Thấy thú cưng điên cuồng đào bới đất, chủ nhân chạy ra và phát hiện bé trai 1 tháng tuổi bị chôn sống

Hồng Nam,
Chia sẻ

Nhờ chú chó đánh hơi và điên cuồng đào bới khu đất, người chủ đã kịp thời đưa em bé đến phòng khám địa phương.

Theo The Sun, vào ngày 6/5, Yang Jiali - chủ của chú chó đang ăn trưa cùng gia đình thì thấy vật nuôi của mình đột nhiên chạy ra ngoài. Thông thường con chó này hay nằm cạnh để chờ gia đình cô cho ăn nhưng hôm đó nó lại bỏ đi, cô Yang thấy lạ và đã đi theo.

Bé 1 tháng tuổi đã được chú chó cứu sống.

Chú chó đã chạy đến một bãi đất hoang và điên cuồng đào xới lớp đất, lộ ra dưới đó là một tấm vải trắng. Cô Yang ban đầu có hoảng hốt, và sau đó cô vén tấm vải lên thì trông thấy một em bé sơ sinh vẫn còn thoi thóp thở và miệng bé đầy đất cát.

Sau đó, em bé được đưa khẩn cấp tới một phòng khám ở thị trấn Wutan thuộc quận ngoại ô Jiangjin. Theo bác sĩ An Yue, bé trai này được một tháng tuổi, tim bé lúc đó đập chậm và nhiệt độ cơ thể thấp.

Thấy thú cưng điên cuồng đào bới đất, chủ nhân chạy ra và phát hiện bé trai 1 tháng tuổi bị chôn sống - Ảnh 2.

Chú chó đã phát hiện và kịp thời cứu sống bé trai 1 tháng tuổi.

Thấy thú cưng điên cuồng đào bới đất, chủ nhân chạy ra và phát hiện bé trai 1 tháng tuổi bị chôn sống - Ảnh 3.

Khu vực nơi phát hiện cậu bé bị chôn sống.

Cậu bé đã bình phục hoàn toàn dù cần nhiều thời gian để lấy lại sức khỏe. Cảnh sát địa phương cho rằng em bé bị chôn do gia đình nghĩ em đã chết.

Hiện vẫn chưa có thân nhân đến nhận em bé, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc.

Chia sẻ