Thầy giáo giết người yêu ở Sài Gòn ngất xỉu khi bị tăng án tử hình

Quốc Chiến,
Chia sẻ

Nghe tòa tuyên tăng lên án tử hình, Thắng ngã gục ngất xỉu, được lực lượng hỗ trợ tư pháp dìu lên xe chở phạm nhân.

Ngày 14/8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt Võ Minh Thắng (sinh năm 1991, cựu giáo viên, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội "Giết người".

Theo đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị của cơ quan công tố và kháng cáo của gia đình nạn nhân tuyên tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình. Nghe tòa tuyên án, Thắng ngã gục ngất xỉu, được dìu lên xe chở phạm.

Nạn nhân của Thắng là chị Nguyễn Thị Tuyết (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), đồng nghiệp cùng dạy học tại trường và cũng là người yêu cũ. Thắng khai bản thân tức giận vì bị người yêu hủy hôn, gia đình bị hại ngăn cản đám cưới nên mới ra tay sát hại.

Khi được nói lời sau cùng, Thắng xin lỗi gia đình chị Tuyết vì nông nổi mà tước đoạt mạng sống người mình yêu thương. Anh ta cũng xin tòa cho cơ hội làm lại cuộc đời, trở về với gia đình.

 - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Minh Thắng.

Cấp phúc thẩm nhận định bị cáo Thắng vốn là thầy giáo, có đủ nhận thức, hiểu biết. HĐXX cho rằng hành vi của Thắng xuất phát từ động cơ đê hèn, ra tay tàn nhẫn chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, gây bức xúc cho xã hội và ngành giáo dục.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Võ Minh Thắng và chị Tuyết đều là giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) và có quan hệ tình cảm với nhau, gia đình hai bên dự tính tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, cuối tháng 3/2018, chị Tuyết chủ động hủy hôn. Thắng nhiều lần liên lạc với chị Tuyết để hàn gắn tình cảm nhưng chị Tuyết không đồng ý.

Khoảng 10h45 ngày 23/4/2018, sau khi gác thi, Thắng gặp chị Tuyết tại trường để nói chuyện nhằm hàn gắn tình cảm nhưng nữ giáo viên này vẫn không đồng ý và cả hai cự cãi nhau.

Sau đó chị Tuyết lấy xe máy đi về nhà, còn Thắng điều khiển xe máy bám theo sau. Khi đến công viên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên đường Trường Sa (đoạn qua quận Bình Thạnh), Thắng ép xe chị Tuyết vào lề đường để tiếp tục nói chuyện và hai người tiếp tục cãi nhau.

Trong lúc tức giận, Thắng rút dao trong cốp xe máy đâm nhiều nhát vào người khiến chị Tuyết tử vong. Sau khi sát hại chị Tuyết, Thắng lên xe máy định ra cầu Bình Lợi tự tử nhưng đã suy nghĩ lại và quay xe về Công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Chia sẻ