Thay vì bắt người mẹ trộm tã, viên cảnh sát đã làm một việc khiến ai nấy đều xúc động

Trân Trân,
Chia sẻ

Hành động của viên cảnh sát này đã khiến cho mọi người cảm thấy ấm lòng và tin vào điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu rất nhiều quanh ta.

Vào một ngày thứ bảy đẹp trời, cảnh sát viên Bennett Johns nhận được cuộc điện thoại trong ca trực của mình từ một hàng tạp hóa tại Laurel, Maryland để thông báo về việc một người mẹ trẻ cố tình trộm hai bịch tã và bị phát giác.

Vội vàng chạy đến cửa hàng để xử lí sự việc, nhưng thay vì bắt giữ người mẹ trộm vặt này thì vị cảnh sát viên đã làm một hành động mà ai nghe xong cũng thấy ấm lòng.

Một bài viết được chia sẻ từ Facebook Phòng Cảnh sát Laurel đã lan truyền, giải thích các hành động mà Johns đã làm hôm đó.

Thay vì bắt người mẹ trộm tã, viên cảnh sát đã làm một việc khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 1.

Viên cảnh sát đứng thanh toán tiền tã cho người mẹ trộm vặt (Ảnh: Babble)

“Người phụ nữ trẻ không phải cố ý ăn cắp hai bịch tã, cô ấy làm liều vì đã chi trả hết số tiền mang theo cho các vật dụng gia đình cần thiết, nên không thể vét thêm đồng nào để sắm tã cho con. Và sau khi cân nhắc tình hình, cán bộ Johns đã quyết định mua tặng cho người mẹ này hai bịch tã và để cô rời khỏi cửa hàng sau khi làm các thủ tục kiểm điểm cần thiết.”

Sau đó Johns đã nói chuyện với Audrey Barnes, Giám đốc Sở Truyền thông của Thành phố Laurel, trong cuộc nói chuyện viên cảnh sát chia sẻ rằng “tôi đã từng trải qua tuổi thơ cơ cực cùng sự cố gắng chăm sóc từ mẹ tôi - một người mẹ đơn thân. Chính vì vậy, tôi thấu hiểu cảm giác của người mẹ trẻ tôi được gặp ở siêu thị ngày hôm đấy. Thực sự, nuôi con 1 mình rất vất vả, và tôi mong rằng hai bịch tã của tôi có thể giúp được cô ấy đôi chút trong thời điểm khó khăn này.”

Người mẹ trộm tã hôm ấy đã gửi lời đến Johns "tôi và con mình biết ơn và cảm ơn sự tử tế của viên chức Johns", nhưng sự tử tế đã không kết thúc ở đó. Sở cảnh sát tiếp tục mở rộng sự giúp đỡ của họ cho người mẹ, giới thiệu bà đến các Dịch vụ Xã hội và một tổ chức địa phương - Laurel Advocacy and Referral Group. Tại đây, cô và con mình sẽ được phục vụ các bữa ăn gia đình, có một phòng giữ và tặng thức ăn, và cung cấp một số dịch vụ bổ sung khác cho các gia đình còn khó khăn vùng Laurel.

Có câu nói rằng “thay vì cho người ta con cá để ăn thì hãy dạy họ cách cầm cần câu cá" - viên cảnh sát Johns đã và đang thực hiện điều đó. Anh không những giúp đỡ người mẹ trẻ trong thời gian ngắn, đồng thời còn tìm ra cách để dạy cô làm thế nào để tự giúp mình trong tương lai.

Và hành động đẹp này đang được lan tỏa khắp mọi nơi trong thành phố Laurel với một thông điệp vô cùng đáng quý “chúng tôi làm vì đó là điều tốt đẹp cần được lan truyền chứ không cần sự đền đáp hay danh tiếng”.

(Theo Babble)

Chia sẻ