Thay vì ở nhà nghỉ đẻ, bà mẹ này đã cùng con chu du khắp thế giới sau khi sinh

Hải Vân,
Chia sẻ

Trong thời gian nghỉ đẻ của mình, thay vì ở nhà nghỉ ngơi thì bà mẹ trẻ đến từ Ireland đã táo bạo quyết định xách va li đi chu du khắp thế giới cùng cô công chúa nhỏ.

Sau khi sinh, các bà mẹ thường phải ổn định từ 3-6 tháng. Nhưng Karen, 32 tuổi, đã quyết định làm điều ngược lại. Đi du lịch khi còn “con mọn” ư? Thật khó tin phải không? Cùng xem bà mẹ trẻ chia sẻ gì về quyết định này nhé. 
 

“Hành lý” không thể thiếu là cô con gái xinh xắn.
 
Karen Edwards, đến từ Ireland, đã có niềm đam mê du lịch khám phá thế giới ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tự đề ra mục tiêu cho mình là phải đi thăm thú càng nhiều quốc gia càng tốt. Tính đến nay, cô đã đặt chân tới 64 quốc gia. Cô thường đi du lịch một mình hoặc với người bạn đồng hành Shaun Bayes, 31 tuổi. Trong chuyến đi đến New Zealand, khi thấy Karen từ chối ly rượu vang mình mời, Bayes đã nghi rằng Karen đang mang bầu.

Karen kể lại: “Anh ấy bảo tôi rằng: “Em đang có mang”. Tôi nghĩ: “Có mang? Không. Không thể nào”. Sau đó chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra và đúng vậy thật. Tôi liên tục nghĩ thầm: “Ôi lạy Chúa! Vậy là mình xong rồi”. Tôi đã sợ rằng mình sẽ không bao giờ đi du lịch được nữa”. 

Nhưng sự lo lắng ấy không kéo dài lâu. Karen và Bayes quyết định sẽ vẫn xách ba lô lên và đi khắp nơi mình muốn vào kỳ nghỉ dưỡng thai của Karen, thay vì ở nhà để ổn định như các cặp cha mẹ khác. Karen là trưởng y tá tại một bệnh viện ở London. 
 

Karen Edwards, 32 tuổi, cùng chồng và con gái Esmé.

Chuyến đi đầu tiên đến Đông Nam Á khởi hành vào tuần thứ 11 sau khi Karen sinh hạ bé gái xinh xắn Esmé. Lúc này hai người đã có thêm người bạn đồng hành bé nhỏ. Karen chia sẻ: “Tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi đến hết tuần thứ 10 để sắp xếp ổn thỏa mọi việc và để Esmé được tiêm vắc-xin đầy đủ”. 

Bé Esmé, giờ chỉ mới 2 tuổi nhưng đã đặt chân đến tận 5 châu lục và hộ chiếu được đóng dấu các nước Ireland, Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nam Phi, Cuba, Úc, Việt Nam... Thật ấn tượng phải không nào? Mẹ bé, Karen, phải quay trở lại công việc tại bệnh viện, nhưng vẫn được nghỉ phép tới 8 tuần/năm. Vậy nên cả gia đình vẫn đi du lịch “đều đặn” 1 lần/tháng. Karen còn nhấn mạnh rằng “kế hoạch du lịch sẽ chỉ có tăng chứ không giảm”. 
 

Chỉ mới vài tuần tuổi mà bé đã có hộ chiếu rồi nhé.

Karen chia sẻ về những kỉ niệm thú vị và lời khuyên khi đi du lịch trên trang web riêng của mình, Travel Mad Mum, đồng thời thường xuyên cập nhật trên Facebook và Instagram cá nhân. Nơi mà cô và Esmé thích nhất là Bali. Cô chia sẻ trên Insagram: “Tôi và Shaun thậm chí đã quyết định là sẽ chuyển tới đây sống, chỉ vài tháng thôi cũng được. Thật không còn từ nào diễn tả nổi tình yêu của chúng tôi với nơi này.”
 
Karen và bé Esmé bên cánh đồng lúa tại Bali.

Edwards chia sẻ, điều khó khăn nhất khi dẫn theo con đi du lịch là khi cho bé ăn. Hẳn là cha mẹ nào cũng đồng cảm về chuyện này. Esmé còn là một bé con rất hiếu động, không chịu ngồi yên một chút nào cả. 

Cùng xem thêm một số hình ảnh đẹp của gia đình đáng yêu này nhé:
 

Karen dành lời khen cho sự mến khách của người Hội An.

 
Chuyến đi tới Manarola Coast đầu tháng 10 vừa rồi.

 
Hai mẹ con đắm mình trong đồng hoa oải hương tại Pháp.
 

Chuyến đi tới Campuchia.
 

Bé Esmé tạo dáng “chuyên nghiệp” tại Venice, Ý.
 

Sáng chủ nhật yên bình tại Venice.

Du lịch cùng con
Hai mẹ con đạp xe ở Hội An, Việt Nam.

Du lịch cùng con

Du lịch cùng con

Du lịch cùng con

Du lịch cùng con

Du lịch cùng con
Bé Esmé được cùng bố mẹ đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới.

Nguồn: today, instagram
Chia sẻ