị trí cất giữ chiếc thẻ nhớ mình đang tìm, anh nhanh chóng đoạt lấy và trở thành mục tiêu bị truy đuổi. Trong lúc đang trên đường chạy trốn, Je Ha đã bị bắn vào phần bụng, mất khá nhiều máu và rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
 
 
Je Ha bị bắn trọng thương và được đưa về Cloud Nine để cấp cứu.
 
Tình hình sức khỏe nguy kịch của Je Ha khiến Choi Yoo Jin (Song Yoona) vô cùng lo lắng và ra lệnh bằng mọi giá phải cứu sống anh, dù bà không biết Je Ha đang nắm trong tay chiếc thẻ chứa thông tin có lợi cho mình. Đồng thời, một người khác cũng không kém phần lo lắng khi nghe tin chính là Go Anna (Im Yoona), con riêng của chồng bà ta.
 
 
Cả Go Anna và Choi Yoo Jin đều cầu nguyện cho Je Ha.
 
Ca phẫu thuật của Je Ha đã thành công, song anh vẫn chìm trong cơn mê man. Hình ảnh Anna chiếm giữ giấc mơ của anh, Je Ha mơ về một cuộc hẹn hò rất đỗi thông thường, hai người cùng nắm tay nhau đi dạo và chơi đùa trong một buổi sáng tràn ngập nắng vàng. Thứ hạnh phúc này vốn có thể có được vô cùng dễ dàng, mà đối với Anna và Je Ha, những đứa trẻ sống giữa những toan tính và máu lạnh của giới chính trị gia, lại trở thành một điều quá xa xỉ.
 
 
 
Je Ha và Anna hẹn hò lãng mạn... trong mơ.
 
Không thể ngồi yên ở nhà để chờ đợi những tin tức vụn vặt về người yêu, Anna đến trụ sở JSS và cầu xin Choi Yoo Jin cho mình được vào thăm Je Ha. Để bà ta đồng ý, Anna thậm chí đã quỳ xuống trước mặt và gọi Choi Yoo Jin, kẻ đã bôi nhọ mẹ ruột của mình, một tiếng "mẹ". Choi Yoo Jin đưa cô đến nơi mà Je Ha đang nằm, song cũng cảnh báo cô mau chóng rời xa nơi này, với lí do rằng cô bé sẽ chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi.
 
 
Vì quá lo lắng cho Je Ha mà Anna phải dồn nén tâm can để gọi Choi Yoo Jin là mẹ.
 
Choi Yoo Jin lợi dụng Je Ha để ép Anna đi khỏi Hàn Quốc.
 
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Je Ha biết được Anna đã từng đến thăm mình, ngay lập tức sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo tối tân của Choi Yoo Jin để xem lại những hình ảnh về người con gái mà mình nhớ nhung. Người đàn ông rắn rỏi như Kim Je Ha nhanh chóng rơi nước mắt khi thấy người thương quỳ xuống bên mình, trao cho anh nụ hôn đẫm nước mắt. Je Ha không hề hay biết, trong lúc đó, Anna đang thu dọn để rời xa anh vì những lời nói của Choi Yoo Jin. 
 
 
Je Ha đau xót khi chứng kiến dáng vẻ đau khổ của Anna.
 
Nhờ động tĩnh từ phe đối lập, Choi Yoo Jin biết được Je Ha đã lấy được chiếc thẻ nhớ và tin rằng mình đã nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Khi Je Ha tỉnh lại, Choi Yoo Jin vui mừng tìm đến và hỏi về vị trí chiếc thẻ. Trái ngược với vẻ đắc ý của bà ta, Je Ha nói rằng anh không có ý định đưa chiếc thẻ đó cho Choi Yoo Jin, mà ngược lại sẽ dùng nó để uy hiếp bà. Đây cũng là tấm khiên mà Je Ha sẽ giữ chặt để bảo vệ anh và Anna khỏi nguy hiểm.
 
 
 
Je Ha táo bạo uy hiếp Choi Yoo Jin
 
Chỉ còn hai tập nữa là bộ phim The K2 sẽ kết thúc. Tập 15 và 16 sẽ được phát sóng vào tối ngày 11, 12/11 trên kênh tvN.
Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Khách mời AAA 2019 tại Việt Nam nhanh nhất tại aFamily.