Thấy túi bóng đen cựa quậy bên đường, hai cô gái bàng hoàng khi nhìn thấy vật bên trong

Minh Hân,
Chia sẻ

Nghe có tiếng kêu phát ra từ một chiếc túi đen kỳ lạ nằm bên vệ đường, hai cô gái dừng xe lại xem xét thì bàng hoàng khi nhìn thấy vật bên trong.

Theo lời kể lại của Hannah Killingsworth và Reid Potthoff, trong một buổi chiều cuối tuần hai cô gái có buổi dã ngoại trong rừng. Khi đang lái xe trên đường Poorhouse Road thuộc Barbour, Clayton (Mỹ) thì họ nghe thấy những tiếng kêu lớn của con vật nào đó.

Thấy túi bóng đen cựa quậy bên đường, hai cô gái bàng hoàng khi nhìn thấy vật bên trong - Ảnh 1.

Chiếc túi đen ẩn chưa điều kinh ngạc.

Cả Hannah và Reid ban đầu đều cảm thấy có chút sợ hãi. Sau cùng, sự tò mò đã kéo hai cô gái này lần theo hướng âm thanh. Chiếc túi lớn màu đen nằm bên vệ đường chính là nơi phát ra tiếng rú có phần ghê rợn đó.

Hannah và Reid đã mạnh dạn mở chiếc túi ra, tuy nhiên mọi thứ mà họ nhìn thấy không giống như những gì mà họ tưởng tượng, không phải một con thú dữ, cũng chẳng phải ma quỷ, nhưng nó còn khủng khiếp hơn khi nằm trong đó là 10 con chó con vừa mới sinh ra, cơ thể chúng còn ẩm nước ối, bên dưới sâu chiếc túi là xác một con chó mẹ và một chú chó con không may mắn khác.

Thấy túi bóng đen cựa quậy bên đường, hai cô gái bàng hoàng khi nhìn thấy vật bên trong - Ảnh 2.

Sau khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp này, Hannah đã nhanh chóng gọi cho cô của mình tên là Nicole Benefield và ông Jamey Williams, cảnh sát trưởng tại Clayton. Benefield đã vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.

"Những con cún trông thật đáng thương, tiếng kêu của chúng như cầu cứu sự giúp đỡ, cái cách chúng bị vứt bỏ thật khủng khiếp. Những con chó con còn chưa mở mắt, cơ thể con chó mẹ bắt đầu phân hủy, thân còn dính máu, tôi đoán chúng chỉ mới được sinh ra mẹ chúng đã chết ngay sau khi sinh xong", cô Benefield nói.

Video: Giải cứu đàn chó bị bỏ rơi.

Đàn chó sau đó đã được đưa về nhà, tắm rửa sạch sẽ và cho ăn. Một người trong gia đình của Hannah đã nhận nuôi đàn chó. Được chăm sóc cẩn thận, chúng đã phát triển rất khỏe mạnh.

Theo cảnh sát trưởng Jamey, có lẽ những con chó bị vứt đi vì người chủ cũ của nó không muốn nuôi chó nhỏ.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Thấy túi bóng đen cựa quậy bên đường, hai cô gái bàng hoàng khi nhìn thấy vật bên trong - Ảnh 5.

(Nguồn: AL)

Chia sẻ