Thấy con gái hư hỏng, ham chơi, ông bố người Nhật này đã làm một việc không ngờ

Đinh Hương,
Chia sẻ

Cách ứng xử thông minh, khéo léo của người bố khiến cho đứa con phải nhìn nhận lại sai lầm của mình một cách nghiêm túc.

Thời tuổi trẻ ai cũng sẽ có lúc ham chơi hơn ham học, kết giao với bạn xấu... Với những đứa con ngỗ ngược, quậy phá, nếu bố mẹ cứ đánh mắng hay cấm đoán chỉ làm cho chúng thêm lì lợm và phản kháng. Câu chuyện của cô gái người Nhật tên Reiko kể về cách ứng xử kì lạ của bố khi thấy cô sa ngã đã khiến cho nhiều người phải tâm phục khẩu phục về cách dạy con quá tinh tế của ông. Đó cũng là một bài học sâu sắc mà cô gái này sẽ ghi lòng tạc dạ suốt đời không thể quên.

Thấy con gái hư hỏng, ham chơi, ông bố người Nhật này đã làm một việc không ngờ - Ảnh 1.

Reiko từng là đứa trẻ nổi loạn và hư hỏng (Ảnh: Internet)

Reiko kể rằng thời con thiếu niên, cô là một đứa con khá nổi loạn. Cô thường giao du với những đứa trẻ hư hỏng, cùng nhau quậy phá và làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Lớn hơn một chút, cô bắt đầu tập tành uống rượu và thường xuyên say xỉn. Bố mẹ Reiko vô cùng lo lắng cho con gái của mình, nhưng không thể làm gì được vì cô gái này quá cứng đầu.

Thế rồi một hôm, bố Reiko gọi cô lại và nói: "Tối nay hai bố con mình ra ngoài chơi đi. Con thích đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, cứ uống cho thỏa thích say xỉn thoải mái."

Reiko cũng hơi bất ngờ và không muốn đi cùng bố. Nhưng đó giờ cô cũng ít khi được đi chơi qua đêm như thế nên cũng đành gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, hai bố con Reiko cùng xuống phố.

"Nào, con thích uống bao nhiêu thì uống nhé! Đừng lo gì cả, xỉn thì có bố lo đây rồi."

Reiko bắt dắt bố đi vòng quanh từ quán thịt nướng, đến quán sushi, một câu lạc bộ đêm, quán bar, quán pub... Mọi người lúc đầu còn nghĩ cô nàng là bạn gái của bố cô nữa. Điều này khiến hai bố con khá mắc cười và cũng giả vờ xuôi theo để chọc lại bọn họ. Khi biết được Reiko là con gái, ngay cả ông chủ hàng sushi còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên lẫn ganh tị, bởi thời buổi này chẳng mấy khi con cái chịu đi chơi với bố mẹ vui vẻ như thế. Ông ước gì cũng có cơ hội được "hẹn hò" với con mình như hai bố con Reiko vậy.

Thấy con gái hư hỏng, ham chơi, ông bố người Nhật này đã làm một việc không ngờ - Ảnh 2.

Ông bố kiên nhẫn theo Reiko đến tất cả các tụ điểm ăn chơi (Ảnh: Internet)

Biết được đó là một dịp hiếm hoi cô có thể thỏa sức ăn uống mà không cần phải lo lắng bị la rầy. Reiko đã liên tục kêu bia, rượu để uống cho thỏa thích. Ông bố vẫn cứ kiên nhẫn đi cùng và chiều theo tất cả mọi ý muốn của cô. Cho đến khi Reiko say khướt, dường như chẳng còn biết gì nữa. Bố cô liền gọi một chiếc taxi và dìu cô lên đưa về nhà.

Trong lúc mê man, cô vẫn còn nghe được giọng bố dịu dàng: "Yên tâm con nhé, cứ ngủ thật ngon!"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Reiko cảm thấy một nỗi xấu hổ kinh khủng vì không biết mình đã lè nhè những thứ gì, làm những điều kinh khủng gì khi say xỉn trước mặt bố nữa. Khi Reiko lén xuống nhà thì bố đã đi làm, chỉ để lại một lá thư nhờ mẹ đưa cho cô.

Thấy con gái hư hỏng, ham chơi, ông bố người Nhật này đã làm một việc không ngờ - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

"Reiko của bố, tối qua thật sự bố rất vui. Hai bố con mình phải thường xuyên ra ngoài chơi như thế nữa nhé! Nhưng con gái này, con có biết tối qua con đã uống bao nhiêu trước khi say mèm ra không? Con đã uống 2 cốc bia và 5 lon chuhai (một loại rượu shochu pha sẵn đóng lon). Và đó chính là giới hạn của con đấy. Vậy nên từ giờ, mỗi lần con đi uống rượu với bạn, hãy chắc rằng mình dừng lại đúng lúc. Trên thế gian này có rất nhiều kẻ xấu và có thể bọn chúng sẽ làm hại đến con mất. Bố thì không thể lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ con, vì vậy bố muốn con biết được mình uống được tới đâu để có thể tự bảo vệ được bản thân con. Bố biết con sẽ làm được. Yêu con gái nhiều, bố."

Đọc xong bức thư, Reiko chỉ biết khóc trong hối hận cùng cực bởi từ trước đến nay cô đã sai quá nhiều, đã làm cho bố mẹ phải lo lắng, mệt mỏi, đau lòng biết bao nhiêu. Và đó cũng là lần cuối cùng Reiko say xỉn. Cô tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quá chén thêm lần nữa, chỉ uống để vui thôi, nhưng lúc nào cũng đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình. Cho đến sau này lớn lên, cô vẫn cảm ơn bố mình năm đó đã không trách phạt hay cấm đoán mà chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn và yêu thương cô, cho cô một bài học sâu sắc mà chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên trong đời.

(Nguồn: Elite Readers)

Chia sẻ