Thấy gì qua cuộc đại chiến online giữa "team ngực khủng" và "hội ngực lép"?

Hường Phạm,
Chia sẻ

Chưa bao giờ team ngực "bự" và team ngực “lép” lại sung sức trong một cuộc chiến bất phân thắng bại trên mạng xã hội như mấy ngày qua. Nhưng đã đến lúc dừng chiến rồi. Vì bên “gây chiến” vẫn còn quá non nớt và thiếu hiểu biết để ý thức được hậu quả sẽ xảy ra sau những phát ngôn gây sốc trên mạng.

Sau khi clip của hai cô bé tuổi teen khoe “ngực khủng”, giễu cợt hội “ngực lép” với những ngôn từ thô tục rất khó nghe thì clip “dằn mặt” của “đàn chị” lẫn clip “thanh minh” và “xin lỗi” của hai khổ chủ lập tức được đăng đàn. Chưa bao giờ vòng 1 của phái đẹp lại trở thành “tâm bão” như mấy ngày qua, lấn át cả chùm tin tức về Sài Gòn "thất thủ" trong biển nước và rất nhiều sự kiện nóng hổi khác trong tuần. Thậm chí, đến khi mẹ của một trong hai cô bé đã lên tiếng và thể hiện sự lo lắng của mình thì “đại chiến” vẫn còn tiếp diễn. Người mẹ gần như đã mất bình tĩnh, nói mà như khóc. Cô giải thích rằng con mình còn quá nhỏ dại, không lường hết được hậu quả từ những hành động bồng bột của mình, và cô lo sợ điều không hay sẽ xảy đến. Chúng ta nhận ra được điều gì sau những màn “khẩu chiến” với rất nhiều tức giận, lý lẽ đanh thép và cả những lời hăm dọa sẽ “xử đẹp” hai nhân vật chính ngông cuồng trong đoạn clip đang gây bão? Chẳng gì cả ngoài sự bực bội được nhân lên gấp nghìn lần, rất nhiều cảm xúc tiêu cực chẳng thể gọi tên, và sự bất an của một người mẹ.


Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin về vẻ ngoài lẫn trí tuệ của mình. 

Chuyện vòng 1 “khủng long” hay “khiêm tốn” chẳng còn là điều gì quá xa lạ và nhạy cảm. Chúng ta đã nhắc tới nó quá nhiều, ở góc độ tâm lý lẫn khoa học. Đó là thứ trời ban, đó là một bộ phận đáng được trân trọng như bao bộ phận khác: Chân, tay, tai, mắt, mũi, miệng… Người hài lòng về nó thì để vậy. Người cảm thấy chưa hài lòng thì tìm cách “can thiệp”, nào nâng mũi, gọt cằm, cắt mí mắt, độn túi nâng ngực… Có người đẹp lên sau khi “can thiệp”, có người gặp biến chứng, sức khỏe và nhan sắc đều tệ đi. 

Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin về vẻ ngoài lẫn trí tuệ của mình. Cái đẹp toát lên từ rất nhiều thứ: ngoại hình, khí chất, và trí tuệ. Vòng 1 đẹp đấy, nhưng có phải là tất cả đâu? Thử nghĩ mà xem, vòng 1 căng đầy của bạn có thể giúp phe kia thỏa mãn phần nhìn, nhưng đến khi anh ta cảm thấy stress vì công việc, buồn rầu vì chuyện gia đình, hay hoang mang khi đứng trước rất nhiều ngã rẽ… anh ta sẽ nhìn chằm chằm vào vòng 1 của bạn mà tâm sự với nó hay sao? Cách bạn đề cao giá trị ngoại hình, cụ thể là vòng 1 căng tròn, nó cũng thể hiện tầm nhìn và cách nghĩ của bạn. Cũng chỉ đến đó thôi sao, không thể hướng lên cao hơn chút nữa được à? Và cả những người tôn vinh vòng 1 của bạn, coi đó như bộ phận giá trị nhất trên cơ thể bạn, con người bạn thì giá trị của họ cũng chỉ xứng đáng được đo từ ngực bạn trở xuống.

Thực tế, không phải ai cũng thích và tự hào vì sở hữu vòng 1 “khủng long”. Rất nhiều bạn vui vẻ bình luận rằng vòng 1 khiêm tốn mặc đồ nhìn rất sang, vòng 1 “khủng long” đôi khi lại khiến mình gặp quá nhiều rắc rối. “Vòng 1 mình rất khủng, nói không phải để khoe đâu, thực tế là mình ao ước làm sao ngủ dậy thấy nó biến mất cho rồi. Mình có một vòng eo nhỏ, chỉ 60cm, nhưng vì vòng 1 ngoại cỡ mà lúc nào mình cũng chỉ mặc đồ freesize rộng thùng thình. Vì vậy, ai cũng bảo mình mập, thậm chí có kẻ vô duyên hơn còn bảo như đang mang bầu. Ngược lại, nhỏ bạn ngực lép của mình luôn tung tăng trong mấy mẫu áo hai dây, áo quây, croptop để khoe eo, nhìn nó thoải mái vô cùng”.


Liu Wen - "ngực lép" nhưng vẫn là siêu mẫu hàng đầu thế giới đấy thôi!

Chẳng nói đâu xa, cứ điểm danh sơ qua trong showbiz Việt, bạn sẽ dễ dàng nhận ra khối mỹ nhân “ngực nhỏ” nhưng vẫn lọt top “Người đẹp vạn người mê”, cũng đủ để thấy, vòng 1 không phải là điều tiên quyết để quyết định sự lôi cuốn, hấp dẫn của phái đẹp. “Xôi thịt” lúc đói ngấu thì trông ngon đấy, nhưng ăn mãi thì cũng ngán. Mà đâu phải ai cũng khoái ăn xôi ăn thịt. Có nhiều người quanh năm chỉ thích ăn rau củ quả, trái cây. Đó là chưa kể, dù đẹp thế nào, vòng 1 của bạn cũng có “hạn sử dụng” riêng của nó. Cứ chờ mà xem, đến khi lập gia đình, có con, nó sẽ “chảy dài” theo thời gian. Ngực càng bự càng dễ “chảy xệ”. Nếu bạn có dùng biện pháp can thiệp để “kéo dài hạn sử dụng” thì nó cũng chẳng còn đẹp tự nhiên nữa rồi. Vậy nên, hãy đặt niềm tự hào của mình vào đúng chỗ. Các bộ phận trên cơ thể không phải là một món đồ trang sức để có thể đem ra khoe khoang lấy le với thiên hạ. Nó là vô giá, nên đừng đem ra so sánh hay tự định giá. Như thế, là tự bán rẻ bản thân!

Giao Giao Giao, một facebook-er chia sẻ: “Chủ một cửa hàng quần áo cho biết, ti to là một bất lợi. Khách thường khó mặc áo đẹp, nếu ti không bé. Sự thực là, ti bé trông rất tế nhị, lịch sự, trông có cảm tình ngay, kiểu vai gầy ti gầy chứng tỏ lãng mạn! Khối chiếc áo đẹp bị ti làm hỏng. Khối cuộc chuyện trò lịch sự bị ti làm cho tầm thường hóa, bị sao nhãng, bị mệt mắt, bị đề phòng. Thử tưởng tượng mình đang nói về triết học hay tôn giáo, lỡ người ngồi cạnh ti to, mình cảm thấy y như người này gây ra những nỗi khổ cho cả thế gian. Người ti to hay đau lưng, do họ bị sai cấu trúc giải phẫu cơ thể học, họ rất vất vả đi mua đồ lót, họ bị chế diễu và họ hay bị kỳ thị. Mình có nhiều bạn gái toàn phải mua áo giấu ti. Mình tin rằng nếu bạn có ti bé, thế gian đối xử tốt với bạn hơn nhiều. Ti thường bị “vu khống”, chỉ là một cấu trúc mô mềm mại, có tính giải trí cao, lại bị cho rằng đây là biểu hiện của nữ tính. Mình thật tiếc toàn bộ tài liệu ghi âm về nghiên cứu ti của mình đã mất cùng điện thoại. Mình ước gì mình có gan share các bài phỏng vấn các chuyên gia về ti, đã từng khiến mình cười rũ rượi mỗi ngày. Ti bé, hãy tự tin, đừng tự ti!”.


 Dù bạn không phải là người phụ nữ trong mơ của hàng triệu nam giới như Liu Wen, nhưng chắc chắn bạn vẫn "hoàn hảo" trong mắt người đàn ông đang hết lòng thương yêu bạn.

Có rất nhiều bình luận đầy bức xúc từ hội “ngực lép” lẫn hội “ngực bự” như “Chị đây ngực còn bự hơn mà chưa muốn khoe nhé!”, “Hay ngực lép thì đã sao?”, rồi “Trong áo ngực không nhất thiết phải có ngực nhưng trong đầu nhất thiết phải có não nhé!”. Vốn dĩ, những lời nói vừa thô tục vừa có tính khiêu khích thường dễ khiến người ta nổi điên. Cũng dễ hiểu thôi! Nhưng sẽ tốt hơn nếu để sự “điên” đó tồn tại trong vài chục giây ngắn ngủi. Vì sao? Vì nó chẳng xứng đáng để ta bực bội cả ngày, rồi quay clip cảnh cáo hay dùng những lời lẽ thậm tệ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại. Cảm xúc tiêu cực được dịp tăng lên. Những lời nói thiếu kiểm soát bay ra như tên bắn. Đó là một cuộc chiến sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Nó chỉ kết thúc khi một trong hai bên đã… thấm mệt và muốn dừng.

Những người tỉnh táo sẽ nhận ra bên “gây chiến” còn quá non nớt, thiếu hiểu biết và khờ khạo. Họ hiển nhiên sẽ đứng ngoài cuộc chiến, có tò mò cũng chỉ đứng xem một lúc rồi bỏ đi làm việc của mình. Và xét cho cùng, vòng 1 “khủng long” hay “bé tí teo” không có lỗi. Nó hoàn toàn vô tội. Và các chị, làm ơn hãy để nó được yên!

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Chia sẻ