Thấy con cứ gào lên khóc mà không hiểu tại sao, mẹ cởi tất chân cho con và lặng người khi thấy cảnh này

L.T,
Chia sẻ

Đến khi phát hiện nguyên nhân vì sao con cứ gào lên khóc, họ mới giật mình...

Trẻ sơ sinh quấy khóc là điều không thể tránh khỏi và nó cũng là nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều ông bố, bà mẹ, đặc biệt là khi lần đầu làm cha mẹ, chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Việc dỗ cho con nín khóc cũng trở thành "cơn ác mộng" vì nhiều khi càng dỗ con lại càng khóc to hơn. Vậy nên điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân để có biện pháp. Nhưng khổ nỗi, con chưa biết nói nên thật khó để biết con đang đau ở đâu và khó chịu như thế nào.

Ông bố Scott và mẹ Jessica Walker ở Wichita, bang Kansas (Mỹ) cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng đến khi phát hiện nguyên nhân vì sao con cứ gào lên khóc, họ mới giật mình.

Sau lần đó, họ đã chia sẻ kinh nghiệm khi đứa con sơ sinh của họ để giúp các bậc phụ huynh khác biết cách tìm ra nguyên nhân khiến con khó chịu và vượt qua mọi tình huống có thể xảy ra.

Thấy con cứ gào lên khóc mà không hiểu tại sao, mẹ cởi tất chân cho con và lặng người khi thấy cảnh này - Ảnh 1.

Bé Molly 19 tháng tuổi.

Khi đứa con gái Molly 19 tháng tuổi cứ gào lên khóc, ông bố trẻ Scott tưởng con buồn ngủ nên dỗ con ngủ nhưng không được, anh lại cho ăn vì sợ con đói, thậm chí là kiểm tra bỉm vì có thể con khó chịu. Thế nhưng, mọi nỗ lực của ông bố này đều bất thành. Bé Molly ngày càng khóc to hơn, ông bố quan sát và trở nên lo lắng khi nhận thấy cơ thể con bắt đầu nóng lên. Chị Jessica Walker cởi đôi tất ở chân con ra vì nghĩ con khó chịu do nóng.

Lúc này đôi vợ chồng mới tá hỏa phát hiện có một sợi tóc quấn quanh ngón chân của Molly và đây chính là "thủ phạm" khiến cô bé khóc không ngừng. Sợi tóc quấn chặt khiến đầu ngón chân của Molly sưng lên, tụ máu.

Nhanh chóng, Jessica lấy nhíp gỡ sợi tóc ra khỏi chân con. Nó đã gần cứa đứt phần da của Molly nhưng may mắn cặp vợ chồng đã phát hiện kịp thời.

Thấy con cứ gào lên khóc mà không hiểu tại sao, mẹ cởi tất chân cho con và lặng người khi thấy cảnh này - Ảnh 2.

Sợi tóc quấn quanh chân Molly được lấy ra kịp thời.

Walker chia sẻ câu chuyện của gia đình mình để cảnh báo các bậc phụ huynh khác. Bức ảnh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng chục ngàn lượt chia sẻ.

"Đó là một tình huống đáng sợ. Mặc dù chúng tôi phát hiện kịp nhưng vẫn khiến vợ chồng tôi hoang mang, tôi không muốn bất cứ ai khác phải gặp phải tình huống tương tự nên quyết định chia sẻ", Walker nói với Today.

Thực tế, đã có trường hợp em bé bị hoại tử, mất ngón chân, ngón tay vì sợi tóc hoặc sợ chỉ quần áo quấn vào.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một em bé Trung Quốc có nguy cơ phải cắt lìa ngón chân út vì bọ hoại tử do tóc của người mẹ quấn vào chân.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện LA East District 153 thuộc Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được biết, bệnh viện này mới đây đã tiếp nhận một ca bệnh vô cùng hy hữu. Bệnh nhân là một đứa trẻ sơ sinh mới 2 tháng tuổi, em bị hoại tử một ngón chân và có nguy cơ phải cắt bỏ. Em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngón chân út bên trái của em bị đen lại do tụ máu.

Theo lời anh Fan, bố của em bé kém may mắn này, kể lại, sở dĩ ngón chân của em bị như vậy là do một sợi tóc có lẽ là của mẹ em quấn vào. Do sợi tóc quấn khá chặt và trong một thời gian dài nên ngón chân đã bị tụ máu, thâm lại.

Thấy con cứ gào lên khóc mà không hiểu tại sao, mẹ cởi tất chân cho con và lặng người khi thấy cảnh này - Ảnh 3.

Em bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi, em bị hoại tử một ngón chân và có nguy cơ phải cắt bỏ.

Các bác sĩ cho rằng để ngón chân đến tình trạng như vậy thì có khả năng ngón chân của em đã bị tóc quấn vào khoảng 10 giờ hoặc hơn trước khi được bố em phát hiện ra. Đồng thời, họ cũng cho biết rất có thể em sẽ phải cắt bỏ ngón chân vĩnh viễn vì thịt bị hoại tử.

Xảy ra sự việc không mong muốn này, anh Fan là bố của em đã tỏ ra vô cùng ân hận. "Mấy hôm nay tôi phải trông bọn trẻ, vợ tôi không về nhà được vì bố vợ tôi nhập viện sau một cơn đau tim. Tôi thật là người bố vô tâm và thiếu trách nhiệm", anh Fan nói.

Thấy con cứ gào lên khóc mà không hiểu tại sao, mẹ cởi tất chân cho con và lặng người khi thấy cảnh này - Ảnh 4.

Trường hợp giống với em bé 2 tháng tuổi này không phải là hiếm. Số liệu cho thấy, chỉ tại nước Anh, mỗi năm các bệnh viện đã tiếp nhận trung bình khoảng 60 ca như vậy.

Các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn với không chỉ ngón chân mà còn ngón tay, dương vật hay thùy tai. Hiện tượng này có tên khoa học là "Hair tourniquest". Đa số phụ nữ sau sinh sẽ bị rụng tóc, khi tóc chẳng may quấn vào tay, chân hay bất cứ bộ phận nào có thể trên cơ thể của trẻ, quá trình lưu thông máu bị cản trở, trong một thời gian đủ dài sẽ dẫn đến tụ máu, sau đó là hoại tử.

Hầu hết các trẻ mắc phải tình trạng này đều nằm trong độ tuổi từ 4 đến 19 tháng. Nơi mà các sợi tóc rơi rụng có thể "ẩn náu" nhiều nhất thường là tất tay, tất chân và quần áo ngủ. Vì vậy các bậc phụ huynh có con nhỏ cần phải rất lưu tâm đến vấn đề này để không xảy ra những sự việc đau lòng.

(Nguồn: Dailymail, Lifedaily)

Chia sẻ