Thấy con quẫy nước, mẹ tưởng đang chơi đùa, đến khi nhân viên cứu hộ nhảy xuống mới biết mình suýt mất con

Jia You,
Chia sẻ

Sự bất cẩn này của người mẹ khiến cư dân mạng phẫn nộ vô cùng. Bên cạnh đó, mọi người cũng tán dương sự nhanh nhạy của nhân viên cứu hộ và hy vọng sẽ không có trường hợp xấu xảy ra nữa.

Mới đây, câu chuyện một cậu bé 7 tuổi suýt chết đuối bên cạnh người mẹ của mình khiến mọi người không khỏi phẫn nộ. Được biết, toàn bộ sự việc được diễn ra vào tối ngày 23/4 tại một bể bơi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc khi nhân viên cứu hộ - cựu huấn luyện viên bơi lội tên Diệp Lục, 63 tuổi vô tình nhìn thấy một bé trai 7 tuổi đang bị đuối nước và lập tức nhảy xuống cứu. Điều đáng nói, trong lúc đó người mẹ ruột đang đứng trên bờ ngay bên cạnh và không hề biết con mình sắp lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Thấy con quẫy nước, mẹ tưởng đang chơi đùa, đến khi nhân viên cứu hộ nhảy xuống mới biết mình suýt mất con - Ảnh 1.

Cậu bé đuối nước ngay trước mặt mẹ nhưng cô không biết.

Theo ông Diệp cho biết, ông đã làm việc ở đây được thời gian dài, tối hôm đó trong lúc đang quan sát xung quanh ông vô tình nhìn thấy một đứa bé đang vật lộn dưới nước. Quan sát kỹ thêm, ông thấy đứa bé ngụp lặn khoảng 2 lần rồi chìm xuống. "Từ kinh nghiệm cứu hộ nhiều năm, tôi nhìn là biết ngay cậu bé bị đuối nước và nhanh chóng nhảy xuống cứu", ông Diệp chia sẻ.

Thấy con quẫy nước, mẹ tưởng đang chơi đùa, đến khi nhân viên cứu hộ nhảy xuống mới biết mình suýt mất con - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Sau khi đưa lên bờ, ông Diệp nhìn thấy mặt cậu bé trắng bệch, vô cùng sợ hãi và nhanh chóng tìm xem bố mẹ bé ở đâu, hóa ra có một người phụ nữ ngay bên cạnh chạy lại hốt hoảng khi biết con vừa mới trải qua một việc vô cùng nguy hiểm. Mẹ cậu bé cho biết, cô chỉ nghĩ rằng con mình đang chơi nước chứ không hề biết chuyện xấu đang xảy ra ngay trước mắt. Cuối cùng ông Diệp nói rằng, ngày nhỏ ông từng bị đuối nước nhưng may mắn sao có một người đã nhảy xuống cứu ông. Từ đó, ông quyết tâm học bơi để có thể giúp đỡ người khác xem như là báo đáp cho ân nhân khi xưa.

Thấy con quẫy nước, mẹ tưởng đang chơi đùa, đến khi nhân viên cứu hộ nhảy xuống mới biết mình suýt mất con - Ảnh 3.

Người mẹ hốt hoảng chạy lại kéo con lên bờ.

Sự việc được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều phẫn nộ trước sự bất cẩn không thể chấp nhận của người mẹ, đồng thời cũng tán dương sự dũng cảm của ông Diệp. Nhiều người bình luận: "Ông ấy quả thật là một người hùng. Cậu bé chắc phải mang ơn ông ấy lắm", "Chúng ta nên chia sẻ những câu chuyện ấm áp này", "Tôi quá thất vọng về người mẹ, may mắn là không có chuyện xấu xảy ra, không thôi cô ấy chắc sẽ hối hận cả đời", "Bố mẹ nên chú ý đến sự an toàn của con trẻ ngay cả khi chúng ở bên cạnh mình",...

(Nguồn: ETToday)

Chia sẻ